Seite auswählen

München đang  trong mùa đông, cũng là mùa tết âm lịch tại các quốc gia Á châu như Việt Nam, Trung Hoa. Vào ngày thứ bảy 09.02.2019 nhằm ngày mùng 5 Tết,  Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern đã  tổ chức một buổi họp mặt chào đón tết Kỷ Hợi với chủ đề mừng „Xuân Đoàn Kết“.

Được biết sau một năm gián đoạn, hoạt động khó khăn và không tổ chức được lễ tết Mậu Tuất 2018 vì những chuyện rắc rối trong sinh hoạt nội bộ, các anh em trong Cộng Đồng đã quyết định tổ chức một buổi hội ngộ vào đầu năm 2019 để mừng xuân Kỷ Hợi. Buổi họp mặt nhằm tạo điều kiện có các thành viên và thân hữu vốn lâu nay vẫn quan tâm và gắn bó với các sinh hoạt cộng đồng có dịp gặp gỡ nhau cùng hàn huyên vui tết, nhân trao nhau lời chúc năm mới an lành, thịnh vượng và cầu mong mọi việc cộng đồng được êm đẹp xuông sẻ.

Địa điểm của buổi lễ tết năm nay là hội trường của trung tâm văn hóa 2411 khu vực  Hasenbergl. Hội trường tuy không lớn, nhưng rất phù hợp với buổi hội tết tổ chức vừa phải cho năm nay mà ban tổ chức dự định đón khoảng non trăm người tham dự. Tính toán như vậy cũng phải vì phụ thuộc vào khả năng lúc này còn tương đối hạn hẹp của hội cũng như vì thời gian trùng hợp với đêm văn nghệ đón xuân do chùa Tâm Giác tổ chức cùng ngày.. 

Từ buổi trưa thứ bảy, các anh em đã rủ nhau đến địa điểm họp mặt sớm để chuẩn bị cho những công việc như sắp xếp bàn ghế, dựng dàn âm thanh, trang trí hội trường, đặc biệt là một cây mai đào thật lớn chiếm một góc rộng trên sân khấu mà anh Tĩnh đã lo mang đến từ hôm trước.

Phần việc chính yếu là ẩm thực cho buổi tổ chức đã được anh Mạnh Nội Vụ của Cộng Đồng đứng ra đảm trách thật chu đáo, đồng hương đến tham dự ai cũng mang theo một vài thức ăn ngon ngày tết do gia đình tự làm.  Phòng ốc thì các anh Hồng Đức Hội trưởng và Ngọc Chi Ngoại Vụ đã đôn đáo lo toan xin phép từ mấy tuần trước.

Đúng với thói quen đi trễ của người Việt mình (hoặc vì nhiều vị còn bận rộn riêng tư), giờ khai mạc dự định lúc 18 giờ nhưng lại phải tuân thủ theo giờ dây thun, mãi đến gần 19 giờ tối mới có tạm đủ số người để bắt đầu vào phần khai mạc với nghi thức chào cờ Đức Việt và làm lễ trước bàn thờ tổ tiên Lạc Hồng.

Trước bàn thờ tổ tiên, ban chấp hành Cộng Đồng nghiêm trang quỳ phục kính bẩm tổ tiên:

„Duy! …chúng con tề tựu về đây, như một đại gia đình con dân nước Việt để mừng tết cổ truyền dân tộc,…thành tâm nhận lãnh trách nhiệm đối với Đất nước và Dân tộc…khấn nguyện Tổ Tiên độ trì nước Nam thoát vòng khổ nạn. Cẩn cáo!“

Lời kính cẩn tế cáo , giọng thành tâm khấn nguyện âm vang trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ; chư vị Quốc Tổ, Anh hùng Dân tộc chắc cũng ngự về, để chứng giám độ trì cho những người con Lạc Việt, vì hoàn cảnh mà phải sống đời tỵ nạn, tha hương nơi xứ lạ quê người, nay đã hơn bốn mươi năm.

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…“  – „Ly rượu mừng“ đã không thể thiếu được trong các buổi đón tết mừng xuân. Giọng hát của các chị Ngọc Huệ và Kim Tơ thật trong và cao vút, hòa lẫn với âm thanh trầm trầm đồng ca của mọi người cùng cất tiếng.

Sau phần mừng tuổi cho các cháu dưới 18 tuổi và chúc tết tặng phong bao cho các vị cao niên trên dưới 80 là diễn văn ngắn gọn của ông chủ tịch Cộng Đồng Lê Hồng Đức. Không biết vì tuổi tác hay vì xúc động, giọng ông có phần ngập ngừng, gãy khúc, nhẹ hơi… „Cầu chúc tất cả quý vị, tất cả những người trong chúng ta những điều tốt đẹp và an lành – Xuân chẳng phải của riêng ai, xuân là của mọi người…“

Đến lúc này thì hội trường đã đông người tham dự; Đáng kể nhất là phái đoàn đông đảo bà con đồng hương từ Pfaffenhofen khoảng 10 người cũng chẳng quản ngại đường xa tuyết lạnh đến tham dự cùng, vui tết với đồng hương München. Các bạn trẻ, đa số là sinh viên còn đi học hoặc mới ra trường, người Việt, người Đức, có cả  người Hoa, lúc này cũng đã rủ nhau đến khá đông, không khí ồn ào hẳn lên. Văn nghệ để sau, bây giờ giải lao, ăn tối đã; mọi người đổ dồn về dãy bàn büffet, mắt lướt chọn món, tay nhanh gắp vào đĩa chén, miệng không ngớt lời chào hỏi người quen đứng kế bên. Thật là vui vẻ và đầm ấm, lời nào tả xiết, tay nâng ly rượu, chai bia, tay bắt tay, trao lời chúc tết cho nhau, tiếng cười đùa vang vọng khắp Foyer.  Vài vị khách lớn tuổi, chậm rãi qua từng bàn, hỏi thăm chia sẻ nỗi ưu tư của Cộng Đồng và vỗ vai khích lệ tinh thần các anh em trong ban chấp hành; những thân hữu trẻ hơn thì hứa yểm trợ Cộng Đồng nhiều hơn trong tương lai; thật vui và cảm động. Thấy có vài người Đức, cả lớn tuổi và độ tuổi học sinh đang ngồi ăn nhìn ngắm mọi người, hỏi thăm mới biết là họ chẳng quen người Việt nào cả, nhưng biết đến buổi hội tết nhờ xem trên trang mạng Cộng Đồng nên đến tham dự cho biết lễ tết của người Việt Nam.

Sau màn giải lao đến tiết mục vũ Hip Hop do các bạn trẻ biểu diễn, được mọi người vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Chỉ rất tiếc là sân khấu khá nhỏ nên thay vì 5,6 vũ công, chỉ có 2 bạn trình diễn, bàn thờ cũng phải tạm thời đẩy sang một bên để rộng chỗ.

Những bài hát đấu tranh do nhạc sĩ Nguyễn Việt Nam tự biên tự diễn cùng những nhạc phẩm xuân do các ca sĩ trình bày với nền nhạc karaoke đã hâm nóng lòng người và khiến cho không khí hội trường ngày tết làm sống động và vui nhộn hẳn lên. Tiết mục không thể thiếu trong chương trình vui tết là màn Táo quân người Việt Bayern lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng, tường trình về sinh hoạt Cộng Đồng München và hiện tình Việt Nam. Hoạt cảnh  tuy chỉ được soạn thảo và chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng cũng góp  thêm phần náo nhiệt qua những tràng pháo tay và pháo điện ủng hộ nổ vang.

Cũng nên kể thêm là tết năm nay thay vì  bán vé Tombola thì Cộng Đồng đã  đưa vào tiết mục rút số lấy hên đầu năm với các giải thưởng là tặng vật. Mỗi người tham dự lễ tết đều nhận được một phiếu xổ số làm quà Xuân cầu may do Cộng Đồng tặng. Màn xổ số tuy diễn ra vào gần cuối giờ nhưng còn rất đông người còn ngồi lại; phần rút và đọc số do 2 em thiếu nhi thực hiện thật hồi hộp và vui với từng tràng pháo tay mỗi khi có người trúng số. Được biết các vật phẩm làm giải thưởng là do một số các thành viên và thân hữu Cộng Đồng biếu tặng.  „Có gì đâu, Cho vui ngày tết ấy mà !“, lời một vị hội viên đã đem tặng vật làm phần thưởng trúng số nói.  Đó là tình nghĩa hội viên, thân hữu gắn bó với Cộng Đồng.

Giờ vui qua mau, buổi họp mặt vui xuân kéo dài đến 22 giờ 30 thì phải chấm dứt vì hội trường cần được dọn dẹp và trả lại lúc 23 giờ. Trời đông gió lạnh nhưng ai cũng thấy vui bụng (có lẽ vì no),  ấm lòng (nhờ mấy chai bia) và phấn khởi ( với những lời chúc lành trao nhau đầu xuân, cùng hướng về một tương lai năm mới 2019 thêm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an bình).

Xin chân thành cám ơn các bạn trẻ đã cùng ở lại đến giờ phút cuối để phụ xếp bàn ghế, thu dọn đồ đạc… Tay trong tay bịn rịn,  lời tiếp lời hẹn nhau trong lần sinh hoạt Cộng Đồng kế tiếp.

Quả là một cái tết ĐOÀN KẾT!

CĐNVTD-MB

Một số hình ảnh:

 

Hình ảnh buổi họp mặt đầu năm Kỷ Hợi 2019 (Fotos: NPThịnh, NVMạnh, LQThành)

Đọc thêm:    Văn tế Tổ Tiên và Sớ Táo quân Cộng đồng München

Văn tế Tổ Tiên tết Kỷ Hợi 2019:

Văn Tế Tổ Tiên

Duy !

München ngày 9 tháng 2 năm 2019

nhằm ngày mùng 5 tháng 1 âm lịch năm Kỷ Hợi

Chúng con, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại München và đồng hương,

Nhân ngày Tết Nguyên Đán

Cúi đầu dâng hương lên Quốc Tổ

và Chư vị Anh hùng Dân tộc.

Hôm nay,

chúng con tề tựu về đây,

như một đại gia đình con dân nước Việt

để mừng Tết cổ truyền dân tộc,

để cùng tưởng nhớ đến công ơn Tiền nhân,

đã dày công khai sáng, bảo vệ và không ngừng xây dựng đất nước.

Chúng con cũng không quên

những Anh hùng Liệt nữ, những chiến sĩ vị quốc vong thân,

cũng như đồng bào của chúng con,

đã bỏ mình oan ức tức tưởi

trong các trại Tù của Việt cộng

và trên bước đường đi tìm hai chữ Tự do.

Trước bàn thờ Tổ quốc,

chúng con kính cẩn hướng về Quê cha-Đất tổ,

thành tâm nhận lãnh trách nhiệm đối với Đất nước và Dân tộc,

thiết tha gửi đến những người con của Tổ quốc Việt Nam,

trước nguy cơ mất nước vào tay giặc phương Bắc,

mau tìm phương thức hữu hiệu nhất,

cứu lấy giống nòi Bách Việt.

Kính xin ơn trên,

phù hộ cho đất nước chúng con

sớm thoát khỏi hệ thống cai trị độc tài, chuyên chế.

Kính xin ơn trên,

độ trì cho Dân tộc Việt nam

mau được tự do, ấm no, hạnh phúc,

xã hội được an lành, hưng thịnh.

Kính xin ơn trên,

độ trì cho đồng bào chúng con ở trong nước

không còn bị nhà cầm quyền Cộng sản trù dập

vì dám đứng lên đòi quyền sống.

Kính xin ơn trên,

độ trì cho bao vạn dân oan

không còn bị chính quyền và tay sai

cướp đất, cướp nhà,

cướp mồ hôi xương máu nhiều năm gầy dựng.

Cũng kính xin ơn trên,

độ trì cho đồng hương chúng con ở hải ngoại

được mạnh khoẻ, an vui,

gia đình được hạnh phúc, con ngoan cháu hiền,

học hành thành đạt,

làm rạng danh con dân nước Việt

và đất nước đang cưu mang chúng con

hợp nhất xây dựng một xã hội nhân bản.

Kính cẩn nghiêng mình

đại lễ Linh Thiêng Anh Linh Quốc Tổ

Khấn nguyện Tổ Tiên

Độ trì nước Nam thoát vòng khổ nạn

Cẩn Cáo !

Người soạn: Giáo sư Nguyễn Thành Châu (96 tuổi)

Sớ Táo quân Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern (Kỷ Hợi 2019):

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Thần là Táo Quân
Cộng Đồng Người Việt
Tự Do München
Bayern nhận chỉ
Thiên lệnh Ngọc Hoàng
Mỗi năm đăng đàng
Cỡi mây lướt gió
Thần không sợ khó
Tuyết mưa lạnh giá
Táo thần cỡi cá
Đạp tuyết dầm mưa
Về đến cũng vừa
Hai ba tháng chạp
Sắp đưa Mậu Tuất
Lui về tệ thất
Kỷ Hợi lên ngôi
Ðón chào năm mới
Năm Chó đã qua
Có nhiều chuyện lạ
Táo thần tâu lại
Cho Ngọc Đế hay

Bẩm thưa Ngọc Hoàng

Ban đầu chuyện nhỏ

Quên không đăng bộ

Danh sách chấp hành

Tòa đã phán nhanh

Cộng Đồng hợp pháp

Thủ tục đã quên

Nộp đơn dàn xếp

Ghi danh là thành

Nhưng thật buồn ghê

Hội viên chia rẽ

Phe nhóm kết bè

Làm thành lớn chuyện

Tranh cãi tranh quyền

Chỉ trích tầm phào

Lại còn vu cáo

Những chuyện tào lao

Hăm he kiện cáo

Nội bộ xích mích

Hết còn đoàn kết

Hết tình anh em

Thật là tủi thẹn

***

Nhưng rồi cũng may

Gần đây bầu được

Một Ban Chấp Hành

Nội Vụ Văn Mạnh

Làm việc thật nhanh

Chủ tịch Hồng Đức

Không hề than cực

Ngoại Vụ Ngọc Chi

Hay cười hì hì

Đa tài ít nói

Từ tốn giải quyết

Mọi chuyện nhẹ nhàng

Kế đến là chàng

Phi Bằng Thủ Quỹ

Thêm anh thư ký

Khắc Dũng vào chung

Sinh hoạt Cộng Đồng

Nỗ lực nhanh chóng

Hội viên cũ mới

Chung sức đồng lòng

Tham gia hoạt động

Biểu tình chống cộng

Hội họp đều chi

Nướng thịt mùa hè

Đấu tranh mùa đông

Không hề mệt lòng

Không hề mỏi gối

Anh em một lời

Ý hợp tâm đầu

Quyết chẳng lui chân

Cố gắng góp phần

Giải quyết hợp tình

Hợp pháp hợp lý

Bà con thuận ý

Cộng Đồng thân thương

Kết đoàn một hướng

Cùng lái Cộng Đồng

Thuận buồm xuôi gió

***

Còn nhiều sinh hoạt

Thần nay phải kể

Chung với bạn bè

Chung với Hội đoàn

Từ Pháp qua Bỉ

Đấu tranh bền bỉ

Thụy Sĩ về Đức

Biểu tình không dứt

Tự Do Nhân Quyền

Chống cộng triền miên

Lại thêm anh em

Bên Ý tiếp xúc

Bên Áo hỏi thăm

Bốn phương yểm trợ

Người người chung lo.

Thân tình biết mấy

Cộng Đồng dựng xây

Anh em cố gắng

Làm thật là hăng

Sắp tới đón Tết

Chuẩn bị thật mệt

Nhưng ai cũng vui

Trong lòng hớn hở

Tết đến Xuân về

Hy vọng tràn trề

Năm mới an lành

Cộng Đồng vững mạnh

Hội viên đoàn kết

Thân hữu vui mừng

Cùng đến góp công.

Tay bắt mặt mừng

Qua rồi khổ nạn

***

Kính thưa Ngọc Hoàng

Giờ Thần tâu tiếp

Chuyện của Việt Nam

Nói chuyện quan tham

Đứng đầu Tổng Lú

Dân đói, dân tù

Mặc kệ người dân

Lũ quan gom góp

Quyền cao chức xộp

Dân đen cùng cực

Mất hết tự do

Mất quyền làm người

Đã Bốn Ba năm (43 năm)

Ðảng chiếm miền Nam

Giờ đem sông núi

Bán hết cho Tàu

Biển đảo, sông ngòi

Núi non rừng thẳm

Biên giới phiá Bắc

Phá hết lằn ranh

Tàu khựa qua nhanh

Không cần xin giấy

Đất nước nô lệ

Đặc khu kinh tế

Từ Bắc Vân Phong

Phú Quốc Vân Đồn

Về tay tàu cộng

Tranh thêm Biển Đông

Chủ quyền bố láo

Tàu khựa thật ngu

Đòi làm bá chủ

Rồi đây có ngày

Đất nước Trung cộng

Tan tành khói mây

Bẩm thưa Ngọc Hoàng

Chắc là ngài biết

Việt Nam giờ hết

Con cháu Rồng Tiên

Công Tổ Tông truyền

Bao ngàn năm trước

Ðau lòng vận nước

Nhục Quốc, Gia vong

Thần xót xa lòng

Trình tâu Ngọc Ðế

***

Ngọc Hoàng có hiểu?

Thảm cảnh môi trường

Chất độc khôn lường

Ở khắp mọi nơi

Mưa lũ tơi bời

Nước dâng tứ phía

Phố xá như sông

Nước tràn mọi ngõ

Dân tình khốn khó

Thêm chuyện Sài Gòn

Chuyện đất Thủ Thiêm

Quan bán lấy tiền

Cướp nhà, cướp đất

Dân không nhà ở

Phải sống lang thang

Xó chợ đầu làng

Kêu Trời không thấu

Vườn rau Lộc Hưng

Mới đây cộng cướp

Luống khoai gốc mướp

Ngọn cải cây cà

Cửa nhà tan vỡ

Trẻ không nơi ở

Già chẳng chỗ nằm

Bây giờ cuối năm

Oán thù chồng chất

Những chuyện về cộng

Càng kể càng dài

Đau đớn u hoài

Càng cao chất ngất

Thần xin thành khẩn

Cầu cứu Ngọc Hoàng

Giúp nước Việt Nam

Tiêu trừ Việt cộng

Cho dân được sống

Ba miền hoan ca

Tự chủ sơn hà

Cờ vàng mở hội

Ngọc Hoàng có biết

Dân Việt lưu vong

Lòng vẫn nhớ mong

Đặc biệt người Việt

Sống tại Bayern

Lại càng thêm nhớ

Quê hương đất tổ

Mồ mả ông cha

Mảnh đất quê nhà

Việt Nam tên gọi.

***

Kính bẩm Ngọc Hoàng

Sớ thần tràng giang

Giờ tâu đã hết

Nay thần xin phép

Về đón Kỷ Hợi

Cá chép đang đợi

Ðưa Táo xuống trần

Thành phố München

Ăn Tết cùng chung

Bà con Cộng Đồng

Người Việt Tự Do

Từ giã Ngọc Hoàng

Năm mới an khang

Thần xin bái biệt.

München 30.01.2019

CĐNVTD-MB

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen