Seite auswählen

Tuy chưa có thể họp cộng đồng trở lại vì điều kiện phòng ốc chưa cho phép, nhưng trong thời gian qua các anh em trong Cộng đồng đã tổ chức nhiều cuộc họp mặt bán chính thức.

Ngày 3 tháng 10, Tag der Deutschen  Einheit, kỷ niệm ngày nước Đức thống nhất được 31 năm, Cộng đồng sau 2, 3 năm lại thực hiện được một cuộc đi dạo hồ vùng núi  mùa thu. Thay vì đi từ Mittenwald tới Lauter See và Ferchensee rồi đi ngược lại về Mittenwald như lần trước, kỳ này sẽ xuống xe sớm hơn 1, 2 trạm và khởi hành từ Klais và đi vòng quanh 3 hồ. Các hồ này đều có thể tắm được vào mùa hè.

Trước hết là hồ Grubsee. Đây là hồ nhỏ nhất, nhưng đặc biệt nó cũng là một Freibad có cầu tuộc. Một Freibad nằm trong rừng được bao bọc hoàn toàn chủ yếu bởi các cây thông thuộc chi Vân Sam, chính sác hơn đây là Vân sam Na uy (Picea abies). Ở đây có thể nghe được các „cây thông đứng giữa trời reo“.

Grubsee

Cầu tuộc ở Freibad.

Tuy Freibad đóng cửa nhưng nhưng vẫn mở cho các người đi du ngoạn vào xem và ngồi nghỉ như nhóm mình ngồi ăn trưa. Cảm ơn sự cởi mở và hiếu khách của chủ Freibad. Đặc biệt là anh Bằng chịu khó xách theo 3 chai bia lạnh, và đóng góp sôi của Ánh, nho của chị Tơ và khoai lang  của Khôi (quên mất không ăn qua).

Prost nach München,

 

nơi các anh chị em khác ăn mừng ngày nước Đức thống nhất cũng như tiệc bia Oktoberfest 2021 tại tiệm ăn Nguyễn ở Josephplatz.

Kế tiếp là hồ Barmsee cách đó không xa, một phần là vì quyết định đi đường tắt thay vì đi vòng hồ như trong bảng đồ chỉ dẫn. Hồ lớn hơn nhiều và có thể nhìn thấy dãy núi Karwendel.

Barmsee

Hồ Geroldsee cách đó cũng không xa, tuy nhiên có một đoạn ngắn hơi dốc với sỏi trơn trợt. Trên đường ở những bãi cỏ có nhiều Herbst-Krokus nở hoa. Những bãi cỏ lồi lõm này (Buckelwiesen) hình thành từ kỷ băng hà vẫn được cắt cỏ bằng lưỡi hái (Sense) hay bằng chăn nuôi dê cừu. Hồ tuy nhỏ hơn Barmsee nhưng nhờ toàn cảnh của dãy núi Karwendel đằng sau trông đẹp nhất trong 3 hồ.

 

 

Dưới đồi ở Gerold thì mới thấy có vài căn nhà cho khách du lịch mướn.

Trên đường về chỉ trễ vài phút, phải đợi xe 2 tiếng nên phải lên quán đợi xe nằm trên dốc.

Nhìn từ quán.

Edelweiss trồng tại quán.

Các anh ăn mừng Oktoberfest vẫn kiên nhẫn đợi nhóm đi du ngoạn về lúc 7 h để cùng nhau ăn mừng tiếp. Lúc này mặc dù vẫn ấm, nhưng nhóm ở nhà đã dời vào trong nhường chỗ cho khách Đức ngồi ở ngoài.

 

Một cuối tuần hoàn hảo, nắng ấm mùa thu (hôm thứ 7 trời đẹp nên mình cũng làm một tour xe đạp tuy ngắn 40 km nhưng dốc cao vòng quanh khu Fünfseenland với bốn hồ Wesslinger See, Pilsener See, Ammersee và Wörthsee. ), buổi đi dạo chủ nhật tuy ít người nhưng thật tuyệt vời và vui, chỉ thấy rừng, hồ và núi. Ấm đến nỗi có người mặt short đi. Còn tuyến đường thì dễ dàng đi turrnschuhe vẫn được. Một tour đi dạo không nên bỏ qua. Tuy dài hơn tour Eibsee một chút nhưng không phải đổi xe.

Cảm ơn Ánh đã động viên để các chị thân hữu đi theo cũng như kiên nhẫn đưa dân nhậu tới Josephplatz. Cảm ơn các chị Nga, Minh Đức và Như Huyền đã chung vui với Cộng đồng.

Cảm ơn anh Mạnh đã tổ chức buổi tiệc ở quán Nguyễn cũng như các anh Đức, Lê Tĩnh, Điệp, Hồng, Thắng đã nhẫn nại đợi để nhóm đi dạo có cơ hội để cùng ăn mừng.

Coming next:

Như ACE thấy trong hình, mặc dù đã sang tháng 10, nhưng năm nay cây cảnh phần nhiều còn xanh tươi. Phong cảnh mùa thu có lẽ muốn ngắm phải đợi 2 tuần nữa tới. Tour này mình mới đi lần đầu, nhưng tour dưới đây, mình đã đi rồi, xem link. Cũng rất tuyệt! Các ACE nào thích nên cho biết, nếu thời tiết cho phép chúng ta có thể lại làm một chuyến nữa trong tháng này.

Đi bộ ở Großer Ahornboden

 

P.S.: ACE nào muốn góp ý, nhận xét, thêm bớt hình ảnh, hoặc đưa thêm hình vào GoolgeDrive xin cho biết, để được đăng lên.

Nhiều hình đẹp mình chưa dám đưa lên, dĩ nhiên là của các người đẹp, vì chưa xin phép. Tuy nhiên các hình sẽ được đưa lên GoogleDrive cho các hội viên và thân hữu có email đã được đưa vào nhóm. Sẽ thông báo khi đã hoàn tất.

Một vài đề nghị: Tour mình giới thiệu (Đi bộ ở Großer Ahornboden)  cũng có thể đi lên núi bằng Turnchuhe, tốt hơn là đi Trekkingsschuhe có thể bảo vệ mắc cá. Khi đi nên mang đồ ấm theo, mặc kiểu củ hành (không phải mặc cho nó phì ra mà mặc nhiều lớp mỏng để có thể thêm bớt dễ dàng), vì ở vùng núi thời tiết có thể thay đổi đột ngột.  Nên mang Rucksack theo để đi lại thoải mái hơn.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen