Seite auswählen

Blog VOA

Trân Văn

16-4-2022

 

Thứ trưởng Ngoại giao VN Tô Anh Dũng (ảnh lớn) bị bắt hôm 14/4/2022 vì tội “nhận hối lộ”. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Đột nhiên khởi tố vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao liệu có đúng là thực tâm chống tham nhũng hay hành động theo “điểm”, theo “diện” vì những lợi ích khác liên quan đến phân chia quyền lực?

Sự kiện ông Tô Anh Dũng – Thứ trưởng Ngoại giao – bị tống giam để điều tra về “nhận hối lộ” (1) không làm công chúng ngạc nhiên. Sau khi dẫn lại tin từ hệ thống truyền thông chính thức, loan báo ông Dũng bị bắt vì nghi ngờ “nhận hối lộ” từ các “chuyến bay giải cứu”, người sử dụng trang facebook có tên là Chuyển động 24h nhận xét: Đó gọi là ăn cướp chứ “giải cứu” cái gì (2)!

Tương tự, trên trang facebook có tên Karaoke không tính phí – người điều hành trang này rủa: Cho chết … luôn – bây giờ chửi được không ta? – thứ lợi dụng khổ đau của đồng loại. Vụ tính giá vé máy bay giải cứu mắc này cũng y như vụ test kit Việt Á, chẳng biết màng, biết xót đồng loại, cứ tiền là bỏ hòm thầy, dân càng khổ thì càng bắt chẹt. Lột da đồng loại để xây đắp đỉnh cao (3)…

Những ý kiến, nhận xét như vừa kể đã trở thành phản ứng chung trên mạng xã hội Việt ngữ và không chỉ nhắm vào cá nhân Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa bị tống giam. Chẳng hạn trên trang facebook của VOA Việt ngữ, bên cạnh những người bỡn cợt như Binh Duy Phạm: Làm giàu không khó…. chỉ cần làm quan là có – nhiều người khái quát như Nguyễn An: Giải cứu” hay “giải phóng” thì cũng thế. Cùng bản chất khi phát ra từ miệng quân ăn cướp.

Hoặc bày tỏ sự căm phẫn như Trần Duy Tân: Đảng cướp cộng sản lại diễn tuồng bắt sâu, cứu đảng, lừa dân Việt. Sâu to, sâu nhỏ, tham nhũng lớn, tham nhũng bé, nguyên một bầy sâu, bắt tới bao giờ mới hết sâu cộng sản. Tiếp tục chấp nhận ăn bánh vẽ, uống độc tài, sống như gia súc trong chuồng trại cộng sản… dân Việt còn khổ nhiều vì sâu tham nhũng. Đó cũng là lý do có những người như Long Nguyen bảo rằng: Nhân dân giờ không còn tin tưởng quan chức nhà nước nữa vì toàn là tham quan hút máu dân. Người Việt Nam nghèo là do quan chức nhà nước từ trên xuống dưới là tham quan (4)…

Chẳng phải đến bây giờ tại Bộ Ngoại giao Việt Nam mới xảy ra tham nhũng hay đến bây giờ lĩnh vực ngoại giao mới gây ra điều tiếng, các cơ quan đại diện Cộng hòa XHCN Việt Nam ở bên ngoài Việt Nam vốn đã lừng lẫy vì buôn lậu đủ thứ, hành xử không giống ai và bắt chẹt kiều bào của mình từ lâu. Tuy nhiên tất cả những thông tin, bằng chứng được bày trên một số trang facebook như Tôi và Sứ quán (5), thậm chí là những tố cáo gửi trực tiếp cho lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo chính phủ đều không có hồi âm và không tạo ra được bất kỳ thay đổi tích cực nào!

Chắc không phải tự nhiên mà Mạc Việt Hồng – một người Việt sống tại Ba Lan – nửa đùa, nửa thật: Họ Tô rất hiếm, chắc còn hiếm hơn họ Mạc của mình. Trong đoàn đi ăn bò dát vàng ở London có ba anh họ Tô: Tô Lâm (Đại tướng, Bộ trưởng Công an), Tô Ân Xô (Trung tướng – Chánh Văn phòng Bộ Công an) và Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Ngoại giao vừa bị bắt). Mình nghĩ họ là họ hàng của nhau vì không dưng họ hiếm vậy mà ba ông ngồi cùng bàn? Bên Czech có cầu thủ Mạc Hồng Quân mà nhiều người cứ hỏi mình: Cháu chị đấy à? – Hihi. Chuyện một người làm quan kéo anh em họ hàng vào là bình thường ở Việt Nam. Thế rồi hôm nay nghe anh Tô Ân Xô công bố lệnh bắt anh Tô Anh Dũng vì ‘nhận hối lộ’ trong vụ giải cứu công dân. Vậy có hay không có họ các cụ ơi (6)?

Chắc cũng chẳng phải tự nhiên mà Sy Anh Nguyen – thành viên của nhóm “Tôi và sứ quán” – bình về sự kiện ông Tô Anh Dũng vừa bị tống giam: Đây là hồng phúc của dân tộc? Chuyến này Tô Anh lại phải vác vali đến Tô L. May thoát tội. Tối thiểu phải ba chai USD như vụ AVG? Dẫu Anh Ngoc Pham cho rằng: Quả này hơi bị to và đi hơi bị xa... nhưng theo Son Vu: Cơ chế không có sự kiểm soát tốt thì những vụ như thế này chỉ đánh bóng cho cái lò của vị thống lĩnh mà thôi (7).

***

Tại sao thông tin, bằng chứng về việc thực hiện các chuyến bay “giải cứu” là một hình thức lạm dụng quyền lực để “bóp cổ” đồng bào đang mắc kẹt ở nước ngoài giữa đại dịch vốn rộ lên từ giữa năm ngoái lại có thể kéo dài đến đầu năm nay mà các viên chức, cơ quan hữu trách không làm gì cả? Tại sao có rất nhiều thông tin, bằng chứng về việc các nhân viên ngoại giao, làm việc tại các cơ quan đại diện Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở ngoại quốc lạm thu, nhũng nhiễu đồng bào mà các viên chức, cơ quan hữu trách vẫn ứng xử theo kiểu “có tai như điếc, có mắt như mù”?

Đột nhiên khởi tố vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao liệu có đúng là thực tâm chống tham nhũng hay hành động theo “điểm”, theo “diện” vì những lợi ích khác liên quan đến phân chia quyền lực? Nếu vẫn khẳng định là thực tâm, sau vụ án vừa đề cập, Bộ Công an có thụ lý các đơn tố cáo mà nhóm “Tôi và sứ quán” đang vận động hơn 40.000 thành viên viết – thu thập bằng chứng – gửi về, nhằm bày ra thêm một lần nữa tình trạng đòi hối lộ xảy ra ở gần như tất cả cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã kéo dài vài thập niên hay không (8)?

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/bat-thu-truong-bo-ngoai-giao-to-anh-dung-toi-nhan-hoi-lo-lien-quan-vu-chuyen-bay-giai-cuu-20220414174322131.htm

(2) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1201449613933714&id=233525320726153

(3) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=431536515547700&id=100060740661399

(4) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10158879643458008&id=144239423007

(5) https://www.facebook.com/groups/821252711257941

(6) https://www.facebook.com/100002976579607/posts/4823993017709870/

(7) https://www.facebook.com/groups/toivasuquan/posts/4950233528359818/

(8) https://www.facebook.com/groups/toivasuquan/posts/4898162836900221

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen