Seite auswählen

„Kế hoạch đưa nước Việt Nam lên hàng cường quốc kinh tế thế giới vào năm 2020 của ông Nông Đức Mạnh chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền. Bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, 78 tuổi, lại rao bán cái bánh vẽ mới,…“

 

 

Nhà cầm quyền CSVN bán “bánh vẽ” cho dân chúng là đến năm 2050 Việt Nam sẽ trở thành “nước phát triển, thu nhập cao.”

Quốc Hội CSVN bấm nút thông qua nghị quyết về “Quy hoạch tổng thế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,” chiều 9 Tháng Giêng. (Hình: VNExpress)

 

Ngày 9 Tháng Giêng, Quốc Hội “con dấu cao su” CSVN họp kỳ họp bất thường, sau khi đã “nhất trí” cưa ghế phó thủ tướng của hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, bấm nút “nhất trí” thông qua nghị quyết “Quy hoạch tổng thế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.”

 

Theo đó, lợi tức đầu người của người dân vào năm 2030 sẽ khoảng $7,500, gọi là thu nhập “trung bình cao” theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc của nước “đang phát triển có công nghiệp hiện đại,” và đến năm 2050 lợi tức đầu người sẽ khoảng $27,000 đến $32,000 khi Việt Nam trở thành “nước phát triển, thu nhập cao.”

Nếu theo cái kế hoạch đó, tám năm nữa, lợi tức trung bình đầu người của Việt Nam mới bằng Thái Lan bây giờ, thua xa Malaysia với gần $11,000 trong khi lợi tức trung bình của dân Singapore đang là $64,000. Mà tới khi đó, người ta tiếp tục đi tới chứ không ai ngồi đó đợi đảng CSVN bắt kịp rồi mới đi tiếp.

 

Cái nghị quyết kể trên không phải do gần 500 ông bà “đại biểu nhân dân” nghĩ ra (dù cũng đều là đảng viên đảng CSVN) mà chỉ là thông qua cái nghị quyết của đảng ấy vẽ ra từ Tháng Mười năm ngoái. Thật ra, thời điểu đó chỉ thấy vẽ “tầm nhìn đến năm 2045” và sau đó sửa lại thành “tầm nhìn đến năm 2050” cho tròn con số.

 

Không phải đây là lần đầu tiên đảng CSVN bán “bánh vẽ” cho dân. Họ từng bán “bánh vẽ” rất nhiều lần đối với nhiều chuyện khác nhau. Năm 2006, sau ít năm được các định chế tài trợ quốc tế tới tấp cung cấp viện trợ và tín dụng ưu đãi để xóa đói giảm nghèo, tổng bí thư đảng CSVN thời đó là Nông Đức Mạnh đã lớn tiếng tuyên bố tại “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của đảng” là đến năm 2020, Việt Nam trở thành “nước công nghiệp hiện đại.”

Đến năm 2020, Việt Nam vẫn là nước nghèo nàn, lợi tức đầu người trung bình $3,700, tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới. Hàng hóa xuất cảng công nghệ cao như điện thoại thông minh, tivi màn hình tinh thể lỏng, đều từ các công ty nước ngoài sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, lợi dụng giá nhân công rẻ mạt. Hàng hóa chủ lực của Việt Nam sản xuất chỉ là nông sản phẩm.

Cái kế hoạch đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất cộng nghệ cao vào năm 2020 đã thất bại hoàn toàn. Đảng viên CSVN “ăn không từ một thứ gì.” Nguồn lợi nuôi sống chế độ cho đến nay vẫn phần lớn dựa vào khối công nhân bán sức lao động trong các xí nghiệp ngoại quốc đầu tư sản xuất hàng hóa tiêu dùng phục vụ các thị trường Tây phương và tiền đánh thuế xuất cảng.

Xuất cảng hàng hóa của Việt Nam từ cảng Hải Phòng. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

 

Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2022, bản tin cuối năm của Tổng Cục Hải Quan CSVN liệt kê tổng số hàng hóa xuất cảng của Việt Nam năm này được $701 tỷ thì trị giá hàng xuất cảng khu vực đầu tư ngoại quốc chiếm tới 73.8%. Truyền thông quốc tế từng nhận xét khi hãng Samsung ở Việt Nam “nhức đầu sổ mũi” thì nên kinh tế của Việt Nam cũng sụt sùi theo.

Kế hoạch đưa nước Việt Nam lên hàng cường quốc kinh tế thế giới vào năm 2020 của ông Nông Đức Mạnh chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền. Bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, 78 tuổi, lại rao bán cái bánh vẽ mới, lùi cái khẩu hiệu “nước phát triển, thu nhập cao” tới năm 2050. Tới lúc đó thì mồ ông đã xanh cỏ từ lâu trong khi ông Nông Đức Mạnh đang còn sống để nghe thiên hạ rủa sả.

 

Tư Ngộ/Người Việt (10.01.2023)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen