Seite auswählen

11.8.2020

Sẽ không phải bình luận gì thêm cho một bài viết dưới đây mới được đăng trên trang “Đàn chim Việt”, bởi chỉ cần trích một đoạn trong đó, với người hiểu biết về báo chí, là đủ thấy có nên sử dụng nó hay không (bình luận này cũng đã được gửi lên phần phản hồi của bài viết trên Đàn chim Việt. Ba Sàm):

“Tất nhiên không phải tất cả người VN đều như vậy nhưng vì nó thể hiện qua 64% tức gần 2/3 người Việt ở Mỹ và hầu hết ở trong nước nên nói nó là bản chất hay căn tính cũng không sai. Bản chất đó là gì?

Đó là sự nhẹ dạ, dễ tin, lười suy nghĩ, ít chịu khó tìm hiểu, ỷ lại, a dua, hèn hạ, dễ bị khuất phục bởi cường quyền, bạo lực nhưng sẵn sàng hà hiếp kẻ yếu thế khi có dịp của người Việt Nam. Đó cũng là sự bất chấp đạo lý, lương tâm, sự thật cùng với tính ngoan cố, hung hăng, xảo quyệt, thích dùng thủ đoạn cho dù đê hèn, hạ tiện trong những việc nhỏ nhặt không cần thiết để chứng tỏ cái tôi của mình. Căn tính, bản chất này không những chỉ thấy ở những nông dân, ngư phủ, những người ít học, không có khả năng đọc, tìm hiểu sự thật ở sách, báo ngoại quốc, biết đối chiếu tin tức…, nó biểu lộ ở rất nhiều những người thuộc thành phần trí thức, có bằng cấp, học vấn cao, kiến văn quảng bác, thông thạo ngoại ngữ để có thể kiểm chứng, đối chiếu tin tức bằng nhiều cách, truy cập từ nhiều nguồn.

 

Phải cảm ơn tổng thống Donald Trump

Tác Giả: Đàn Chim Việt -10/08/2020

Khoan! Các bạn đừng nói gì vội. Các bạn đọc đúng đấy, tôi viết cũng không sai, không lầm nhưng xin các bạn chớ vội có ý kiến. Hãy đọc những gì tôi viết sau đây, rồi suy nghĩ, nhận định, sau đó bạn có thể cho ý kiến cũng không trễ lắm đâu.

Không biết người khác suy nghĩ, đánh giá ông Donald Trump ra sao. Cá nhân tôi, thú thật phải cám ơn ông, tổng thống thứ 45 của Mỹ rất nhiều. Tại sao ư? Tại vì ông Trump đã giải thích thỏa đáng cho tôi những câu hỏi tồn tại gần 40 năm nay từ khi ra nước ngoài sinh sống. Những câu hỏi mà nếu không có ông, trên cương vị tổng thống Mỹ, không ai có thể trả lời tường tận, rõ ràng, rõ như pha lê, cho tôi thấy rõ được bản chất, căn tính của người Việt Nam.

Từ những việc làm, lời nói đến cách hành xử, đi đứng…của ông, tất cả như một tấm gương, được tổng kết, trình bày khá đầy đủ trong 2 cuốn sách The Room Where It Happened của ông John Bolton cựu cố vấn an ninh và Too Rich And Never Enough của bà Mary L Trump, cháu ruột ông Trump. Tôi chỉ mới đọc hơn một nửa 2 cuốn sách trên nhưng thấy những điều viết trong sách thật không sai chút nào về con người ông, những gì ông đã làm cho nước Mỹ trong hơn 3 năm rưỡi qua.

Đánh giá những điều ông làm, đúng, sai, lợi, hại cho nước Mỹ, người dân Mỹ là việc của người Mỹ – Người Mỹ đây phải hiểu là tất cả những công dân Mỹ có quyền đi bầu, bỏ phiếu bất kể màu da, chủng tộc, ngôn ngữ họ sử dụng trong đời sống hàng ngày. Việc đánh giá đó sẽ được thực hiện vào ngày 03.11.2020 tới đây. Nếu họ quyết định đúng thì thành quả họ sẽ hưởng, nếu sai họ phải chịu, nhận lãnh hậu quả. Tôi chỉ là kẻ đứng bên lề dù có ít nhiều liên quan tới nước Mỹ cũng như chịu ảnh hưởng quyết định của họ.

Điều tôi muốn nói ở đây là nhờ ông Trump, tôi thấy rõ được căn tính, bản chất người VN. Tất nhiên không phải tất cả người VN đều như vậy nhưng vì nó thể hiện qua 64% tức gần 2/3 người Việt ở Mỹ và hầu hết ở trong nước nên nói nó là bản chất hay căn tính cũng không sai..

Bản chất đó là gì? Đó là sự nhẹ dạ, dễ tin, lười suy nghĩ, ít chịu khó tìm hiểu, ỷ lại, a dua, hèn hạ, dễ bị khuất phục bởi cường quyền, bạo lực nhưng sẵn sàng hà hiếp kẻ yếu thế khi có dịp của người Việt Nam. Đó cũng là sự bất chấp đạo lý, lương tâm, sự thật cùng với tính ngoan cố, hung hăng, xảo quyệt, thích dùng thủ đoạn cho dù đê hèn, hạ tiện trong những việc nhỏ nhặt không cần thiết để chứng tỏ cái tôi của mình.

Căn tính, bản chất này không những chỉ thấy ở những nông dân, ngư phủ, những người ít học, không có khả năng đọc, tìm hiểu sự thật ở sách, báo ngoại quốc, biết đối chiếu tin tức…, nó biểu lộ ở rất nhiều những người thuộc thành phần trí thức, có bằng cấp, học vấn cao, kiến văn quảng bác, thông thạo ngoại ngữ để có thể kiểm chứng, đối chiếu tin tức bằng nhiều cách, truy cập từ nhiều nguồn. Tuy nhiên như đã nói, họ bất chấp sự thật, lương tâm, sẵn sàng viết bài, viết status, loan truyền , chuyển tải những tin giả, những hình ảnh cắt xén, sửa đổi với mục đích tuyên truyền cho ông Donald Trump. Để được cái gì?

Tôi tin rằng hầu hết không được gì cả. Chỉ có một thiểu số rất ít ỏi kiếm được tiền qua các video clip mà họ thực hiện hoặc được trả tiền như dư luận viên cộng sản nhằm gây chia rẽ, phá rối cộng đồng NVHN. Các nhà kinh doanh sẽ trả tiền quảng cáo cho những người này qua số lượt video được xem, bấm like. Càng nhiều người coi, những kẻ tung tin giả, làm video chửi bới, lồng photoshop hạ nhục đảng Dân Chủ, ứng cử viên TT Joe Biden càng nhận được nhiều tiền. Do đó họ phải chạy theo thị hiếu của khán giả. Số đông còn lại vào khoảng 90-98% chẳng được quyền lợi, tiền bạc gì ngoài sự thỏa mãn cái tôi, tự ái, lòng căm thù, khinh ghét Tàu Cộng, Việt Cộng và người da đen của họ.

Nhờ ông Trump tôi thấy được dân tộc VN là dân tộc có quá nhiều mặc cảm, tự tôn lẫn tự ti. Mặc cảm tự ti với kẻ mạnh, giàu có, quyền lực hơn mình nhưng lại tự tôn với những người thấp kém, nghèo khổ, yếu đuối. Hãy đọc những bài viết, những stt trên mạng xã hội facebook của thành phần trí thức VN, trong nước cũng như hải ngoại, rất dễ nhận ra sự lố bịch, hèn hạ, quỵ lụy của họ khi ca tụng ông Donald Trump cũng như sự khinh bỉ, căm ghét, hận thù người Mỹ da đen của họ qua phong trào BLM.

Nhờ ông Trump, hào quang, vỏ bọc của những khuôn mặt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền sáng giá trong nước – một thời tôi từng ngưỡng mộ, quý mến, nể trọng – rơi rụng lả tả từng mảng lớn. Những năm tháng ngục tù, những bắt bớ giam cầm, tra tấn, trù dập… của chế độ CS mà họ chịu đựng trước đây chợt trở thành vô nghĩa với những lý luận ngây ngô, hèn hạ, đầy ắp sự tự ti mặc cảm, tâm thế ỷ lại, trông chờ, đặt kỳ vọng vào một lãnh đạo Mỹ vừa thiếu văn hóa, đạo đức, vừa tiểu nhân, thù vặt, tham lam, ngu dốt, coi mạng người như rác và hoàn toàn không có viễn kiến chính trị.

Cộng đồng NV ở Mỹ là cộng đồng non trẻ nhất nhưng ồn ào, tai tiếng nhất trong các cộng đồng di dân gốc Á. Họ khua chiêng, gióng trống, diễn những trò hề, tập họp chúc mừng “sinh nhật” ông Trump ngày 04.07.2019 dù đây chỉ là ngày lễ Độc Lập của Mỹ ở trước tòa Bạch Ốc với khoảng chưa đến trăm người. Mới đây, giữa con đại dịch Sars-CoV2 họ lập lại trò khỉ biểu tình ủng hộ ông, không mang khẩu trang với khoảng chưa đến trăm người. Thứ bảy tuần trước 25.07.2020, họ dựng lều thâu thập chữ ký ở Little Sài gòn, đòi bãi nhiệm thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom.

Không một cộng đồng người Mỹ gốc Á nào làm những chuyện ruồi bu, kiến đậu kể trên. Những cộng đồng di dân Á Châu khác nhìn vào những sinh hoạt tấu hài chính trị của cộng đồng người Việt sẽ nghĩ gì? Đừng tưởng họ không đánh giá người Việt qua những sinh hoạt đó.

Tôi phải cảm ơn ông Donald Trump, nhờ ông, tôi thấy rõ được dân tộc mình như thế nào.

Tiến C. Nguyễn

Nguồn: Ba Sàm

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen