Seite auswählen

Ghi nhận những sinh hoạt đấu tranh chống tội ác, gian manh của tập đoàn Việt gian Cộng sản, ngày 22.01.2019 nơi quảng trường, nghị trường  Nhân Quyền ở Geneve

 

23.1.2019

Con đường tranh đấu giành lại Nhân Quyền cho Việt Nam hun hút dài hơn 43 năm có lẻ. Đó là chưa kể cả thời gian đằng đẵng gần 74 năm, tập đoàn Việt gian Cộng sản đã và đang khuynh đảo, cướp đoạt, khủng bố hàng chục triệu những công dân Việt Nam hiền lành, chân chất bám đất, bám quê hương cùng những tội ác gian manh, hãm hại hàng trăm người Việt Nam Yêu Nước trên khắp quê nhà.  Chúng tôi vẫn miệt mài đồng hành với tất cả những ai, những tổ chức chính trị, tôn giáo, đảng phái quốc nội, hải ngoại đang còn,  cùng chí hướng để củng cố quyết  tâm, giải thể hệ thống bạo quyền Cộng sản ở Việt Nam. Hôm nay đã cùng nhau hội tụ đến nơi đây. Những danh xưng, họ, tên nghe xa lạ như Lyli Bình An, Anthony Chim, Hoàng Lan, Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Văn Minh, Hoàng Minh Hùng, Hoàng Quân, Quân Trương, Phạm Dương (Xuân Trang)  bác Keo… đến từ Canada, Hoa kỳ, Úc châu. Ông Liên, ca sĩ Thu Sương  và nhiều người khác đến  từ Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na uy, London, Bỉ, Hòa Lan, Pháp, Đông – Tây Đức, Berlin, Munich như Lê Hồng Đức, Lý Kỳ Phùng, Vũ Ngọc Chi, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Quang Thành, Phạm Văn Chi, Phạm Minh Tín, Lê Ngọc Châu, nữ tù nhân lương tâm, Lê Thu Hà, các bạn Thăng Long, Nguyễn Tín … Đức quốc, Xuân Ý, Lê Ngọc Minh – Hưng, Italia, Doan Hoa, CH Cezch… bỗng thật thân thương qua ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, lời chào mừng, hỏi han, giới thiệu, làm quen đã đưa chúng tôi gần gũi nhau hơn.

Từ những âm thanh gọi mới đến lời tâm tình, khích lệ. Những dòng chữ ắp đầy tâm huyết  đổi trao hay những tâm tư, tình cảm  sưởi ấm lòng nhau, vượt qua nhiều vực thẳm,  gió núi ngàn sao, băng tuyết phủ kín bầu trời, đại dương mênh mông, gió giông biển cả… Trái đất này mênh mông quá, nhưng lòng người, tình nhân thế, ý tưởng chung đã dìu bước chân, nâng cánh bay chúng tôi đã đến được với nhau cùng điểm hẹn: Trận chiến chống sự gian manh, ác độc của lũ tà quyền, Việt gian Cộng sản tại Geneve – Thụy sĩ.

Trên khắp những nẻo đường Á, Âu, Úc, Mỹ đã gần qua 3 thế hệ. Những tấm lòng, những trăn trở, những bước chân hầu như vẫn chưa ngơi nghỉ, vẫn đau đáu thương, nhớ khôn nguôi về quê hương, dân tộc của mình đang đắm chìm trong hiểm họa mất nước,  mất hết quyền CON NGƯỜI.  Và, nếu không kịp cứu nguy sẽ mất TẤT CẢ.

Hôm nay, ngày 22 tháng 01 năm 2019.  Đây là lần thứ 5, chúng tôi lại cùng đồng bào, đồng hương người Việt khắp nơi trên thế giới tề tựu, hiện diện ở Quảng trường Nhân Quyền – Geneve để biểu dương sức mạnh đoàn kết, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, thắp sáng niềm tin giữ đất, bảo toàn  lực lượng Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn Cộng sản nơi hải ngoại.  Đồng thời cũng chuyển tải Niềm Tin – Hy Vọng đến tất cả những người tù và thân nhân, chí hữu của Anh, Chị, Em  chỉ vì lòng Yêu Nước – Nói lên sự thật hay bất đồng chính kiến, kêu gọi tự do cho tôn giáo,  hoặc bất  bình trước những bất công, phi lý, vô đạo trong chế độ độc tài Cộng sản đang cưỡng đoạt mà bị chúng giam hãm trong lao ngục không thể bị đơn độc.  Chúng tôi vẫn luôn đồng hành  bên các bạn bất kể ngày, đêm, năm, tháng dù vẫn đang còn trong giai đoạn cam go này.

Cũng từ nơi đây, Genenve một địa danh ghi đậm nét tủi hờn vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, thế kỷ trước. Tập đoàn Việt gian Cộng sản đã bị quan thầy Trung Cộng xúi giục, bảo kê cho một ý đồ đen tối: Chia đôi đất nước để rồi chúng thao túng, khống chế toàn diện dẫn đến một cuộc chiến tranh tương tàn „ý thức hệ“  cảnh „nồi da xáo thịt“ suốt hơn 20 năm dòng dã, trầm thống, điêu linh để hàng chục triệu người phải chết, thương vong oan khuất vì thảm họa chiến tranh.

Từ Geneve, các bạn làm truyền thông ơi! Hãy chuyển tải những ánh lửa tranh đấu về quê nhà, những ngọn nến thắp sáng, dọi tỏa vào đêm đen trong cái nhà tù khổng lồ đang giam giữ hơn 90 triệu người dân trong nước, được biết thêm sự thật nơi đang diễn ra những sinh hoạt tranh đấu vì Quyền Con Người ở đây.

Khoảng cách đất nước tuy xa xôi. Nhưng, đại lộ truyền thông (Internet) đã rút ngắn phi thường, đã gắn kết tất cả những ai còn có tâm, có tầm nghĩ suy, hành động vì tương lai đất nước thì vẫn không hề xa. Từ những diễn giả ngoại quốc hay đại diện các tổ chức chính trị, tôn giáo phát biểu đến những lời ca, tiếng nhạc, giọng hát của ca sĩ đã chất chứa biết bao nỗi ưu tư, sự thật về hiện tình đất nước. Nơi đây, tình người  và lý tưởng đã gắn kết với nhau như tình thân, ruột thịt trân quý biết nhường nào. Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã linh hướng cho những thế hệ trẻ tiếp nối thêm hy vọng, sức mạnh dấn thân cho đại cuộc càng vững niềm tin: Chính Nghĩa nhất định Thắng tà quyền Cộng sản.

Khác với 4 lần trước. Đây là cuộc biểu dương sức mạnh đã được hơn năm mươi tổ chức, hội đoàn cùng các vị chức sắc tôn giáo uy tín nhất Âu châu như Hòa thượng Thích Như Điển cùng nhiều Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư Cô đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Linh mục Đinh Xuân Minh đến từ Đức quốc đã yểm trợ Ban Tổ Chức cùng ghi nhận  sự trưởng thành, tiếp nối sự nghiệp các thế hệ đi trước của Phong Trào Giới Trẻ vì Nhân Quyền do nữ Luật sư trẻ, Trần Kiều Ngọc và  Ngô Hoàng Phong  cùng Ban Điều Hành  đã làm nên một sự kiện lịch sử tại nơi này. Chúng tôi tham gia đã làm chứng nhân cho hào khí, uy dũng sự thật ấy.

Nếu, Tự Do – Dân Chủ là chìa khóa vạn năng để mở ra những kho tàng vô giá của nhân loại và tương lai cho Tổ Quốc  thì vấn nạn Nhân Quyền (đấu tranh giành Quyền Con Người) ở Việt Nam sẽ là „tử huyệt“ để chôn vùi chế độc độc tài Cộng sản. Chúng tôi vẫn đi theo lý tưởng đã chọn lựa của cuộc đời mình. Nhưng, hôm nay chúng tôi còn mang theo ước nguyện, ấp ủ  giành cho tuổi trẻ, tiếng gọi của trái tim, chất chứa những trăn trở, thao thức cùng quê hương, đất nước. Chúng tôi đi để được cùng hành trình, gởi gấm những niềm tin vào Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền tiếp tục dấn thân cho tương lai của đất nước, dân tộc.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn trẻ biết chống cái Ác thì sẽ  biết phương cách chống Cộng. Và, hiểu được sự Ác – Độc của những kẻ xấu vẫn vương vất, đâu đó trên cõi đời này. Ngay cả khi chế độ độc tài Cộng sản sụp đổ, bị giải thể thì công việc chống cái Ác vẫn phải tiếp tục tranh đấu,  để loại bỏ chúng ra khỏi đời sống xã hội văn minh, nhân bản của nhân loại.

Chúc Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền luôn kiên trì, vững chí và sáng suốt với mưu lược đấu tranh THÍCH – ỨNG để ngày càng trưởng thành, lớn mạnh xứng đáng trong niềm tin yêu của toàn dân Việt Nam. Sớm sánh vai được ngang tầm thời đại. Đồng thời làm dường cột, nòng cốt  cho cuộc CÁCH MẠNG ĐỔI THAY : Tự Do – Dân Chủ – Pháp Quyền thực sự cho  Việt Nam trong tương lai.

Kính chúc quý vị, lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, thân hữu, chiến hữu, mạnh thường quân, đồng bào, đồng hương có cảm tình, thương mến và yểm trợ cho Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền  trước thềm Năm Mới Kỷ Hợi (2019) tràn đầy sự an mạnh, thành tựu và hạnh phúc. Xin hẹn và tiếp tục cùng đồng hành với tất cả quý vị, các bạn vì đại cuộc trong tương lai

Trân trọng

Trần Tỉnh – Lê

CĐNVTD M-B. Munich – Germany

Các hội đoàn, cộng đồng ngoại quốc

Trong cuộc biểu tình nhiều đại biểu của các hội đoàn, cộng đồng ngoại quốc cũng đã lên phát biểu chả hạn như tiến sĩ Franz Alt, nhà truyền thông Đức nổi tiếng, ông Anno Shedler, đại diện cho hội các Dân tộc bị đe dọa, ông Kerim Sheriff, đại diện cho người Ngô Duy Nhĩ. Cả ông Elmar Brok, nghị sĩ châu Âu, tuy bận không tới được nhưng đã nhờ anh Ngô Hoàng Phong, đại diện cho Phong trào Giới trẻ Thế giới vì Nhân quyền ở Đức lên đọc.
Dưới đây là bài phát biểu của ông Brok (bản tiếng Việt và tiếng Anh)

Thư của ông Elmar Brok

Letter from Mr. Elmar Brok

 

Sinh hoạt ngày 21.1.2019 tại Geneva

Biểu tình sáng 22.1

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen