Seite auswählen

Buổi đi dạo 24.10.2021

Đỏ, tím, lila và cả vàng nữa là màu của các áo khoác, khăn choàng cổ được mặc đi dạo hôm nay. Các bạn xem hình thì biết. Quá đẹp nên phải đưa hình lên để khoe. Hôm qua có khen „Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai, thì hôm nay đúng là mặn mà cả nhóm.

Hình chụp ở Laintal, đường từ Lautersee đi xuống Mittenwald.

Thời tiết vẫn còn đẹp như chủ nhật  tuần trước. Quá hên vì một ngày trước lạnh hơn 5°, mà mùa này mất vài độ là thấy khác rồi. Cho nên cuộc đi dạo rất là thoải mái không nóng, không lạnh, lại được nắng ấm. Đường đi không thấy chán, vì phong cảnh thay đổi từng đoạn. Dĩ nhiên là cũng nhờ không khí vui nhộn trong nhóm.

Hôm nay ít hơn 6 người, nhưng vẫn còn 20, đối với mình là rất đông. Thêm vào là Hiền, cặp Kim Anh & Stefan trên đường đi Süd Tirol và ông cựu hội trưởng đã sắp xếp được công việc để xuống núi, rồi lại phải lên núi.

Sau khi vào „khách sạn“ trong nhà ga, để chút nữa khỏi đi kiếm các bụi cây, cả nhóm được đi thử một đoạn ngắn của Römerweg, rồi phải lên dốc khoảng vài phút đường Forstweg cho tới khi phải quẹo trái vào đường rừng hẹp  để đến đằng sau lâu đài Kranzbach có 3 bank ghế ngồi và một bãi cỏ rộng để ăn sáng.

 

Từ đây tuyến đường đi rất dễ dàng, thời tiết ấm có nhiều thời giờ để nghỉ chân.

G-10 của các bà bộ trưởng bộ nội vụ của München, Esting, Altomünster và Kleinaitingen. Kim Thanh (một trong 2 gia đình có tên đệm là Kim) còn mãi lo chụp hình đàn dê con.

Ferchenbach

Tới được Ferchensee thì rất tiếc là quán có Biergarten đã đóng cửa để nghỉ thu.

Có lần cũng tới vào mùa thu, nhưng cây lá vẫn chưa được đổi màu vàng thu đẹp như vầy.

Nhìn hình có vẻ u tối và lạnh, chẳng qua là trời đã về chiều và bên đó nằm trong bóng râm.

Lautersee

Nhưng rất may là vẫn còn quán và Imbiss ở Lautersee.

Đoàn chọn imbiss vì chỗ ngồi rộng rãi, tự do hơn và dĩ nhiên là rẻ.

Hội nghị bàn… chữ nhật

 

Ông cựu chủ tịch ngồi nghỉ với 2 nữ cận vệ trước khi ra nhà ga về.

 

Mùa thu năm nay không hiểu sao lại chọn đi 3 nơi đều nằm ở vùng Garmisch-Partenkirchen với dãy núi Wetterstein, nhưng thiệt ra không thấy chán vì mỗi nơi phong cảnh khác nhau. Vả lại đây là một vùng gần München,  dễ tới lại là một trong những vùng có phong cảnh đẹp nhất ở Bayern.

Chỉ có điều là hơi ngứa chân, muốn leo núi, nhưng có nhiều người sợ khó, hay mệt hơn. Nhưng mình bảo đảm là đoàn này sẽ không có vấn đề với những tuyến dễ đi và ngắn, chỉ có lên dốc là phải tập dần (mình cũng không khá hơn). Có người mới mua Trekkingsschuhe, các bạn nào chưa năm sau đừng quên nhé, giầy bảo vệ được mắt cá càng tốt. Thêm một cây gậy để khi xuống dốc dễ uyển chuyển hơn.

 

Đi dạo từ Klais tới Mittenwald

Đây là tuyến đường mà người Đức thường đi vào mùa đông (có thể phải đeo Gamaschen để khỏi bị ướt quần và giầy). Nhưng người mình đi các mùa khác cũng đủ mệt rồi. Tuyến đi dài 14 km, mất khoảng 4-5h.

Khác với 2 tuần trước sang bên trái của đường xe lửa từ nhà ga Klais (934 m) để đi dạo tới 3 hồ Geroldsee, Barmsee và Grubsee, lần này đi thẳng theo đường tới Lâu đài Elmau. Khi gặp bãi đậu xe lớn thì quẹo phải để đi lên đồi nằm trong rừng (khúc đầu hơi dốc chút xíu) tới lâu đài Kranzbach (1040m). Lâu đài này được một bà quý tộc từ London cho xây vào năm 1913 (hoàn tất 1915)  để cho các người bạn nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ, nhưng vì chiến tranh thứ nhất nên bà không còn trở lại đó nữa, có lẽ cũng chưa được thấy khi nó hoàn tất. Bây giờ nó là một khách sạn sang trọng.

Hình mình chụp đầu tháng 9

Sau đó chúng ta lại đi vào đường xe đi lâu đài Elmau, nhưng chẳng bao lâu lại quẹo phải đi vào rừng để tới lâu đài Elmau kiếm cái băng ghế mà Obama đã ngồi trong cuộc họp G7 năm 2015.

Từ đây có đường đi dọc theo suối Ferchenbach (1) tới hồ núi  Ferchensee (1081m)

Ferchensee

rồi Lautersee (1014m) cách đó nửa tiếng đi bộ.

 

Sau nửa tiếng theo con đường đi dọc theo Lainbach chúng ta lại trở về thế giới văn minh với nhiều hàng quán để giải khát trước khi tới nhà ga Mittenwald để lên xe về lại München.

 

Đoạn đường từ Ferchensee về Mittenwald, hai mươi mấy người trong Cộng đồng cũng đã từng đi qua trong đoạn về 2,3 năm trước. Muốn khỏi lập lại thì giữa đoạn đi từ Schloß Elmau tới Ferchensee rẽ tay trái lên núi Hoher Kranzberg (1391m) rồi từ đó xuống lại Mittenwald.

Nhưng những tour đi núi ta nên để dành cho năm sau.

Xe lửa:

Đi: Hbf RB 6 8h29′ Gleis 28 – Pasing 8h38′ Gleis 4 – Klais 10h15′ (một trạm sau Garmisch-Partenkirchen)

Lên xe ở toa cuối xe (toa đầu khi xe chạy) Đoạn đi Innsbruck. Lên lộn toa thì phải đổi toa tại Garmisch-Partenkirchen.

Về: Mittenwald – Hbf

Gleis 3 16h36′ – 18h26′

Gleis 2 17h04′ – 18h54′

Gleis 3 17h36′ – 19h26′

Gleis 2 18h04′ – 19h47′

Gleis 3 18h36′ – 20h26′

 

(1) Ferchenbach: chảy từ hồ Ferchensee giữa núi Kranzberg và bức tường Wetterstein ngang qua Elmau rồi nhập vào sông Partnach, 200 m trước khi sông này chảy qua Partnachklamm.

 

Lịch sử lâu đài Elmau

 

Sau lâu đài Kranzbach một năm, lâu đài Elmau được nhà thần học Tin lành, triết gia và nhà văn bán sách rất chạy Dr. Johannes Müller (1864–1949)cho xây năm 1914 và hoàn tất năm 1916, để cho độc giả của ông ta có nơi tu dưỡng, khiêu vũ, nghe nhạc cổ điển và ngắm nhìn vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên xung quanh.

 

Lâu đài Elmau 1916

Năm 1942 để tránh bị tịch thu, Müller cho Wehrmacht mướn làm chỗ nghỉ dưỡng cho binh lính trở về từ tiền tuyến.
Năm 1945 lâu đài bị quân đội Mỹ tịch thu làm quân y viện.
Năm 1951 chính quyền Bayern cho Bernhard Müller-Elmau và chị em ông, những người được chỉ định thừa hưởng gia tài, mướn vì sợ bị đòi bồi thường và trả lại cho họ năm 1961 sau phán quyết của tòa án.
Năm 2006 lâu đài mới được tân trang lại bị hỏa hoạn

 

 

 

và được xây lại mới năm sau thành một khách sạn và nơi nghỉ dưỡng sang trọng.

 

 

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen