Seite auswählen

„Đảng CSVN mượn bóng đá VN như một món hàng để tuyên truyền ngu dân nhằm giữ ghế độc tài.“

Đặng Chí Hùng

Tôi từng mua vé cả năm để xem Thể công đá ở Sân Hàng Đẫy hoặc sân Cột Cờ. Tôi đã từng mua vé chợ đen vào sân Mỹ Đình xem đội VN đá với giá cắt cổ và thậm chí còn mất cả chiếc phone Nokia E90 mới mua năm 2008 khi qua cửa soát vé. Tôi cũng từng là cầu thủ và HLV của đội bóng trường phổ thông. Tôi bắt đầu xem và nhớ tên cả 1000 CLB bóng đá lúc 8 tuổi nhờ ông anh trai mê bóng dậy cho tôi. Tôi cũng là người VN, cũng mê bóng đá thì tất nhiên tôi chẳng có lý do gì để thù ghét đội tuyển VN.

 

Nhưng từ lâu tôi đã không còn xem bóng đá và không bao giờ cổ vũ cho đội VN vì đó là đội tuyển Việt Cộng. Bởi 2 lý do: Các cầu thủ toàn yêu “Boác đảng” và họ còn là đoàn viên – đảng viên. Đảng CSVN thì mượn bóng đá VN như một món hàng để tuyên truyền ngu dân nhằm giữ ghế độc tài.

 

Tại sao chúng ta hô hào tảy chay hàng Tầu, hô hào bất tuân dân sự vậy mà chỉ việc cỏn con là tẩy chay bọn tôn thờ cờ máu, boác đảng, công cụ ngu dân của đảng mà chỉ số ít người làm được? Cho nên mong chờ cách mạng dân chủ còn xa lắm khi mà đa số chúng ta vẫn còn mặc kệ cho đảng CSVN dùng các thủ đoạn mị dân.

 

Tôi chắc chắn ủng hộ VN – nhưng là một đội tuyển VN không tôn thờ những thằng khốn nạn như Hồ, Giáp. Tôi sẽ ủng hộ một đội tuyển VN thi đấu vì mầu cờ dân tộc chứ không phải cờ Phúc Kiến. Tôi sẽ ủng hộ một đội tuyển VN nêu cao khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa là của VN, Tầu khựa cút khỏi Biển đông”

 

ĐCH 15/06/2021

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen