Seite auswählen

„ Đã có bao giờ dân Sài Gòn rơi vào tình cảnh như thế này chưa? Đóng góp ngân sách nhiều nhất nước, chỉ được giữ lại phần nhỏ không đủ tái đầu tư, để rồi khi dịch bệnh thì người Sài Gòn lớp nào thân sơ thất sở, trang thiết bị y tế thiếu thốn, chết không kịp cứu, lớp nào bị đay nghiến là ăn tiêu cho lắm vào, không biết tiết kiệm phòng khi khó khăn, phải đi ăn xin từ thiện của cả nước! Nội nhiêu đó còn chưa đủ đắng cay, giờ lại thêm chuyện bị dân miền ngoài dạy dỗ là phải thức thời, bị so sánh ngang với ăn mày, chỉ vì dám chê vaccine Trung cộng kém!“

 

Trịnh Hồng Thọ

 

Các bạn biết ai nói câu này không? Đó là những người sinh sống ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, miệt thị người Sài Gòn vì đã dám chê, không muốn chích vaccine Sinopharm của Trung cộng. (1)

Họ lập luận rằng trong tình hình dịch căng thẳng thế này, người chết rất nhiều, dân Sài Gòn có vaccine Sinopharm để chích kịp thời phải thấy mừng, vậy mà còn chê bai. Họ lập luận Sinopharm đã được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt, chất lượng còn cao hơn vaccine của Mỹ, do không có báo cáo chết người sau khi chích. Nếu Sài Gòn chê thì đem ra Bắc, họ sẵn sàng nhận. Dân Quảng Ninh mới vừa hồ hởi chích Sinopharm đó thôi!

 

Họ chửi những người lên tiếng về chất lượng của Sinopharm là “bài Tàu” mù quáng, là đem chính trị vào y tế, là làm hại dân nghèo. Theo họ, người lao động khốn khó ở Sài Gòn sẽ sẵn lòng tiêm bất kỳ loại vaccine nào để còn mau mau trở lại làm việc. Những kẻ chê bai vaccine Trung cộng, làm mất cơ hội tiếp cận vaccine của người nghèo là ngu xuẩn và độc ác. Họ cho rằng phải biết tùy tình hình mà ứng biến. Họ nói Sài Gòn đòi vaccine Mỹ giống như ăn mày còn đòi xôi gấc!

 

Ha ha! Đã có bao giờ dân Sài Gòn rơi vào tình cảnh như thế này chưa? Đóng góp ngân sách nhiều nhất nước, chỉ được giữ lại phần nhỏ không đủ tái đầu tư, để rồi khi dịch bệnh thì người Sài Gòn lớp nào thân sơ thất sở, trang thiết bị y tế thiếu thốn, chết không kịp cứu, lớp nào bị đay nghiến là ăn tiêu cho lắm vào, không biết tiết kiệm phòng khi khó khăn, phải đi ăn xin từ thiện của cả nước! Nội nhiêu đó còn chưa đủ đắng cay, giờ lại thêm chuyện bị dân miền ngoài dạy dỗ là phải thức thời, bị so sánh ngang với ăn mày, chỉ vì dám chê vaccine Trung cộng kém!

 

Thôi nhé, người Sài Gòn yêu mến của tôi! Sau mùa dịch này, những ai đã phải chết oan vì thiếu xe cấp cứu và máy thở ở một thành phố “giàu có” nhất nước, cầm bằng như đã trả xong nợ đời dù bản thân họ không vay, riêng những người may mắn sống sót, hãy biết thân biết phận. Hãy cứ cắm đầu làm việc, nộp ngân sách cao nhất nước, còn nơi khác tiêu xài vung vít như thế nào, xây tượng đài hoành tráng ra sao… là chuyện của người ta. Hãy cứ chi tiêu trong chật vật, xoay sở với những đồng ngân sách ít oi. Dịch bệnh, thiên tai lâu lâu mới xảy ra một lần, nếu xảy ra nữa thì chết nữa có sao đâu, dân Sài Gòn đông nhất nước mà.

 

Các bạn cũng cần phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, không được kỳ thị vùng miền, đừng phân bì với Hà Nội, nói rộng hơn thì miền Nam đừng so đo với miền Bắc về đầu tư cơ sở hạ tầng, về mọi thứ. Hãy cứ làm theo năng lực để người khác hưởng theo nhu cầu, ăn mày thì phải cam phận ăn mày, xôi gấc không dành cho các bạn đâu.

 

Thiết tưởng cũng nên nhắc lại để người Sài Gòn, dịch bệnh thì dịch bệnh, đừng quên bổn phận mình. Đây là bảng phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, xác định rõ tỷ lệ phần trăm được giữ lại của 63 tỉnh thành đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội mới đây :

 

Sài Gòn (18%), Hà Nội (35%), Bình Dương (36%), Đồng Nai (47%), Vĩnh Phúc (53%), Bà Rịa-Vũng Tàu (64%), Quảng Ninh (65%), Đà Nẵng (68%), Khánh Hoà (72%), Hải Phòng (78%), Bắc Ninh (83%), Quảng Ngãi (88%), Quảng Nam (90%), Cần Thơ (91%), Hưng Yên (93%), Hải Dương (98%). Các tỉnh còn lại là 100%.(2)

 

Sài Gòn còn không khỏe lại mau lên, chỉ tiêu nộp ngân sách 365.000 tỉ đồng cho năm 2021 đang chờ! (3)

 

Trịnh Hồng Thọ 

 

 

Ghi chú:

 

(1) https://vnexpress.net/mot-trieu-lieu-vaccine-sinopharm-ve…

 

(2) https://vneconomy.vn/ngan-sach-cho-tp-hcm-nguoc-doi-boi…

 

(3) Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, năm nay Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách cho TP gần 365.000 tỉ đồng, tức là bình quân một ngày phải thu khoảng 1.500 tỉ đồng. Nhưng trong tháng 2 và hai tháng đầu năm, mỗi ngày TP thu khoảng 2.900 tỉ đồng, gần như tăng gấp đôi thu bình quân một ngày.

https://m.plo.vn/…/dau-2021thu-ngan-sach-tphcm-tang-gap…

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen