Seite auswählen

Cứ mỗi bốn năm, Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Tế lại tổ chức lần kiểm điểm định kỳ phổ quát về tình hình nhân quyền UPR (Universal Periodic Review) tại các quốc gia hội viên thường vi phạm nhân quyền. Năm nay 2019, vào ngày thứ ba 22.01. đến lượt nhà cầm quyền cs Việt Nam phải ra tường trình về tình trạng nhân quyền trong nước tại trụ sở Liên Hiệp Quốc của Hội Đồng Nhân Quyền ở Geneve.

Đáp lời kêu gọi của ban tổ chức cuộc biểu tình gồm có Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền (Úc Châu) Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng (Âu Châu), Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Phong trào Phục Hưng… nhiều tổ chức, đảng phái, hội đoàn NVTN khắp nơi đã cùng lên tiếng tham gia tổ chức, yểm trợ và đồng hành cùng cuộc buổi biểu tình này. Cuộc biểu tình nhằm mục đích yểm trợ cho đồng bào quốc nội đang đấu tranh để dành lại những quyền tự do căn bản của con người; để vạch trần trước truyền thông và dư luận quốc tế những dối trá trắng trợn, những vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng như những bản án tù khắc nghiệt mà cs Việt Nam đã dành cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.

Riêng Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại München Bayern đã phối hợp cùng với một số các bà con, anh em từ các nơi khác tại Đức, Ý, Thụy Sĩ để cùng nhau đến tham gia vào cuộc biểu tình.Từ München ngày thứ hai 21.01. một số anh em đã lên đường đi Geneve. Đến nơi mới biết ngoài anh em thuộc Cộng Đồng còn có một số bà con khác từ München cũng rủ nhau bằng những phương tiện khác nhau kéo về Geneve.

Từ khắp bốn phương trời cùng kéo về một địa chỉ, bà con anh chị em người Việt  gặp nhau tại Hostel Geneva: Mỹ, Úc, Canada, Anh Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Na Uy, Phần Lan, Đức… Gặp nhau tay bắt mặt mừng, người thân thì chào hỏi nhau, kẻ lạ thì gợi chuyện làm quen,  xa rồi cũng như gần, chuyện trò như bắp rang: Phái đoàn Na Uy đông quá, Đức cũng nhiều không kém; phía Úc có cả một cụ bà ngồi xe lăn; Na Uy, Phần Lan xa quá, lạnh quá; Ở đây có ai thuộc địa phương Thụy Sĩ này không ?…

Toàn là những câu hỏi và những sự ngạc nhiên thích thú; Tinh thần đấu tranh người nào cũng cao cả. Buổi họp mặt để chuẩn bị chương trình và các tiết mục văn nghệ vào buổi tối tại Hotel Royal thật vui nhộn và để lại nhiều kỷ niệm. Mọi người đã cùng thắp sáng ánh đèn cày điện để cầu nguyện cho quê hương, cùng hát với nhau những bài ca đấu tranh của dân tộc, phụ hoạ theo tiếng hát nô nức lòng người của các ca sĩ Hoàng Quân (Hoa Kỳ), Thu Sương (Đức).

Dù buổi văn nghệ đêm kết thúc trễ nhưng tối hôm đó các anh em München cũng đã dành thì giờ ngồi lại với các bạn bè Berlin, Hamburg, Ý, Úc, Phần Lan, Canada, Anh quốc để cùng hàn huyên tâm tình bên ly rượu đỏ, ngoài trời gió lạnh mùa đông.

Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau,  22.01.2019 tại công trường Quốc Gia Geneve, phía trước trụ sở Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (Palais des Nations). Tại công trường này có trưng bày 1 chiếc ghế gỗ cao lớn khoảng 12 m, chỉ có 3 chân nguyên , còn một chân bị hư. Được biết chiếc ghế có chân hư này do tổ chức Handicap International dựng lên biểu tượng cho sự phản kháng việc các phe chiến tranh sử dụng các loại bom chùm, mìn muỗi gây thương tích tàn phế cho nạn nhân đạp phải.

Cuộc biểu tình bắt đầu được chẩn bị từ lúc 9 giờ sáng, mọi người lục tục từ khắp nơi đổ về. Đến 10 giờ sáng khi chương trình bắt đầu thì số người tham dự đã trên 300 người Việt đến từ 11 quốc gia trên toàn thế giới. Lần lượt các em đại diện cho giới trẻ đã lên tiếng phát biểu bằng tiếng quốc gia nơi mình cư ngụ: Các ngôn ngữ Đức, Pháp, Phần Lan, Na Uy, Anh, Việt… chuyển tải những nội dung xác thực về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, sự đàn áp, bắt bớ, gia tăng vi phạm trầm trọng về nhân quyền của nhà cầm quyền cs Việt Nam.

Các vị tu hành Phật giáo cũng Công giáo đã lên tiếng cầu nguyện cho một Việt Nam tự do có tình người, an bình và cơm no áo ấm cho người dân. Những quyết tâm, những mong muốn của  đoàn người biểu tình đã được thể hiện qua những khẩu hiệu hô vang, những tấm biểu ngữ: „Đả đảo cộng sản“, Nhân quyền cho Việt Nam“, „Human rights for Vietnam“, „Freedom for Vietnam“… Những lá cờ đủ màu sắc dương cao: Cờ vàng, cờ công giáo, cờ phật giáo, cờ các quốc gia, các hội đoàn, đoàn thể phất phới sáng ngời dưới trời mùa đông.

Đứng lẫn trong đoàn biểu tình, người ta thấy có nhiều người ngoại quốc mang nét Mông cổ Á Châu với những lá cờ màu xanh da trời và trăng lưỡi liềm trắng.  Đó là những người thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ (Uiguiren) mà đất nước ngày nay đã bị Trung cộng xâm lăng và chiếm đóng; Họ đã đến tham dự cuộc biểu tình để đồng hành cùng với người Việt Nam chúng ta cũng đang chống lại hiểm họa mất nước về tay Tàu cộng phương bắc.

Những bài nhạc đấu tranh cho Việt Nam đã được mọi người cùng cất tiếng hát vang: „Trả lại cho dân“, Việt Nam quê hương ta ngạo nghễ“, „Triệu con tim“, „Đáp lời sông núi“ đã xen kẽ vào những lời phát biểu, những khẩu hiệu chống cộng vang trời thành phố Geneve vốn dĩ hiền hoà, yên tĩnh.  Một anh người Việt cư ngụ tại Geneve đã cho chúng tôi biết là những cuộc biểu tình như thế này ít có người Việt Genève tham dự, mà chỉ thấy người Việt ở khắp nơi kéo đến. Riêng tôi, qua những tiếp xúc cá nhân thì biết rằng hôm nay có nhiều người Việt từ Bern, Luzern, Zürich, Saint Gallen, là các vùng nói tiếng Đức đã cùng về tham dự cuộc biểu tình này.

Cuộc biểu tình kéo dài quá giờ định; gần 13 giờ trưa mới chấm dứt. Thấp thoáng từ xa đã thấy nhóm biểu tình đợt hai buổi chiều lục tục kéo đến. Ban tổ chức cuộc biểu tình buổi sáng đã lên tiếng kêu gọi mọi người, nếu có thể được, hãy cùng ở lại tham gia cuộc biểu tình thứ hai vào buổi chiều cũng do người Việt Nam tổ chức. Được biết cuộc biểu tình thứ hai diễn ra từ 13h30 đến 16h30 do Ban Tổ Chức tại Thụy Sĩ gồm có Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne, Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (Cosunam) và đảng Việt Tân tổ chức. Số người tham gia bểu tình buổi chiều do đó có đông hơn là số người buổi sáng. Biểu tình buổi chiều cũng có được một ưu điểm là lúc ấy phái đoàn Việt Nam đang phải ra tường trình về nhân quyền và những người tham dự biểu tình đã trực tiếp gây áp lực nặng nề cho phái đoàn cs Việt Nam phía bên trong Liên Hiệp Quốc.

Vì đường về xa xôi và nhiều anh em ngày hôm sau phải đi làm việc trở lại nên rất tiếc là nhóm anh em München chúng tôi phải lên đường trở về nhà cho kịp.  Về sự việc có 2 cuộc biểu tình của người Việt cùng ngày, cá nhân chúng tôi không rõ lý do tại sao, nhưng thiết nghĩ, người Việt chúng ta đã „thay phiên“, „thay ca“ nhau  biểu tình chống csVN tại thành phố quốc tế Geneve suốt một ngày dài trước trụ sở Liên Hiệp Quốc thì cũng là một điểm hay đáng ghi nhận.

Cả hai cuộc biểu tình đã được nhiều người dùng live streams, Facebook  chuyển đi khắp nơi và nhất là về Việt Nam. Từng phút giây một, người Việt hải ngoại và quốc nội đã nhìn thấy và cảm nhận được tấm lòng, những quyết tâm, nỗ lực của đồng bào hải ngoại trong tiến trình luôn đấu tranh cùng quốc nội nhằm lật đổ chế độ bạo quyền cs và dựng lại một đất nước tự do độc lập, một quê hương nhân bản tình người và một dân tộc mang truyền thống gia tiên đạo đức từ bao ngàn năm qua. 

Đã cuối tháng giêng dương lịch; một năm cũ âm lịch sắp qua đi; rất mong thay,  năm mới Kỷ Hợi sẽ đến với mọi người Việt chúng ta trong niềm vui thấy lại một nước Việt Nam thái hòa, tự do và no ấm. Sẽ không còn những tù nhân lương tâm, những kẻ dân oan và không còn những tháng ngày miệt mài xuống đường biểu tình, đấu tranh vì nhân quyền, và vì tự do.

Viết cho ngày biểu tình nhân quyền tại Geneve, Thụy Sĩ.

CĐNVTD-MB

Video:

Cuộc biểu tình buổi sáng ngày 22.01.2019

Cuộc biểu tình buổi chiều ngày 22.01.2019

Một vài hình ảnh CĐ tham gia biểu tình:

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen