Seite auswählen

Sau hai năm rưỡi vắng bóng vì đại dịch Covid-19, Diễn đàn Davos long trọng khai mạc hôm nay 23/05/2022, với ít nhất 2.500 người tham dự. Nguyên thủ, lãnh đạo các tập đoàn lớn, các tổ chức quốc tế và những nhân vật thuộc xã hội dân sự được chờ đợi tại địa điểm trượt tuyết quen thuộc ở Thụy Sĩ. Nhưng năm nay không có trứng cá Nga ở Davos, Diễn đàn đã chọn lựa trải thảm đỏ cho Ukraina. 

Từ Davos, đặc phái viên Mounia Daoudi gởi về bài tường trình :

“Các nhà tài phiệt Nga vốn là những khách mời thường niên không thể thiếu vắng trong số những nhà tài trợ chính của Diễn đàn. Những dạ tiệc do họ khoản đãi thường linh đình nhất và được ưa chuộng nhất. Nhưng năm nay, tài phiệt Nga không còn được chào đón. Và trên con đường Promenade, “Ngôi nhà Nga” đã biến thành “Nhà triển lãm tội phạm chiến tranh Nga”. Ở đây không có món trứng cá lẫn rượu vodka, mà là một màn hình lớn, trên đó lần lượt chiếu những cảnh tàn bạo đã diễn ra ở Ukraina.

Bjorn Geledhof, người tổ chức cuộc triển lãm này, cho biết : “Tại đây, các bạn có một tấm bản đồ mà chúng tôi đã thực hiện cùng với Ân Xá Quốc Tế và tổng chưởng lý, chỉ trưng bày những trường hợp đã rõ ràng là hãm hiếp và sát nhân. Những ca này đã được mở điều tra. Còn như Mariupol chẳng hạn, được để một dấu hỏi vì chúng tôi chẳng biết được gì, do không vào được nên chúng tôi không thể xác minh”.

Đối với ông Bjorn Geledhof, không có mặt tại Davos không phải là một sự chọn lựa. Ông nói tiếp : “Ở đây chúng ta có thói quen hình dung ra thế giới trong thời gian tới, và một phần lớn tương lai này đang được đặt cược tại Ukraina. Bởi vì cuộc chiến tranh này không chỉ là một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, và Ukraina không chỉ chiến đấu cho quyền được hiện hữu của mình, mà còn nhằm bảo vệ các giá trị của chúng ta”.

Được mời khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 51, tổng thống Zelensky sẽ không quên nhắc nhở điều ấy”.

23.05.2022

 

***


Đại Sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Boris Bondarev, từ chức vì xấu hổ

Đại Sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Boris Bondarev 44 tuổi, đã từ chức ngày hôm nay để phản đối hành động hiếu chiến, dối trá và thù hận của Vladimir Putin. Ông phát biểu: Trong 20 năm trong ngành ngoại giao, tôi đã thấy nhiều khúc ngoặt khác nhau trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ về đất nước của mình như vào ngày 24 tháng Hai năm nay”.

Đại Sứ Boris Bondarev còn chỉ trích Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov: “Trong 18 năm, ông ấy từ một người chuyên nghiệp có học thức mà nhiều đồng nghiệp đánh giá cao, để trở thành một người phát ngôn với lời lẽ mâu thuẫn và đe dọa thế giới với võ khí hạch tâm”.

Nhà ngoại giao Nga này nói thêm: “Tôi rất tiếc phải thú nhận rằng trong suốt hai mươi năm qua mức độ dối trá và thiếu chuyên nghiệp trong công việc của Bộ Ngoại Giao Nga ngày càng gia tăng. Ngày nay, Bộ Ngoại Giao không phải về ngoại giao nữa. Nó là tất cả về sự hiếu chiến, dối trá, và hận thù. Nó phục vụ cho lợi ích của một thiểu số, rất thiểu số, nó góp phần làm đất nước của chúng tôi bị cô lập và suy thoái hơn. Nước Nga không còn đồng minh, và không có ai để đổ lỗi ngoài chính sách liều lĩnh và thiếu sáng suốt của họ.

Tôi đã học để trở thành một nhà ngoại giao và đã là một nhà ngoại giao trong hai mươi năm. Bộ Ngoại Giao đã là một ngôi nhà của gia đình chúng tôi. Nhưng đơn giản là tôi không thể tiếp tục tham gia vào cái trò ngu xuẩn, đẫm máu, vô nghĩa và hoàn toàn không cần thiết này”.

Đó là lời của Đại Sứ Boris Bondarev của Bộ Ngoại Giao Liên Bang Nga trước khi từ chức.

 

Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Bondarev, người gần đây đã làm việc về vai trò của Nga trong Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva, nói với Associated Press rằng ông lo ngại về phản ứng của Moscow đối với bức thư của ông và rằng ông không có kế hoạch rời khỏi Thụy Sĩ. Bức thư và tuyên bố của ông nhắm vào các nhà tài phiệt Nga, những người đã trở nên giàu có dưới chế độ Putin.

 

“Những người quan niệm cuộc chiến này chỉ muốn một điều – duy trì quyền lực mãi mãi, sống trong những cung điện vô vị hào hoa, đi thuyền trên những chiếc du thuyền có trọng tải tương đương và chi phí cho toàn bộ hải quân Nga, tận hưởng sức mạnh không giới hạn và hoàn toàn không bị trừng phạt”, ông Bondarev viết. “Để đạt được điều đó, họ sẵn sàng hy sinh nhiều mạng sống như nó cần.” 

 

Giám đốc điều hành UN Watch Hillel Neuer kêu gọi các nhà ngoại giao Nga khác trên toàn thế giới – noi theo “tấm gương đạo đức” của Bondarev và từ chức. 

“Boris Bondarev là một anh hùng”, Neuer nói.

 

23.05.2022 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen