Seite auswählen

“Bởi vì họ thiếu ý tưởng giáo dục, triết lý giáo dục từ nền giáo dục cho nên thanh niên VN bây giờ chỉ biết chạy theo những giá trị thực dụng, giá trị vật chất mà bất chấp tất cả. “

Đặng Chí Hùng

Tất nhiên là không phải thanh niên nào cũng thế, có nhiều người đã và đang hy sinh tranh đấu cho dân chủ tự do, lên án xã hội bất công, độc tài. Nhưng phải đau buồn mà nói, thanh niên VN phần nhiều xứng đáng là thế hệ bỏ đi. Vì sao chúng ta lại nói thế?

Bởi vì họ thiếu ý tưởng giáo dục, triết lý giáo dục từ nền giáo dục cho nên thanh niên VN bây giờ chỉ biết chạy theo những giá trị thực dụng, giá trị vật chất mà bất chấp tất cả. 

Thanh niên Việt Nam rất thích thi và xem các gameshow truyền hình nhưng không biết rằng tất cả các gameshow đó đều cố gắng giấu kín việc Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc vv…đã mất. Các gameshow ấy cũng không hề dám đả động đến thực trạng của nền kinh tế đi vay mà chỉ tạo ra những trò chơi rẻ tiền để thanh niên mơ vào đó làm giàu, nổi tiếng. Cho nên mới có chuyện có bạn đi thi rồi bị rớt thì năn nỉ xin vào vòng sau. Đó là một câu chuyện thể hiện cái hèn của nhiều thanh niên VN chỉ thích bóng bẩy, nổi tiếng mà không chịu lao động sáng tạo. Cũng vì chuyện này mà hoa hậu, ca sĩ vv…ở VN đa phần có thêm nghề phụ là “nằm xuống để đứng lên”

Thanh niên Việt Nam ai cũng thích có bằng đại học và ngồi phòng máy lạnh vì thế đại học ở VN mọc lên như nấm. Nhưng thanh niên VN quên mất không có những người lao động trực tiếp thì làm gì có sản phẩm. Hơn thế nữa, tùy vào khả năng học vấn, trí thông minh của từng người chứ ai cũng học đại học và ngồi phòng máy lạnh thì ai làm việc nặng thay cho bạn ? Rõ ràng sự ảo tưởng vào bằng cấp và bản thân đã khiến cho các bạn thanh niên Việt Nam luôn nói “Việc nhẹ lương cao”

Thanh niên VN rất thích ăn nhậu, họ ăn nhậu quên ngày tháng và coi đó là đẳng cấp. Sai, hoàn toàn sai. Ăn nhậu là thú vui nhưng phải sau giờ làm và lúc rảnh rỗi. Thanh niên VN khi hỏi chỗ nào ăn nhậu ngon, chỗ nào café ngồi tán gẫu thì họ rất rành nhưng có khi nhiều người trong số họ chẳng biết Lý Thường Kiệt là ai…

Thanh niên VN phần nhiều cũng luôn ảo tưởng sức mạnh khi luôn trên miệng câu “ĐM, mày có biết bố mày là ai không?”. Sự ảo tưởng của họ thậm chí đến với cả những người trên răng, dưới dế. Nguyên nhân này thì xuất phát từ cái thứ pháp luật coi quan hệ, tiền bạc hơn là sự thật cho nên một thế hệ thanh niên ảo tưởng sức mạnh mới ra đời.

Thanh niên VN sẵn sàng lao vào đánh nhau chỉ vì cuộc chạm xe nho nhỏ hoặc cái lườm trong quán nhậu nhưng khi hỏi đến việc Tàu cộng giết ngư dân VN thì họ thản nhiên nói “Đã có đảng và nhà nước lo” chứ không tỏ ra hung hăng như khi họ va chạm xe trên phố…

Nhưng tất cả những cái tệ hại đó của thanh niên VN đều xuất phát từ cái gọi là đảng và nhà nước. Họ cố tình vẽ ra các gameshow vô bổ, những bộ phim ảo tưởng về sự giàu sang, những ảo tưởng về sức mạnh, ảo tưởng về bằng cấp và cuộc sống. Tất cả chỉ muốn làm hư óc và tim các bạn trẻ.

Chỉ có thế thì đảng CSVN mới đạt được mục đích là hư hỏng hóa các thế hệ thanh niên VN. Như vậy sự độc tài và bán nước mới đạt được mục tiêu. 

Mong rằng, những bạn thanh niên VN nào còn chút lương tri và tinh thần VN thì hãy nhìn lại cuộc sống quanh các bạn, những điều tôi đã nói bởi vì nếu dân tộc VN mà mất thì coi như chính chúng ta sẽ là những kẻ tội đồ…

Đặng Chí Hùng

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen