Seite auswählen

„Việt Nam Quốc Lịch, năm thứ 4898, kể từ đời Hùng Vương Đệ Nhất nguyên niên. Nay tiết xuân cuối tháng ba âm lịch, năm Kỷ Hợi…“

Húy nhật Quốc Tổ Hùng Vương 10 tháng ba âm lịch tuy đã qua hơn ba tuần nhưng thể theo thông lệ hàng năm, Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern đã tổ chức một buổi lễ giỗ Quốc Tổ muộn vào ngày 04.05.2019 tại München. Và sẵn đến kỳ Tháng Tư Đen,  Ngày Quốc Hận nên Cộng Đồng cũng đồng thời tưởng niệm 44 năm, ngày miền Nam Việt Nam tự do thân yêu mất vào tay bọn cs Bắc Việt.

Dù thời tiết ngày thứ bảy không được như ý vì trời mưa và gió lạnh nhưng một số hội viên và thân hữu Cộng Đồng đã tề tựu đúng 6 giờ 30 chiều tại phòng hội của Freizeitstätte Neuland để làm lễ và cùng hướng về tổ quốc, dân tộc mùa Tháng Tư Đen, ngày Quốc Hận.

Ba vị trong Ban chấp hành đã thay mặt cho Cộng Đồng và các Thân hữu, Đồng hương  để làm lễ trước bàn thờ Quốc Tổ đã được bày biện rất tươm tất. Các nghi thức lễ thật đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm và trọng thể theo từng hồi trống điểm và thanh âm nhã nhạc ngũ cung.

„Phút tôn nghiêm, tấm lòng thành, nén hương thơm, kính cầu Quốc Tổ, linh thiêng chứng giám.“

Nhớ công lao tiền nhân, các vị anh hùng dân tộc, qua từng giai đoạn lịch sử, đã mở mang bờ cõi, dựng xây và gìn giữ sơn hà xã tắc, đồng khấn nguyện:

„Trước bàn thờ Quốc Tổ, chúng con kính cẩn hướng về Quê cha-Đất tổ, thành tâm nhận lãnh trách nhiệm đối với Đất nước và Dân tộc…

Điểm đặc biệt trong buổi lễ giỗ Quốc Tổ năm nay có treo lá cờ năm màu theo thuyết ngũ hành trên bàn thờ.  Trong phần thuyết trình, quan khách hiện diện được biết đây là cá cờ ngũ hành duy nhất hiện có tại nước Đức do các cô thuộc hội Phụ Nữ Văn Hoá Tự Do Đức quốc thực hiện với sự cố vấn của giáo sư Nguyễn Thanh Châu, một nhân sĩ cao niên tuổi hạc tại Wiesbaden. Diễn giả cũng nhân dịp tường trình lại những lời giảng dạy của cụ giáo sư Châu về một đất nước Việt Nam thời lập quốc với một nền văn hiến đặc thù theo dòng lịch sử 5000 năm đến nay. 

Chính Việt Nam, với nền văn minh lúa nước, 5000 năm trước đây, do việc trồng trọt lúa gạo, cây trái, mùa màng dựa vào thiên nhiên, quan sát đất trời, thời tiết đã phát xuất lý thuyết bát quái là căn bản của kinh Dịch. Đất trời lưỡng nghi, tứ thời bát tiết, bốn phương tám hướng chính là tứ tượng, bát quái bao gồm những quẻ kinh Dịch sau này. Ngũ hành gồm năm chất cơ bản cấu tạo thể chất muôn loài: đất, nước, cây cỏ, kim loại và lửa. Khi hiểu nguyên tắc ngũ hành tức sẽ hiểu cơ vận xoay vòng, sinh khắc, hợp tan của bản vật và có thể sống thuận lý, hoà hợp cùng thiên nhiên, thời tiết, mùa màng, cây trái…là lộc của đất trời…

Chính nền văn minh của dòng Bách Việt phương nam đã theo cùng dòng Hán tộc du mục về phương bắc. Tộc Lạc Việt, cội nguồn của dân tộc Việt Nam ngày nay, qua đó mới có thể bền vững,  tự cường, hùng cứ một phương Nam bao gồm Giao Chỉ, Cửu Chân cho mãi đến ngày hôm nay.

Giờ giấc đã trôi qua đi thật mau với phần ngồi lại bên nhau hội thảo, tâm tình về thời sự đất nước, những cảm nghĩ cá nhân và chuyện kể văn hóa, di tích lịch sử như đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ dưới chế độ cs đã bị bỏ bê và hủy hoại như thế nào…  Thêm vào đó, những bài bát văn nghệ giúp vui xen kẽ khiến buổi họp bên nhau thật hào hứng, ròn rã tiếng cười đùa kéo dài đến gần 12 giờ đêm mới chấm dứt.

Cũng cần kể thêm là bữa ăn tối do các thành viên và thân hữu của Cộng Đồng đóng góp có thật nhiều các món ăn ngon; Đúng là một bữa đám giỗ, ăn uống hoài không hết, nhiều bà con còn được phần mang về . Chân thành cám ơn tất cả quý bà con đồng hương đã nhiệt tình chung tay lo toan yểm trợ để chúng ta đã có được một buổi lễ giỗ và tưởng niệm thân mật, đầy tình cảm như một đại gia đình chan hòa yêu thương và đoàn kết. Ngoài ra cũng cần phải kể thêm là những tấm hình được chụp đặc biệt thật đẹp là do anh Nguyễn Phúc Thịnh thực hiện.

CĐNVTD-MB

Chụp chung tấm ảnh, trước giờ chia tay

Hình ảnh buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 tại München (Photos: Nguyễn Phúc Thịnh, Lê Quang Thành)

NÉN  NHANG KHẤP BÁO ĐỨC VUA HÙNG

Tháng ba, giỗ Tổ Hùng Vương,

Nhớ về Nghĩa Lĩnh, quê hương, giống nòi.

Xuân về, giọt nắng reo vui,

Nhớ công ơn, đức của Người – Tiền Nhân.

Thuở xưa, vua Lạc Long Quân

Mẹ Âu Cơ đó, muôn phần hiển vinh,

Nở ra bọc trứng trăm con

Lập nên Quốc Tổ Văn Lang. Tiên – Rồng

Ngàn năm, Tộc Việt oai hùng,

Dựng xây bờ cõi, vững vàng giang san.

Chúng con xin thắp nén nhang,

Cầu mong đấng bậc, sinh thành hiển linh.

Hiện về, giúp nước thanh bình,

Trừ gian, diệt ác, súc sinh Cộng thù.

Giặc từ phương Bắc dọa, hù

Lâm le xâm lấn cõi bờ, giang sơn.

Ngày 10 về giỗ Tổ Tiên,

Nắm tay, đoàn kết cho Tiền Nhân vui

Ơn Người máu đổ, dựng xây

Cháu, con phải giữ, ơn dày, tri ân

Dù đi trăm hướng, đó đây

Quê hương xa ngái, đọa đày, lưu vong

Hãy về đốt nén hương lòng,

Chúng con khấp báo Vua Hùng: TẠ ƠN

10.4-2019

Trần Tỉnh – Lê

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen