Seite auswählen

Trong lúc báo đảng khuyến cáo người dân không được phép chọn vaccine ngừa COVID-19 do tình trạng khan hiếm nói chung, một bài báo vô tình hé lộ chuyện lô Pfizer ít ỏi về Việt Nam chủ yếu để dành cho cán bộ cấp cao, đảng viên.

Người dân thì không được chọn lựa vaccine, nhưng cán bộ thì được đặc quyền chọn vaccine Pfizer của Mỹ. Courtesy of Zing

Liên quan vụ một cô hoa khôi trường Báo chí Tuyên truyền ở Hà Nội lên mạng khoe mình được đặc quyền chích vaccine Pfizer mà không cần đăng ký, tờ Thanh Niên hôm 20/7/2021 dẫn phản hồi của ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị: “Chúng tôi hôm đó tiêm cho các cán bộ cấp cao xong thì thừa ra hai liều, bố cô ấy có nhờ bác sĩ trong tổ tiêm, là học trò của ông ấy giúp, cho tiêm. Tôi đã yêu cầu bác sĩ này giải trình, và sẽ công khai trên website của bệnh viện.”

Trước vụ này, tại Việt Nam, người dân và cả giới y bác sĩ cũng chỉ được chích vaccine AstraZeneca hoặc Sinopharm. Ngay cả lô 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ, khi về đến Việt Nam cũng chỉ được phân bổ 235.200 liều cho Sài Gòn, trong lúc thành phố này đang dẫn đầu về số lượng bệnh nhân COVID-19, với gần 38.000 ca, tính đến hôm 20/7/2021.

Sài Gòn chỉ được một lượng nhỏ vaccine Moderna của Mỹ trong lúc đang có gần 38.000 ca, tính đến hôm 20/7/2021. Courtesy of Zing

 

“Có khi xuống lỗ trước khi được nhà nước tiêm vaccine”

Để tuyên truyền về chủ trương tiếp cận bình đẳng nguồn vaccine, báo Zing dẫn phát ngôn của Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính: “Không lựa chọn vaccine, có loại nào phải dùng ngay loại đó.” 

Tuy vậy, trên thực tế, dường như nhà cầm quyền đang ưu tiên những loại vaccine tốt của Mỹ dành cho hệ thống đảng viên, trước khi phân bổ cho người dân Sài Gòn và những nơi khác.

Theo truyền thông nhà nước, lượng vaccine Pfizer của Mỹ được phân bổ mỗi tỉnh 5.000 liều để tiêm cho các Ban chỉ đạo cấp tỉnh

Các ban chỉ đạo này đều là cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, sở, ngành, quân đội, công an. 

Nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn tờ Tuổi Trẻ, phân tích: “Nước ta có 5 triệu đảng viên, 4 triệu cán bộ nhân viên chưa kể các đoàn thể. không chỉ phải ưu tiên tiêm vaccine trước cho họ còn phải tiêm cho người thân của họ, cháu ngoại và em gái của họ vì lý do… nhân văn.

Đó là chưa kể phải ưu tiên vùng miền như Thủ tướng Chính đã khẳng định số một là thủ đô, sau đó mới đến lần lượt từng em, từ bên thắng cuộc đến bên thua cuộc. 

Mà vaccine chỉ mới được nhập khoảng 10 triệu liều. Bà con cứ việc sắp hàng rồi làm bài toán như tôi kể để biết bao giờ tới lượt mình được chích vaccine. 

Tôi thì biết thân biết phận, diện hưu trí chưa đến 65 tuổi, không có ông bà ngoại hay các ông anh, nên chẳng bao giờ làm bài toán vaccine chi cho mệt. 

Có khi xuống lỗ còn trước cả khi được nhà nước này tiêm vaccine cho. 

Cho nên, tốt hơn hết là đừng trông đợi, nhất là khi mình đã có nhiều bài học kinh nghiệm cay đắng về sự trông đợi nhà nước gồi. Trước sau gì cũng chết, dù có chích vaccine hay không.”

Việc chích vaccine ở Việt Nam cho thấy sự phân biệt đối xử giữa cán bộ và người dân. Courtesy of Zing

“Miệng chống Mỹ lại giành chích vaccine Mỹ”

Cùng thời điểm, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ bình luận: “Khi một liều ưu tiên tiêm cho một người trong gia đình cán bộ nghĩa là tước đoạt sinh mạng một người già đang chờ được tiêm, lấy đi mạng sống của người khác để mình an toàn là hành vi hèn mạt, đáng khinh vô cùng.

Một đất nước bị một nhóm người cai trị, họ chỉ biết sống cho bản thân và gia đình họ. Khái niệm nhân dân hay vì người khác là không hề có trong những người đảng viên. Họ chỉ sống vì lợi ích bản thân và đảng phái của họ. 

Họ là đại diện tầng lớp thực dân phong kiến mới, nhưng khoác màu áo công – nông, ăn trên ngồi trốc trên đầu nhân dân, họ sống ngoài pháp luật và được truyền thông tô vẽ là tầng lớp tinh hoa, ưu tú. Đi siêu xe, sống cung điện xa hoa, miệng chống Mỹ lại giành chích vaccine Mỹ.

Luôn giành giật với dân từng liều vaccine, từng mét đất, từng cắc bạc để vun đắp tương lai cho chính họ, có thể ở tận trời Âu. Đồng nghĩa cướp mất tương lai, cơ hội được sống của người dân.

Mới đây, bên Đức có một quan cấp huyện, chưa đủ ưu tiên mà mà đã tiêm và đã bị đuổi về vườn chăn gà. Không lẽ, đất nước rợp trời với khẩu hiệu “do dân, vì dân” mà quan lại giành cả mạng sống với dân tới độ vô liêm sỉ thế sao? Một đất nước, những kẻ cầm quyền không vì nhân dân!”  

Định Tường

Đất Việt (20.07.2021)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen