Seite auswählen

Việc một bác sĩ ở Nghệ An bị bắt vì bày tỏ quan điểm bất đồng trên mạng xã hội cho thấy nhà cầm quyền CSVN không dung thứ tiếng nói đối lập và sẵn sàng trấn áp những người “không theo chủ trương của Đảng”.

Bác sĩ Nguyễn Duy Hướng có nhiều bài chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, trên trang cá nhân. Courtesy of Facebook Bao Kiem

Tin cho hay ông Nguyễn Duy Hướng, 34 tuổi, bác sĩ, tại huyện Yên Thành, Nghệ An, vừa bị bắt khẩn cấp với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự CSVN.

Báo Nghệ An dẫn hồ sơ của công an, quy chụp ông Hướng, chủ phòng khám tư nhân Duy Nhi, “thường xuyên sử dụng facebook Bảo Kiếm đăng tải nhiều nội dung xâm phạm an ninh quốc gia”.

Cũng theo tờ báo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ông Hướng “lợi dụng những sự kiện nhạy cảm để viết bài, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền, xúc phạm người thực thi nhiệm vụ”.

“Đánh bóng cá nhân, lòe nhân dân để giữ ghế”

Trên trang cá nhân vài ngày trước khi bị bắt, bác sĩ Hướng viết: “…Ông Nguyễn Phú Trọng nổi lên như là một nhân vật kiệt xuất của Đảng, của đất Nước, có được uy tín rất lớn trong Đảng cũng như trong dân. Ông có được sự ủng hộ đó là do ông có thành tích trong phong trào chống tham nhũng. Ông đã đánh trúng vào niềm mong mỏi và “cơn khát” của nhân dân. 

Lá thư do bác sĩ Nguyễn Duy Hướng đề gửi ông Nguyễn Phú Trọng về vụ nhà cầm quyền CSVN tấn công võ trang ở Đồng Tâm hôm 9/1/2020. Courtesy of Facebook Bao Kiem

Song cái lỗi của người dân chúng ta là chỉ biết nhìn ở hiện tượng trước mắt mà không biết bản chất thật sự bên trong. Chúng ta bị cái hào nhoáng bề ngoài đánh lừa. Do ánh hào nhoáng bề ngoài và sự cả tin đó mà chúng ta xem ông Nguyễn Phú Trọng như “thánh sống”. 

Bản thân tôi đi ngược lại với cách nhìn của mọi người là bởi vì tôi thấu tỏ được những vấn đề sâu xa hơn. Chính vì những triết lý sâu xa hơn đó mà tôi có thể hiên ngang công kích ông Nguyễn Phú Trọng cũng như mấy ông kia.”

Vị bác sĩ chỉ trích: “Ông Nguyễn Phú Trọng và các đảng viên trung ương đều chọn cách làm gian dối, không dám cải cách vì họ sợ mất chức mất quyền. Thay vào đó họ tìm cách khui, diệt một vài thành viên lớn lấy tiếng. Mang tiếng là chống tham nhũng vì lợi ích của nhân dân của đất nước song thực tế là loại bỏ kẻ mất lòng để đánh bóng cho cá nhân, lòe nhân dân để cả hội giữ chức, giữ ghế.”

“Đảng là vũng lầy, là gánh nặng của đất nước”

Ông Hướng cũng không quên phê phán “Đảng là một vũng lầy, là một gánh nặng của đất nước”.  

“…Việc mà tôi làm, tôi hy sinh cả gia đình cả công việc ổn định chính là để thay đổi Đảng, thay đổi đất nước. Tôi nguyện hiến dâng cả tính mạng của mình cho điều đó. Phải cải cách để cho nhân dân làm chủ, phải cải cách để Đảng trong sạch, cải cách để đất nước tiến lên phía trước. Còn cách làm như ông Nguyễn Phú Trọng và tầng lớp chóp bu chỉ là những kẻ nguỵ quân tử, diệt một vài con sâu để bảo vệ cho cả bầy sâu…” theo Facebook Bảo Kiếm.

Chỉ trong vòng một năm, có ít nhất hai người bị bắt vì công khai chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng. Courtesy of Getty

Bên dưới các bài đăng chỉ trích Đảng CSVN trên trang Facebook Bảo Kiếm, một số người bạn lên tiếng khuyên ông Hướng “nên dừng lại trước khi quá muộn”.

Đáp lại, vị bác sĩ cho biết: “Những việc tôi làm tôi dám công khai và tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc làm đó của mình. Những việc như thế này như chơi trò với hổ, song chưa biết ai là hổ đâu? Thân ái!”

Blogger Phạm Minh Vũ bình luận: “Sau sự kiện Đồng Tâm xảy ra, bác sĩ [Nguyễn Duy Hướng] đau lòng khi chứng kiến cảnh máu chảy người chết vì đất đai, đã gửi ra văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng lời phê bình vì đã hành xử như một kẻ côn đồ…

Một trí thức một người bác sĩ luôn đứng về nhân dân, nhưng chọn cách đứng một mình, không hội nhóm không một ai biết vẫn miệt mài khai trí Nhân dân để cứu đời. Bạn bè đồng nghiệp hay khuyên bảo bác sĩ nên dừng lại đừng chui vào chỗ tự hại mình như thế, ông liền trả lời rằng: “Tôi vẫn tự tin chọn theo cách của mình hơn, tìm con đường sống ở ngay chỗ chết”. 

Một trí thức đi ngược dòng với những trí ngủ Xã hội Chủ nghĩa, thật đáng khâm phục!”

Các vụ bắt người vì “tội” chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng đã có tiền lệ. Nhà văn Phạm Thành, 69 tuổi, chủ trang Blog Bà Đầm Xòe và được biết đến người viết sách chỉ trích ông Trọng, đã bị bắt vào tháng 5/2020.

Hồi tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ ông Thành, thông báo chồng bà đã bị đưa từ trại tạm giam Hỏa Lò đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để “giám định và kiểm tra sức khỏe”.

Đến nay, nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa công bố thời điểm mở phiên tòa xử ông Thành.

 

Định Tường  Đất Việt (25.03.2021)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen