Seite auswählen

„Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm và viên tướng Tô Ân Xô sao lại nỡ nào “cung cấp đạn” cho Thánh Rắc Muối bắn thẳng vào Bộ Chính trị như vậy?!“

 

Nguyenngocgia

Chỉ với 41 giây, giới làm phim chuyên nghiệp buộc phải thừa nhận, những milimet phim trước khi tung ra rộng rãi, đã được dựng kỹ lưỡng cùng với tiếng nhạc giậm giật được lồng vào, do chính tay Thánh Rắc Muối đăng tải trên Tik Tok cá nhân, rồi được lan truyền rộng đến mức, tay “Thánh” này dù vội xóa dấu vết, bỗng trở nên quá muộn màng.  

 

Đoản phim không lời hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi tay nghề, khi nhanh chóng gây chú ý cho khán giả, bởi tài nghệ xắt thịt điêu luyện của Salt Bae bằng những lát beefsteak có bề dày đều tăm tắp, nghi ngút khói, rất ngon mắt, gợi cảm giác thèm thuồng cho khán giả từ những xớ thịt hồng phơn phớt, phơi ra cùng kim loại vàng lóng lánh, được nạm kỹ từ bên ngoài miếng thịt. Đập vào mắt người xem với cận cảnh như vậy, phải công nhận Thánh Rắc Muối nhuần nhuyễn trong nghệ thuật quảng cáo món ăn và đủ sức quyến rũ, khiến người xem khó lòng rời mắt. Do đó, dưới góc độ điện ảnh, không thể chối bỏ những milimet phim xứng đáng cho điểm tuyệt đối từ đạo diễn, quay phim, dựng phim cho đến lồng nhạc và đặc biệt Salt Bae trong vai nam chính, diễn xuất rất tự nhiên và tự tin, như vốn có về tay nghề bán thịt bò dát vàng của ông ta.

 

Mô tả chi tiết như trên để nói rằng, clip 41 giây đã có chủ đích chuẩn bị kế hoạch “bấm máy” từ trước. Người ta cũng biết, để được Salt Bae tự tay và tận tay phục vụ, khách hàng cần phải đặt trước vài tuần lễ. Do đó, ngay từ dáng đi ỏng ẹo của Thánh Rắc Muối với hai tay là hai tấm thớt ngồn ngộn hai tảng thịt bò dát vàng óng ánh, đã khiến người mới lần đầu nhìn thấy, cần phải thay đổi suy nghĩ về hình ảnh một đầu bếp mập mạp, tròn lủm vốn quá quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Đập vào mắt khán giả, Salt Bae – 38 tuổi đời, trong trang phục áo thun trắng ôm sát, để lộ ra thân hình săn chắc nhờ tập gym và chơi thể thao hàng ngày, đủ chứng tỏ sự sành điệu, vừa của một đầu bếp nổi tiếng trên thế giới, vừa đủ chất “dân chơi” của một playboy đúng nghĩa.

 

Dù gượng ép nhứt, với kỹ xảo quay rất chậm (super slow motion) trong điện ảnh, người ta không thể dùng động từ “ĂN” dành cho ông Bộ trưởng Bộ Công an thuộc nước CHXHCNVN, bởi tư thế rướn nhẹ thân mình lên cao một tí, ngửa cổ về phía trước một chút, cùng cái miệng há ra đón lấy miếng thịt bò dát vàng, từ ngọn dao dài bén ngót của Thánh Rắc Muối, ông Tô Lâm đã để lại hình ảnh ĐỚP đặc trưng, độc nhứt vô nhị của người đảng viên thuộc hàng cao cấp nhứt nhì trong Bộ Chính trị. Hình ảnh đớp của Tô Lâm thật khó phai mờ trong tâm trí của người dân Việt Nam và nó mang cả tính lịch sử – chính trị, đặc trưng về bản chất của người Cộng Sản, kể từ ngày ĐCSVN được hình thành.

 

Khung cảnh của một nhà hàng nức tiếng giữa Luân Đôn, được thiết kế sang trọng, bày trí trang nhã cùng ánh đèn vàng ấm cúng càng làm khán giả nhìn thấy, viên tướng Tô Ân Xô với iphone trên tay đang quay lại cảnh mỹ vị bằng dáng vẻ hào hứng thưởng lãm tay nghề Salt Bae, cùng đó là ông Lâm với cung cách khép nép, pha lẫn sự e dè, lạ lẫm, bằng cặp mắt bộc lộ sự tò mò, thú vị trước một nghệ thuật ẩm thực lần đầu trong đời nhìn thấy. Đó là loại tư thế và tâm thức của những lão nông quê mùa, bấy lâu nay quen với ruộng đồng, cùng đôi chân phèn chua nước mặn, lần đầu tiên choáng ngợp trước sự hiện đại, tân kỳ của giới ăn chơi sành điệu, giữa chốn phồn hoa đô hội. Trong hoàn cảnh vừa mô tả, cả ông Lâm và ông Xô gần như quên béng đi thân phận “VIP” của mình mà thay vào đó, lại là những “ông già chịu chơi” (play-old-man)!.

 

Cũng chính vì vậy, khi nhìn bằng cặp mắt khách quan, người ta thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hoàn toàn rơi vào thế bị động trong “bộ phim” có một không hai, về quan chức thuộc hàng cao cấp nhứt của Cộng Sản Việt Nam, đang gây ra trận bão lửa dồn dập, đến nỗi nhiều trang báo lớn trên thế giới không thể bỏ qua một thông tin đầy “quyến rũ”. Thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên!

 

Thiên hạ, với hàng ngàn lời bình phẩm chát chúa pha lẫn mặn đắng, có lẽ làm cho đầu lưỡi của ông Tô Lâm và ông Tô Ân Xô cùng hơn 5 triệu đầu lưỡi của đảng viên ĐCSVN và đặc biệt là 18 cái lưỡi của thành viên Bộ Chính trị, gần như bị tê cứng hơn cả ướp muối.

 

Không khí “lặng như tờ” của hàng trăm báo – đài tại nước CHXHCNVN tựa như từng thớ thịt của miếng beefsteak “thấm ngậm” ngay tức khắc những hạt muối – không lấy gì làm vệ sinh cho lắm – rơi nhè nhẹ trên cẳng tay trần trụi và lông lá của Salt Bae, trước khi Thánh Rắc Muối xóc một miếng bò “technicolor” bằng đầu dao dài nhọn hoắc, rồi ưỡn mông và rướn nhẹ người, chĩa nó tới ngay trước mặt ông Tô Lâm – Một hình ảnh “kẻ đưa mồi người đớp lấy”, không thể nào hoàn hảo hơn trong tư thế như vậy – Một khuôn hình đắt giá, lại làm cho Tô Lâm không thể nào né tránh (dù có muốn đi chăng nữa). Miếng thịt dài ngoằng dí sát mặt, khiến đôi tay ông Bộ trưởng Bộ Công an hoàn toàn trở nên thừa thãi, nếu không muốn dùng chữ “tê liệt”, trong tình huống đó. Không hiểu làm sao ông Bộ trưởng Bộ Công an họ Tô có thể nuốt trôi miếng beefsteak không được sạch sẽ như vậy? Cũng không làm sao hiểu cho ra, ông Lâm lại có thể chĩa ngón tay cái như báo hiệu “number one” cho miếng thịt bò nằm gọn trong họng ông ta, vốn dĩ chứa những vi trùng trên cẳng tay đầy lông của Salt Bae? 

 

Thiên hạ chê trách – sỉ vả – cợt nhã đủ kiểu lại là sự thật không thể chối cãi.

 

Với 41 giây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã “làm nên lịch sử” như vậy, tự nhiên nó trở nên quá bất ngờ với tâm trạng choáng váng, từ một sự “xâm lăng văn hóa”, vốn học thói đua đòi của “trẻ trâu”, nhanh chóng và đột ngột giáng thẳng vào những vấn vương về “tính Đảng”, trong hiện tình xã hội bày ra nhan nhãn hình ảnh thảm thương từ những mảnh đời đói rách, chết chóc bủa vây, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, do trận đại dịch cúm Tàu gây ra.

 

Ngày 23 tháng Mười Hai năm 2019, báo Thanh Niên đưa tin [*] ông Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã răn dạy: Nên có việc là nó tấn công chúng ta, sắp hết đạn rồi thì đôi khi chúng ta lại cung cấp đạn cho nó bắn mình tiếp thôi…“đạn” ở đây “đôi khi là nội dung, tài liệu trong nội bộ quản lý không tốt để lộ, lọt, cán bộ phát ngôn một số vấn đề không chặt chẽ, tình hình cơ quan đơn vị…”.

Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm và viên tướng Tô Ân Xô sao lại nỡ nào “cung cấp đạn” cho Thánh Rắc Muối bắn thẳng vào Bộ Chính trị như vậy?!

 

Người CSVN luôn luôn tỏ ra “ngây thơ vô tội” trong mọi tình huống nhưng… do chính họ tự tay gây ra một cách lố bịch, tựa như những chú hề trong gánh xiếc xong rệu rã, đã đến lúc vãn tuồng! Thảm! Tận! Suy! Vong!

Nguyễn Ngọc Già

______________________

 

[*] https://thanhnien.vn/ong-vo-van-thuong-moi-truong-internet-mang-xa-hoi-d…,

nguyenngocgia’s blog (06.11.2021)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen