Seite auswählen

(Đôi nét về cuộc biểu tình, tuần hành nhân ngày Quốc hận lần thứ 44 (27.4) tại Đức Quốc)

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 lại đến. 44 năm, một chặng thời gian đã qua gần 3 thế hệ lưu vong, xa xứ.  Như cùng mang một lời thề nguyền, hẹn ước. Chúng tôi, những đồng bào, đồng hương, những công dân Việt Nam mất nước, sống nơi viễn xứ, tỵ nạn Cộng sản từ xa hàng ngàn, hàng trăm cây số, khắp những vùng đất Âu châu này.  Đoàn người đến từ Ý, Pháp Quốc, Thụy Sĩ,  Hamburg, Riêng đoàn đi từ München đã chuyên chở bằng 5 xe ô tô,  Berlin, Köhl, Bonn, Freiberg

… Hôm nay cùng tề tựu đến đây, thành phố Frankfurt am Main (Đức Quốc) để biểu dương sức mạnh đoàn kết, biểu tình, phản kháng ngay  trước hang ổ tội ác của Cộng sản (Tòa Lãnh sự Việt Cộng  – Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main). Và, tổ chức cuộc tuần hành vào trung tâm thành phố để lên án những tội ác bán nước, buôn dân của tập đoàn Việt gian Cộng sản trước công luận thế giới. Đồng thời, cũng để tưởng niệm ngày biến cố thương đau của đất nước, một sự kiện lịch sử đã ghi lại những tang tóc, ly tán, thống khổ, điêu linh của dân tộc Việt Nam. Cả nước đã bị tập đoàn Việt gian Cộng sản tràn ngập, sau 30 năm, chúng tự gây ra chiến tranh, (1946 – 1975) chúng đã phạm biết bao tội ác mà nước biển Đông cũng không thể rửa sạch, giấy, bút,  mực, hình ảnh nào ghi chép hết.

Tội ác của tập đoàn Việt gian Cộng sản đến nay vẫn ngày thêm chất chồng lên tội ác. Chúng tận cướp tất cả những gì đang có hay còn lại của tổ tiên để vinh thân, phì gia, cố vị. Chúng tận bán hết biển, đảo, tài nguyên, lãnh địa của tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp để mong được cho làm tay sai, Việt gian. Chúng quỳ lạy bọn quan thầy Trung Cộng để được bảo kê, nuôi dưỡng, trang bị vũ khí, nhà tù nhằm khủng bố, hãm hại đồng bào cả nước. Chúng xây dựng hàng trăm trại giam lớn, nhỏ trên khắp đất nước. Chúng bắt bớ, cầm tù hàng triệu người yêu nước, dân oan, bất đồng chính kiến, những tín đồ các tôn giáo và dân tộc ít người…

Cùng đến đây, đã có hàng chục đại diện các tổ chức Cộng Đồng, Xã Hội, Đảng phái, Nhân sĩ trí thức tham dự. Quan sát chung, thấy có rất nhiều những người trẻ tham gia, đóng góp công sức thật tích cực, hữu ích. Và, cũng có nhiều quý vị cao niên đã vượt đường xa, không quản ngại khó khăn cùng hiện diện. Đặc biệt, Giáo sư, Nguyễn Thanh Châu đang xấp sỉ ở tuổi 100 cũng đã tham dự, đồng hành  cùng với các thế hệ kế tiếp.  Những bài phát biểu, chia sẻ, cảnh báo về hiện tình đất nước đang lâm nguy khá sâu sắc, chi tiết, cụ thể. Ban tổ chức, ông Võ Hùng Sơn, Trần Quang Dũng, Lê Hồng Yến, Mỹ Nga và các ông Nguyễn Hữu Dõng, Nguyễn Hữu Nghĩa,  Nguyễn Văn Mạnh… đã tận tụy mọi công việc, chu toàn tổ chức. Đặc biệt, ban truyền thông gồm các ông Vũ Xuân Phong, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Tín với dàn âm thanh, micro, chụp hình quay phim tại chỗ  đã truyền tải âm thanh, hình ảnh trung thực đến đồng bào, đồng hương cả nước,  khắp năm châu cùng nhìn, nghe thấy rõ tinh thần, không gian, thời gian cũng như những khó khăn, thuận lợi trong  toàn cảnh. 

Những nhắn gửi đầy tình người, thân thương nhưng mạnh mẽ  trong lời tuyên bố khai mạc của Trưởng ban tổ chức ông,  Võ Hùng Sơn hay những chia sẻ dự kiến tương lai, hành động chung cho cả đồng bào quốc nội, hải ngoại của ông, Nguyễn Văn Mạnh đại diện CĐNV Tự Do München – Bayern. Những lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của ông Đào Văn Bất (Köhl) hay tâm nguyện chính đáng người trai trẻ, Nguyễn Quang Hùng (Damrsadt). Những cảnh báo nguy cơ mất nước của ông Thành Đỗ đến từ Paris (Pháp Quốc) hay ông Nguyễn Thanh Văn ( Việt Tân). Lời kêu gọi những sinh hoạt đấu tranh sắp tới của ông Nguyễn Văn Rị (Liên Hội). Đặc biệt,  người thuyết trình bằng ngôn ngữ Đức thật ấm áp, ắp đầy  tính thuyết phục người ngoại quốc về hiện tình quốc nội của cô gái trẻ Vũ Thị Đào đã truyền tải những âm ngữ biểu tỏ  tinh thần, yêu nước,  tranh đấu xuyên suốt cuộc biểu tình, tuần hành cho đến khi kết thúc. Không thể không nhắc đến người điều hành, hô khẩu hiệu cho đoàn tuần hành dài hàng trăm mét, vang vọng phố phường, át cả cơn mưa giông, bão lớn trong suốt chặng đường mấy km, là ông Lê Quang Thành đến từ thành phố München.

Thời tiết miền Trung Đức, hôm nay khá nghiệt ngã nắng, mưa rất bất thường có thể đổi thay theo kim đồng hồ. Và, một cơn mưa lớn trút xuống, phủ kín bầu trời, mặt đất. Cả đoàn người biểu tình, tuần hành trầm mình trong sũng nước. Bão giông nổi lên cuồn cuộn như muốn cuốn theo những người cầm cờ, bích chương, biểu ngữ bay ra khỏi vị trí, hàng ngũ của đoàn tuần hành khi đang vượt qua một cây cầu lớn để vào trung tâm thành phố. Nhưng, thiên tai nghiệt ngã ấy đã phải lùi bước, trước quyết tâm, tinh thần yêu nước của đoàn người hay đúng hơn là một đoàn quân đang ra trận.

Rừng cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của một quốc gia có chủ quyền, Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản cưỡng chiếm, đã tự rũ bỏ những dòng nước mưa tuôn xối xả và lại tung bay trước gió đến đúng nơi, vị thế biểu tình lần thứ hai (Trung tâm thành phố Frankfurt am Main – Hauptwache ).

Từ ngàn trùng xa xôi, cách trở. Chúng tôi, đoàn người biểu tình, tuần hành từ Đức Quốc luôn hướng về quê hương, đất nước. Chúng tôi đã và luôn đồng hành cùng tất cả những người còn, có tinh thần yêu nước, thương dân cả quốc nội, hải ngoại và sẽ giữ mãi ngọn lửa ấm này cho tình đoàn kết, hướng đến mục tiêu chung tranh đấu cuối cùng là: Tự Do – Dân Chủ cho Việt Nam.

Xin được gửi hơi ấm nồng nàn, nghĩa đồng bào, tình dất nước,  ngọn lửa NIỀM TIN đến tất cả những ai thấu hiểu tâm tình của những người mất nước, cùng tiếp tay thắp sáng ngọn lửa này để sớm thiêu đốt cái nhà tù khổng lồ đang giam hãm hơn 90 triệu con, dân Việt Nam.

Buổi biểu tình kết thúc với lời giao kết, đổi trao ý nguyện, niềm tin: Chúng ta hẹn gặp nhau ở Sài Gòn – Huế – Hà Nội, quê hương, đất nước của mình vào một ngày sớm nhất, khi Việt Nam không còn Cộng sản, các bạn nhé!

28.4.2019

Trần Tỉnh – Lê

Hình ảnh CĐNVTD-MB tham dự cuộc biểu tình tuần hành tại Frankfurt ngày 27.04.2019 :

https://drive.google.com/open?id=1yYexGrrMdNVKUdqJz2XmNQpKgg13L7n2

Đoạn Video cuộc tuần hành tại Frankfurt ngày 27.04.2019  (Video: Lê Quốc Bảo):

Toàn bộ hình ảnh cuộc biểu tình tuần hành Quốc Hận 2019 (photos: Tín Nguyễn):

https://photos.google.com/share/AF1QipOR1XqXOF3XYTfm96aM5FC_fVF13mDw7FtXAgKBBwanr5cuWyF15ND8U8Bvhr4nHg?key=ZHhRelB0eF9YZ1JLSFlJVU55QXhFTXNJTERVWkNn

Bài diễn văn của CĐNVTD-MB đọc trong cuộc biểu tình Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main, Đức Quốc:

30.04.2019:  Biểu tình tại Frankfurt

Kính thưa Ban Tổ Chức, quý vị thuộc các đoàn thể, hội đoàn, đảng phái,

Kính thưa quý Đồng Hương có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm nay.

Kính thưa tất cả quý vị,

Ngày Quốc Hận, Tháng Tư Đen lại một lần nữa trở về trong lòng mọi người dân Việt. Càng tiếc nuối, càng tưởng nhớ chế độ VNCH, tuy trong chiến tranh nhưng vẫn có nhiều tự do, dân chủ và tình người, chúng ta lại càng căm giận, thù oán đảng cộng sản Việt Nam. Suốt 44 năm, sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, chúng đã giết hại bao nhiêu sanh mạng người dân và đưa đất nước xuống tận cùng hố thẳm. Chúng hèn với giặc, ác với dân, đã phản bội  dân tộc và tổ quốc, cam tâm làm tay sai cho giặc tàu phương Bắc.

Sự kiện gần đây nhất là việc Trung cộng đưa giàn khoan dầu Đông Phương 13/2 vào vịnh Bắc Bộ, không biết là chỉ gần sát hay đã xâm phạm vào lãnh hải của Việt Nam. Bọn cầm quyền cs VN thông báo là sẽ điều tra, nhưng cho đến nay vẫn hoàn toàn im lặng, không công bố sự thật cụ thể như thế nào. Điều này cho phép chúng ta phỏng đoán rằng, giàn khoan Đông Phương rất có thể đang ở trong lãnh hải của Việt Nam.

Kính thưa quý vị, chúng tôi thiết nghĩ: Không thể bỏ qua sự kiện này ! Không thể im lặng ! Trong nước, người dân có thể bị đàn áp vì biểu tình, nhưng người Việt hải ngoại chúng ta không thể im lặng được. Chúng ta phải lên tiếng. Khắp nơi cùng lên tiếng, kéo đến các trụ sở ngoại giao của Trung cộng để biểu tình phản kháng, phải cho thế giới thấy bản chất xâm lược, gian manh của tàu cộng.

Một người không làm được nhiều, 10 người, 100 , một ngàn người sẽ làm được nhiều hơn. Với 1 trăm ngàn, 1 triệu người cùng đoàn kết, cùng một lòng, chúng ta sẽ lật được chế độ cộng sản tàn ác tại Việt Nam.

Ngày hôm nay, thay vì ngồi nhà, chúng ta đã cùng nhau kéo ra trước tòa lãnh sự Việt cộng để biểu tình, rồi cùng xuống đường tuần hành, chống đối nhà cầm quyền cộng sản, thắp sáng thêm mồi lửa đấu tranh cho người dân Việt trong nước, đánh thức lương tâm thế giới trước hiểm họa cộng sản. Chúng ta đã chung một lòng, đã đoàn kết và đoàn kết chống cộng.

Xin quý vị hãy cùng chúng tôi hô khẩu hiệu đả đảo cộng sản.

Đả đảo cộng sản VN phản bội Quốc Gia, Dân Tộc.   

Đả đảo cộng sản VN hèn với giặc, ác với dân.    

Đả đảo cộng sản VN bán nước cho giặc Tàu cộng.  

Chân thành cám ơn quý vị!

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen