Seite auswählen

„Suy cho tận cùng, tuổi trẻ Việt Nam, họ cũng là nạn nhân của cơ chế độc tài, toàn trị. Vì vậy, kỳ vọng những Nô lệ tự phá xiềng, khi họ nghĩ họ đang sống trong Tự do, cũng không phải là một điều dễ dàng.“

Đỗ T. Công

Trí thức mà sâu mọt thì di hại cả một dân tộc. Ít học mà thông minh, nhân cách thì đất nước thời nào cũng có. Nhưng ở đâu cũng có qui luật và giới hạn. Thời trẻ đi chăn bò, về già làm Thủ Tướng; thiến heo mà lãnh đạo cả một đảng hàng triệu đảng viên. Trị lũ cả nước chỉ nhìn thấy cái Lu; nhìn lon CoCa ra cái chữ Lon, bộ phận sinh dục. Những thứ đó chỉ nên ngồi ở một xó Chợ nào đó thì may, còn chễm chệ ngồi ghế lãnh đạo, thì cả Dân tộc bị lãnh đạn.

Khó mà hình dung ra 20 năm sau đất nước VN sẽ đi về đâu? Khi mà những Chị Dậu ngồi bảnh chọe Bộ này, Bộ nọ. Những anh Chí Phèo làm Chủ Tịch, hay Thủ Tướng. Đất nước hiện nay đang là một sân khấu hài với những Trọng lú, Phúc nghiễng, Nhạ ngọng. Tương lai sẽ là chợ Cá, ở đó con cháu Chị Lu, Chị Lon, Anh Ngọng tiếp tục nắm quyền, bán  buôn, đổi chác tương lai cả trăm triệu người Việt như những con cá ương. Bối cảnh tồi tệ như vậy, mà không thể thay đổi sớm, thì tương lai VN sẽ là một Tỉnh, xin tự nguyện xáp nhập cho Tàu.

Việt Nam rơi vào tệ trạng hôm nay, thờ ơ, ích kỷ, đứng bên lề, mặc kệ tương lai đất nước là hệ quả của chính sách trăm năm trồng người, và cai trị độc tài khắc nghiệt của csVN. Thế hệ sinh từ 1945 ở miền Bắc, khi cs vừa nắm chính quyền, hôm nay đã trên 70 tuổi. Họ được dạy ngợi ca và tin theo đảng từ lúc lọt lòng. Hiện nay những đứa trẻ con cháu của thế hệ này là ai? Họ thờ đảng và lạy bác của họ tới mức nào? Riêng thế hệ sinh sau 1975 từ miền Nam, đến hôm nay cũng đã gần 50. Những thế hệ thanh niên ở lứa tuổi 20, con cháu của những tầng lớp này, hầu hết là kết quả chiến lược “trăm năm trồng người” của csVN. Họ quen với hình tượng của bác và ánh sáng dẫn đường của đảng csVN còn hơn ánh sáng mặt trời. Vì vậy, không thể so sánh tầng lớp thanh niên Việt Nam với tuổi trẻ Hong Kong, hay thậm chí Venezuela. Một bên là giao thời giữa hoàng hôn của Dân chủ, và một bên là bóng đêm của bưng bít, độc tài, khuôn mẫu của cs hoang tưởng, gần cả thế kỷ. 

Thực tế, nếu hơn 20 năm qua, không có cơ hội tiếp cận thế giới bên ngoài qua Internet, Google, Facebook, YouTube; một số vẫn còn như những kẻ mù, bị ngụp lặn trong ao làng, mặc cho đảng csVN nhào nắn và dẫn dắt. Thanh niên Bắc Hàn, Trung Cộng là những hình tượng điển hình. Suy cho tận cùng, tuổi trẻ Việt Nam, họ cũng là nạn nhân của cơ chế độc tài, toàn trị. Vì vậy, kỳ vọng những Nô lệ tự phá xiềng, khi họ nghĩ họ đang sống trong Tự do, cũng không phải là một điều dễ dàng.

Đỗ T. Công

https://lh4.googleusercontent.com/ld1P-hSY485wOMMNC3UZOwcNJeFXC_7OFhEBmkb8JNCLpid6pLGvkww6b0-bZf4

Bài đọc thêm:

NẾU KHÔNG CHO BỌN PHẢN ĐỘNG SÚNG THÌ ĐỪNG CHO CHÚNG CÂY VIẾT

„Vì với cây viết, chúng ta có thể vạch trần sự giả dối của chế độ độc tài, toàn trị; đó là lý do tại sao csVN sợ hãi, bưng bít và tìm mọi cách để ngăn chận thông tin. Kiến thức, kiến thức và kiến thức, để tìm ra sự thực sẽ khai phóng chúng ta ra khỏi u mê, tăm tối và mù quáng.“

Đỗ T. Công

Để viết một loạt bài nghiên cứu lịch sử đấu tranh VN, hay của đảng csVN. Tốn thời gian và tốn nhiều tiền nữa. Tiền mua sách, tiền gia nhập làm hội viên các trung tâm nghiên cứu để đọc được tài liệu lịch sử. Đội Cốc nói với tay đao phủ thủ “nói Vợ tao thưởng cho mày 5 đồng bạc nếu mày chém đứt đầu tao ngọt sớt”. Câu nói có hay không? Hay chỉ là huyền sử, ai viết, sách nào? Phải truy ra thì mới dám xác nhận. Sự kiện csVN nhận giúp đỡ từ Mỹ và Hồ từng là mật báo viên cho OSS, tiền thân CIA; ai viết? tư liệu lịch sử tin cậy không thì mới dám viết. Ngay cả viết về thức ăn, lịch sử ẩm thực, hay du lịch cũng vậy, không thể cứ viết láo là xong.

Đối với các bạn thắc mắc về thông tin và chất lượng, độ tin cậy các bài viết thời gian qua. Tôi chỉ nói với các bạn là từ 2003, tôi đã là chủ bút tờ báo mạng “chui”, phổ biến hàng tháng của Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam, với nhiều người cộng tác, cung cấp thông tin tại Việt Nam nằm trong guồng máy của csVN. 

Có người sau đó tham gia vào đảng DCND, có người hiện nay vẫn còn đang làm việc trong đảng csVN. Tôi chủ trương thông tin phải trung thực, nếu không có độ tin thì phải viết với phong cách “cần kiểm chứng”, “dè dặt”, nếu chính xác thì phải có nguồn để xác thực. Thí dụ, các bài viết cảnh báo về sử dụng “phóng xạ” để hạ sát đối thủ chính trị, đều có nguồn để tham khảo. Các bài viết gần đây, liên hệ đến các kỷ thuật “hacking” cũng vậy, đều tham khảo các tư liệu. Dĩ nhiên có tư liệu đúng, có tư liệu cần phải kiểm chứng, nhưng nó sẽ không là tin láo, tin giật gân, tin xe cán chó, tin địch chết, ta toàn thắng, tin dõm, để làm mất thời giờ của người đọc, để câu khách kiếm tiền.

Để có một bài viết tin cậy, tôi phải mất vài giờ, có khi vài ngày, tìm đọc các tài liệu, trung bình một bài viết, tôi thường tham khảo hay đọc tài liệu từ báo chí, thông tin trước khi viết, ít nhất là từ vài nguồn, vài ba bài báo khác nhau hay sách; cùng một vấn đề, như một cách để phối kiểm và truy nguồn đáng tin cậy, cũng như chất lượng và tính phong phú của thông tin, bài viết. 

Nói tóm lại, để các bạn có một bài viết đọc 5 phút, nó mất tôi thời gian và tiền bạc để truy tìm, tham khảo. Và lý do tôi phải bỏ thời gian, tiền bạc để viết “chùa” là muốn cung cấp cho các bạn, nhất là những ACE ở trong nước, dưới sự bưng bít của csVN thấy được sự thực. Nhờ sự thực thì con người mới khai phóng. Và đó là kinh nghiệm của nhiều năm làm truyền thông, chủ bút tờ báo “chui”. Nhờ thông tin trong giai đoạn đó, giai đoạn mà chỉ có Yahoo làm trùm, chưa có Google, Facebook v.v… trên giang hồ Internet. Nhờ tiếp cận thông tin mà đã có nhiều người từ thế giới cộng sản đến với thế giới của Dân chủ Tự do. Tôi nhớ, hồi đó có báo chí phỏng vấn là làm sao các thông tin của CLBDC khi gửi ra, thì các hảng tin quốc tế như Reuters, AFP, AP, các Tổ chức Nhân quyền như Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters Without Borders, PEN v.v….đều loan tin hay có phản ứng nhanh chóng, thuận lợi cho công cuộc đấu tranh. Đơn giản, là vì tôi chủ trương phải xây dựng thông tin và liên hệ với họ trên cơ sở tin cậy, trung thực và không đi vào con đường thông tin “dõm”. Thông tin “dõm”, nó chỉ có lợi nhất thời, và sẽ có hại lâu dài, cho đại cuộc và cho uy tín của bạn, cho dù bạn theo đuổi mục tiêu gì.

Với kinh nghiệm viết hàng trăm bài từ nhiều năm nay. Tôi có thể nói là viết rất nhanh, chỉ cần hơn 10-20 phút là đã viết ngay một bài, bình luận, nghiên cứu, hay phân tích thời cuộc v.v.. sau khi tham khảo trước các tư liệu, và có ý trong đầu. Dĩ nhiên, có thể sẽ có những khuyết điểm, sai sót, chủ quan hay nhất là lỗi chính tả. Dù vậy, cái cốt lõi vẫn là phải trung thực và mục tiêu rõ ràng. Đó là cung cấp cho ACE trong nước nguồn tin đáng tin cậy trước thời cuộc, để làm hành trang trong bước đường đấu tranh chống lại chế độ độc tài, toàn trị. Stalin từng nói là, đại khái… “nếu không cho bọn phản động súng thì đừng cho chúng cây viết”. Vì với cây viết, chúng ta có thể vạch trần sự giả dối của chế độ độc tài, toàn trị; đó là lý do tại sao csVN sợ hãi, bưng bít và tìm mọi cách để ngăn chận thông tin. Kiến thức, kiến thức và kiến thức, để tìm ra sự thực sẽ khai phóng chúng ta ra khỏi u mê, tăm tối và mù quáng.

Đỗ T. Công

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen