Seite auswählen

 

Tường thuật về cuộc biểu tình tại Genève, Thụy Sĩ trước trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 1 năm 2019 của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới, nhân việc cộng sản Việt Nam đến điều trần về vấn đề nhân quyền và tự do Tôn Giáo tại Việt Nam.

Khởi hành vào lúc 1 giờ khuya ngày 22 tháng 1 năm 2019 từ chùa Khánh Anh Évry với hai xe Bus. Một xe chở 56 người và một xe chở 16 người. Trong 82 người nầy đại đa số là đại diện cho các Hội Đoàn, các Tổ Chức và Tôn Giáo của người Việt Tự Do tại Paris. Trong số nầy có 12 Tăng Ni và đa phần là Phật Tử. Cả 2 xe Bus cùng hướng đến Genève và một xe đã đến trước 9 giờ sáng; còn xe kia lúc 9:30 mới hiện diện. Mọi người ai nấy tay bắt mặt mừng, vì lâu ngày mới gặp lại trong cái lạnh giá buốt của mùa đông Âu Châu và Thụy Sĩ ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Xe Bus nhỏ của chúng tôi sau khi dùng điểm tâm trên xa lộ, lúc lên xe mọi người cử hành thời Kinh Lăng Nghiêm buổi sáng như thường lệ, cũng giống như 88 Tăng Ni và gần 100 Phật Tử đang An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh Évry vậy. Đặc biệt Ông tài xế lái xe Bus nhỏ nầy cho biết rằng: Ba Ông ta là người Việt Nam; nên từ đó về sau mọi việc trên xe Bus lại càng được đối xử dễ dàng hơn. Phải chân thành mà nói rằng: trong một hoàn cảnh khó khăn về chính trị và kinh tế tại Pháp như vậy mà Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Trụ Trì chùa Khánh Anh và Anh Phải, Anh Vinh cũng như tất cả Hội Đoàn tại Paris đã tổ chức đi tham dự ngày biểu tình nầy nhằm trong ngày làm việc thứ ba trong tuần mà đông như vậy, quả là điều đáng tán dương vô cùng.

Gần 10 giờ sáng thì quảng trường trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève, nằm dưới chiếc ghế 3 chân vĩ đại đã lên đến gần 500 người từ khắp các châu lục trở về như: Canada, Hoa Kỳ, Úc Châu và hầu như tất cả các nước tại Âu Châu; nơi nào có người Việt Nam cư ngụ, đều có sự hiện diện. Đặc biệt nhất là giới trẻ. Họ đã đến từ Ý, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Anh v.v… các Em đến đây để tiếp nối con đường mà Cha Mẹ, Anh Chị Em của các Em đã dấn thân tranh đấu về nhân quyền và tự do Tôn Giáo tại Việt Nam trong suốt hơn 40 năm qua và giờ đây đang có những thế hệ trẻ tiếp nối. Các Em vừa phát biểu bằng tiếng Việt và ngôn ngữ địa phương; nơi các Em đang sinh sống. Luật Sư Trần Kiều Ngọc, Anh Ngô Hoàng Phong và 3, 4 Hội Đoàn tự do khác đã tổ chức lần đấu tranh nầy rất thành công qua sự vận động các Dân Biểu Nghị Sĩ Đức và Âu Châu hỗ trợ cho việc đấu tranh nầy qua những bài hát, chống lại sự bắt bớ giam cầm những người dân vô tội tại Việt Nam cũng như những bài quan điểm chính trị và lập trường của những tổ chức tranh đấu cho vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đại Diện cho GHPGVNTNAC, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Như Điển, Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, cùng với HT Thích Quảng Hiền, TT Thích Quảng Đạo đã cùng với chư Tăng Ni hiện diện lên khán đài để phát biểu quan đểm của Giáo Hội về việc nầy bằng hai ngôn ngữ Việt, Anh. Sau đó là một bài kinh cầu nguyện ngắn cho đất Mẹ Việt Nam. Bên dưới cả rừng cờ Quốc Gia, cờ các nước tự do trên thế giới phất phới tung bay cùng cờ Phật Giáo cũng như cờ Liên Hiệp Âu Châu, làm cho mọi người rất xúc động trước sự biểu đồng tình nầy. Linh Mục Đinh Xuân Minh, Đại Diện cho Thiên Chúa Giáo cũng đã lên diễn đàn phát biểu quan điểm của mình và hướng dẫn những tín hữu Thiên Chúa hát một bài Kinh cầu nguyện thật trầm hùng. Cuối cùng là phần phát biểu của các Hội Đoàn cũng như của Luật Sư Trần Kiều Ngọc qua phần phụ diễn của nhưng người phụ nữ mặc đồ tù nhân, diễn lại việc bị bịt miệng qua vấn đề an ninh mạng của người cộng sản Việt Nam đang chủ trương. Xem thật là cảm động. Ngoài ra những người Ngô Duy Nhĩ bị cộng sản Trung Hoa đàn áp cũng đã đến đây để hỗ trợ và phát biểu cảm tưởng của mình nhân lần đấu tranh nầy.

Vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày cũng tại quảng trường nầy, trước trụ sở Liên Hiệp Quốc có hơn 600 người đại diện cho 30 Hội Đoàn của người Việt Tự do khắp nơi tại Âu Châu đã quy tụ về đây để cùng mục đích chống lại sự đàn áp, bắt bớ tù đày của người csVN ở trong nước như sáng nay các đồng hương đã thực hiện. Chương trình vẫn như buổi sáng là: chào cờ, mặc niệm và hát những bài ca đấu tranh. Được biết có cả Luật Sư Lê Văn Đài, Ca Sĩ Nguyệt Ánh cũng như những Dân Biểu địa phương lần lượt lên diễn đàn để phát biểu về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Khí thế đấu tranh thật là hào hùng và vô cùng trật tự dưới ánh thái dương chiếu rọi sáng ngời đây đó, mặc dầu nhiệt độ vẫn ở dưới 0 độ C. Nghi lễ Phật Giáo được HT Thích Như Điển, HT Thích Quảng Hiền, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Vân, ĐĐ Thích Giác Tâm và Qúy Sư Cô hướng dẫn. Bên Thiên Chúa Giáo cũng như bên Tin Lành đã được Linh Mục Đinh Xuân Minh và một vị đại diện cho Mục Sư lên khán đài hướng dẫn buổi lễ cầu nguyện. Tất cả đều hướng về Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đại Diện cho GHPGVNTNAC cũng đã có bài phát biểu bằng tiếng Anh trong buổi chiều nầy.

Vào lúc 14:30 vợ chồng của Luật Sư Trần Kiều Ngọc, Anh Ngô Hoàng Phong và HT Thích Như Điển đã được các Dân Biểu, Nghị Sĩ hỗ trợ; nên đã có giấy phép vào bên trong nghị trường; nơi diễn ra việc trình bày và chất vấn đại diện của csVN từ 2:30 đến 6 giờ chiều cùng ngày về vấn đền nhân quyền và tự do Tôn Giáo tại Việt Nam trong hiện tại. Bên ngoài Hội Trường Hội Nghị họ có bày những tài liệu tuyên truyền cho chính sách đàn áp Tôn Giáo và các quyền khác tại Việt Nam , là những luận điệu điêu ngoa xảo quyệt như xưa nay họ đã làm mà Liên Hiệp Quốc cứ 4 năm một lần như thế phải ngồi nghe, không có gì thây đổi cả. Nào là quyền: Tự Do Tín ngưỡng và Tự Do Tôn Giáo, nữ quyền, quyền của những dân tộc thiểu số, thực hiện quyền điều trần về vấn đề nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc, quyền của những người bị tàn phế, sự phát triển kinh tế và tái hội nhập v.v… đó là những tài liệu tuyên truyền được nói và đọc tại Liên Hiệp Quốc kỳ nầy tại Genève của Phái Đoàn csVN. Chúng tôi nhận thấy có độ trên 200 Đại Diện của hơn 200 nước tham dự. Mặc đầu họ trình bày như vậy; nhưng cũng đã bị đại biểu của các nước tự do phản bác như: Pháp, Đức, Anh, Thụy Điển….. Họ lại tuyên truyền một cách dối trá, lố lăng, khiến cho nhiều đại biểu tham dự cũng nực cười cho một chủ nghĩa mang danh là cộng sản như vậy.

HT Thích Như Điển, Đệ NHị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNAC đã trở lại nơi tập trung biểu tình và tường trình lại tất cả những gì mắt thấy, tai nghe trong phòng Hội Nghị cho đồng hương đang biểu tình được biết. Ai ai cũng phấn khởi, vì cuộc tranh đấu nầy có cả nội công, ngoại kích và khiến cho đại diện các Quốc Gia trên thế giới lần nầy đến đây tham dự việc điều trần của csVN phải e dè, vì trước khi vào nghị hội, họ đã thấy một rừng cờ vàng ba sọc đỏ, đại diện cho tiếng nói của người Việt Nam tự do tại ngoại quốc đang trực cũng như gián tiếp hà hơi tiếp sức tự do cho hơn 90 triệu con tim Việt Nam còn đang bị thoi thóp tại quê nhà, có được một niềm tin và một ý chí can cường, vững mạnh hơn để thay họ truyền đạt đến những người ngoại quốc đang tham dự Hội Nghị nầy là: Việt Nam chúng tôi vẫn là một đất nước còn đọa đày như thế,

Nói như Cố Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ rằng: Phật Giáo không làm chính trị; nhưng luôn có quan điểm về vấn đề chính trị và lần nầy GHPGVNTNAC đã thể hiện được điều đó để chống lại sự chà đạp nhân quyền và tự do Tôn Giáo với các Hội Đoàn Tự Do khác, mà người csVN đang hành xử trên quê hương mình. Mong rằng một ngày mai: Việt Nam sẽ tươi sáng hơn hiện tại.

Nguồn: Chùa Viên Giác

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen