Seite auswählen

Hồi xưa thỉnh thoảng cũng đưa mẹ đi lên chùa này. Hôm nay 16.2.2019 lại có dịp đi ké anh chị Thành, Ánh đi lễ chùa đầu năm. Cùng đi có cả anh chị Mạnh, Kim Lộc. Nhờ đi sớm nên có dịp tham quan chùa một cách yên tĩnh. Chùa bây giờ qua nhiều tu bổ đã hoàn thiện rất đẹp. Chùa cũng như vài nhà chung quanh có cả vườn trên đồi , nên có chỗ cho cả tượng phật và tượng thích Quan Âm. 

Bữa nay làm lễ không đông người lắm, nên mình cảm thấy thoải mái (nhất là lúc ăn trưa không phải chen chúc).  Phần thiền thì mình thấy rất hay, tạo cơ hội cho tinh thần được trong sáng, thanh tịnh trở lại, nhất là những người đã bị ghiền smart phone và Internet như mình. Phần đọc kinh thì mình bây giờ có vấn đề, có lẽ vì sợ nên ít dám đi chùa? Mình cảm thấy hơi lâu, nếu đọc đàn g hoàng chắc bị khan tiếng. Ngoài ra nội dung nên được cập nhật hóa cho hợp với thời đại hơn (có người đi lễ cũng cùng ý kiến như vậy.) Cái mình thích nhất là chữ viết trong kinh đủ lớn để những ai phải đeo kính lão, quên kính vẫn đọc được.

Ngoài ra các món ăn thì rất ngon, chắc có người thích đi chùa một phần vì vậy.

Ngoài ra mình được tin là có khóa tu 2 ngày vào cuối tháng 7 của một thầy là một đệ tử giỏi của thầy thích Như Điển và hiện đang chủ trì một viện tu học ở Dresden. Rất tiếc là không tìm được trang mạng của chùa Tâm giác để có thể đưa tin tức rõ ràng hơn.

Lúc ra về thì lại được cả chị Châu đi cùng, càng thêm vui vẻ. 

Lại còn được đi ké đi ăn tiệc Tết tại Pfaffenhofen an der Ilm (nicht am Glonn)

Bớt nghe bớt nói bớt nhìn. Để tâm thanh tịnh cho mình bình an.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen