Seite auswählen

“một vài suy nghĩ điển hình của một số tầng lớp người dân Việt”

Từ Đức Minh

 – Đảng viên nghĩ : Kệ mẹ nó chứ , mình cứ tham ô đục khoét hay bán nước cũng được . Miễn sao có nhiều tiền rồi cho con cháu chạy ra nước ngoài sống cả mấy đời cũng không tiêu hết …

 – Dân đen nghĩ : Uh ! Thì vẫn biết Đảng Cs nó thối nát đấy . Nhưng bây giờ nói ra cũng chẳng ích gì mà không chừng nó bỏ tù vì tội phản động thì khổ . Thôi cứ cố mà sống đời trâu chó cũng được , ngày nào hay ngày đấy . Mặc Đảng nó bán nước hay xã hội thối nát , bệnh tật thì cũng chịu thôi . Có chết ngay đâu mà sợ ….

 – Ban tuyên giáo , Đoàn viên, DLV nghĩ : Mình chửi bọn phản động càng hăng thì càng ăn tiền . Chẳng  còn cách nào khác cho sự nghiệp tiến thân của mình . Rồi sau này biết đâu mình được Đảng cất nhắc lên chức nọ chức kia . Ví dụ như chức bí thư chi bộ , chủ tịch này kia chẳng hạn …. 

– Quân đội Nhân Dân Việt Nam nghĩ : Ngư dân , biển đảo, biên giới Việt Nam bị Trung Quốc giết hại xâm chiếm. Nếu lên tiếng thì xảy ra chiến tranh. Việt Nam ta liệu có thắng nổi TQ Ko . Thôi người Vn đã chán lắm chiến tranh súng đạn rồi . Giờ nên cùng nhau phát triển làm ăn kinh tế… 

– Ngu dân nghĩ : Giờ đất nước đổi thay , sung sướng hơn xưa nhiều . Trước cơm Ko đủ ăn , áo Ko đủ mặc . …

– Sinh viên , học sinh nhà nghèo nghĩ : Thôi mình học tới đâu thì học . Gắng ra trường rồi cắm sổ đỏ nhà đất đi xin việc cũng được . Hoặc xin đi lao động xuất khẩu ở Hàn, Đài , Nhật … kiếm tí vốn .. 

– Con cái Đảng viên nghĩ : Éo cần học ! Chơi cho sướng đi . Nhà mình có điều kiện , ít ra mai sau Bố Mẹ mình cũng lo lót cho mình chỗ làm ngon . Hoặc sang Úc , Mỹ , Ca .. du học rồi định cư trời Tây . 

 – Việt kiều đểu nghĩ : Ơ hơ ! Kệ mẹ nó chứ . Việt nam như thế nào thì cũng chẳng liên quan tới mình . Miễn sao hàng năm mình để rành tí tiền về VN ăn chơi hưởng thụ vênh váo với bà con một tí cho sướng đời . Mà Vn mình cũng phát triển lắm chứ … 

 -Việt kiều yêu nước nghĩ : Mình bây giờ ổn định nơi xứ người rồi , nhưng mình vẫn nghĩ tới quê hương . Mong một ngày quê hương cũng giàu đẹp như nơi mình đang sống . Lại thêm thằng Cộng sản tham lam tàn bạo , nhăm nhe bán nước hại dân . Bởi vậy mình phải lên tiếng phản đối … 

– Dân chủ cuội nghĩ : mình cố gắng hô hào chống Cộng , quyên góp tiền bạc $€ của bà con hải ngoại bỏ túi riêng . Nếu bể mánh biết đâu lại được nổi tiếng , hay may ra được vé tị nạn qua Mỹ …

 – Người đấu tranh Dân chủ thật nghĩ : thật quá bức xúc với chế độ Cộng sản thối nát nên ta phải đấu tranh lật đổ nó . Không chừng nó bán nước cho Tầu thì ngàn năm dân Vn làm nô

lệ . 

 * LỜI BÀN: Đó là một vài suy nghĩ điển hình của một số tầng lớp người dân Việt . Chính những cái suy nghĩ đó sẽ trực tiếp tạo ra một tương lai ảm đạm hoặc tươi đẹp cho đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta . Còn bạn , hãy kể cho tôi nghe bạn đang suy nghĩ gì …?

Từ Đức Minh

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen