Seite auswählen

„Chẳng có dân tộc nào bạc nhược và cũng chẳng có dân tộc nào anh hùng đâu. Dân tộc đó có vinh quang hay tủi nhục cũng đều do chế độ và đường lối chính trị của nhà cầm quyền ấy mang lại.“

Ngô Trường An

 

 Sau 1975 gia đình Dì vượt biên rồi định cư luôn bên Úc. Năm trước Dì về thăm quê dẫn theo thằng cháu nội và cô vợ nó là người Trung Quốc. 

 Vì không có thiện cảm với người TQ, nên hôm đến thăm Dì, mình tỏ ngay thái độ:

– Ủa, bên ấy không còn dân tộc nào sao Dì phải cưới người Tàu cho đứa cháu đích tôn của Dì vậy?

Dì hỏi:

– Người Tàu thì sao?

Mình bực bội:

– Ôi, cái dân tộc đó nó ôm hết các thói hư, tật xấu trên thế gian này về làm của riêng. Bộ Dì không biết sao?

 Dì nghe vậy liền chống tay đứng lên lại gần đưa tay véo vào mũi mình 1 cái đau điếng, rồi mỉm cười nói:

– Xem ra cháu đã già rồi mà vẫn chưa khôn ra. Cháu dựa vào đâu mà đánh giá cả một dân tộc có từ lâu đời như vậy? Để Dì nói điều này cho cháu hiểu nè:

 Trước năm 1975 Dì theo Dượng vào sống ở Chợ Lớn (SG). Nơi đây hầu hết là người TQ di cư sang sinh sống trong thời thuộc Pháp. Người Hoa họ rất đoàn kết, sống chan hòa với người bản xứ. Điều đặc biệt là, họ coi trọng uy tín của mình, cho dù, họ là người bán bánh bao dạo, bán phở hay chủ 1 tiệm vàng lớn. Trong thời gian đó, người Việt thích mua hàng hóa ở tiệm người Hoa hơn các nơi khác, bởi sự trung thực của họ.

 Vậy, 1 dân tộc như thế vì sao ngày nay họ trở nên gian, tham, độc ác, lừa bịp, xảo quyệt…..? Cùng 1 dân tộc TQ, sống trên lãnh thổ TQ, nhưng người dân HongKong có như thế không? Tại sao cùng là dân tộc Hán, nhưng người TQ ra nước ngoài bị kỳ thị,  còn người Đài Loan, Hongkong thì không? Tại sao hộ chiếu của Hongkong xếp hạng thứ 18, hộ chiếu Đài Loan xếp hạng thứ 31 còn hộ chiếu của TQ xếp hạng tận thứ 70 trên thế giới? Cùng 1 dân tộc Trung Hoa, nhưng điều gì làm cho thế giới phân biệt ngôi thứ như vậy? Cháu phải hiểu điều đó, chứ sao lại đánh giá cả 1 dân tộc có từ ngàn năm như thế?

 Trước kia người Miền Nam của mình chỉ cần có tấm giấy thông hành do chính phủ VNCH cấp, là có thể đi đến tất cả các nước thành viên trong LHQ, mà không cần phải xin visa gì cả. Ngày nay, người Việt muốn đi đến các nước tự do, văn minh là phải xin thị thực. ĐSQ  nước sở rại họ đồng ý cho qua thì mới được qua, cho qua bao nhiêu ngày rồi về thì phải chấp hành đúng quy định của họ. Họ không đồng ý thì phải chịu. Trong khi đó, đất nước Singapore nhỏ xíu với khoản 5 triệu dân, nhưng nó được đi tất cả các nước trên thế giới mà không cần phải xin phép nước nào. Vì sao vậy? Cháu đã hiểu ra nguyên nhân chưa?

– Cháu à! Chẳng có dân tộc nào bạc nhược và cũng chẳng có dân tộc nào anh hùng đâu. Dân tộc đó có vinh quang hay tủi nhục cũng đều do chế độ và đường lối chính trị của nhà cầm quyền ấy mang lại. Dù trong hiện tại, dân tộc ấy có thế này, thế kia dưới sự giáo dục cưỡng bức của nhà cầm quyền. Nhưng, thể chế chính trị chỉ là nhất thời,  còn dân tộc mới là vạn đại. Vậy, đổ lỗi cho 1 dân tộc trong cả quá trình phát triển ở 1 triều đại ngắn ngủi thì không thể đúng được.

– Phải vậy không cháu! 

 

Ngô Trường An

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen