Seite auswählen
  •  Lần thứ nhất là từ đầu năm 2017 đến tháng 3/2018. Trong giai đoạn này, Trump vừa đắc cử đã phải làm rất nhiều việc để kích thích nền kinh tế và trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ.
  •  Lần thứ hai là khi bắt đầu cuộc chiến thương mại vào tháng 3/2018 cho đến khi bùng phát dịch bệnh vào tháng 1/2020. Trong giai đoạn này, Trump dần nhận ra rằng các chính sách khác nhau của ông hầu như khó thực hiện, vì ngoài sự phản kháng từ đối thủ chính trị là đảng Dân Chủ, nhiều thành viên đảng Cộng Hòa còn nghi ngờ ông. Ngoài ra, các cơ quan hành pháp cũng nhắm vào ông khắp nơi, thậm chí cả lãnh đạo CIA cũng thông đồng với đảng Dân Chủ để luận tội ông, điều này khiến nội các của Trump phải thay đổi trong giai đoạn đầu, thậm chí Ngoại Trưởng cũng bị thay đổi. Trump nhận thấy càng muốn làm to chuyện thì lực cản càng lớn, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề Trung cộng, có một “mạng lưới lợi ích” khổng lồ vô hình đang tìm đến ông. Sự tham nhũng khủng khiếp của chính phủ Mỹ đã khiến Trump rơi vào vực thẳm, và ông nói rằng ông đã từng hối hận khi trở thành Tổng thống. Từ lúc này, Trump biết rằng ông không còn nơi nào để đi. Ông buộc phải tấn công + tiêu diệt bọn ‘Deep state’ hoặc là bị chúng giết. Vì vậy, ông đã từng tweet rằng:” Chúng ta phải tát cạn đầm lầy“. Ông đã không phản hồi đề xuất của Steve Bannon cho rằng ĐCSTH vẫn có cơ hội hợp tác, bởi vì sự chú ý của ông vào thời điểm này chủ yếu tập trung vào đảng Dân Chủ hơn là ĐCSTH. Điều này dẫn đến thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” giữa Trung-Mỹ sau đó để đình chiến với ĐCSTH. Tuy nhiên, Trump không biết rằng đảng Dân Chủ và ĐCSTH đã ‘hòa tan’ quá sâu.
  • Lần thứ ba là sau khi dịch bệnh bùng phát ở Hoa Kỳ vào tháng 3/2020. Mặc dù Trump chấp nhận đề xuất của Bannon là chặn các chuyến bay của Trung cộng, nhưng đảng Dân Chủ vẫn tấn công ông về vấn đề đối phó với dịch bệnh. Ông đã bị ĐCSTH lừa dối ngay từ đầu trong trận đại dịch. Vào tháng 3, ông đã ca ngợi Tập về khả năng chống lại đại dịch lần cuối cùng. Kể từ đó, thái độ của ông thay đổi hẳn. Điều đó khiến ông càng thêm tức giận với ĐCSTH. Đồng thời, hai phe của ĐCSTH & đảng Dân Chủ dần lộ rõ sự thông đồng trong khi đối mặt với đại dịch. Và việc tiêu diệt ĐCSTH cuối cùng đã trở thành quyết định mà ông buộc phải chấp nhận.

Tôi nhận ra ngay từ đầu là Trump phải tiêu diệt bọn sâu bọ phản quốc, tham nhũng, nhóm lợi ích “toàn cầu hoá” trong nước trước; rồi sau đó mới rảnh tay mà tiêu diệt ĐCSTH. Giờ muốn tiêu diệt bọn sâu bọ kia thì Trump phải nắm cả 3 viện: Thượng Viện + Hạ Viện + Tối Cao Pháp Viện (nhường Bệnh Viện lại cho đảng Dân Chủ nắm là được). Và giờ ông đang bắt đầu lật những quân bài đầu tiên để tấn công đám nội phản: Nhà Biden, Clinton, Obama, Bush…..

Tôi thấy Thiên Chúa đang độ cho ông, và mọi chuyện thuận lợi luôn xảy ra với ông trên con đường ông đi. Chính trị là trò chơi “Sinh – Tử”, người tham gia phải chấp nhận mất nửa mạng khi bắt đầu tham gia, và chỉ có chiến thắng thì mới mong được toàn mạng.

Chiến thắng ở đây nó phụ thuộc vào 4 chữ: LẤY ĐỨC THẮNG SỐ !!!

Sam Lương

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen