Seite auswählen

30.01.2023

VNC

Anh Mạnh, người thường liên lạc với bác Phú, hôm 29.1 tụ họp anh Hồng, mình đến thăm và mừng tuổi sẵn dịp Bác muốn biếu quà cho cộng đồng nhân dịp năm mới.

Mình trước đây đã có tới nhà bác nhưng đi xe hơi vào đằng sau nên không biết là nó gần PEP như vậy. Còn anh Mạnh, anh Hồng cũng đã có tới, nhưng không biết là có kỵ số 13 không mà đi sang nhà số kế bên trước. Hãy tạm đổ lỗi covid làm cản trở các sinh hoạt thăm viếng.

Bác Phú hiện thời vẫn còn rất minh mẫn, chẳng khác lần trước được nói chuyện với bác qua điện thoại khi mình cùng Lê Quang Thành đạp xe đạp đi thăm các hội viên vùng Neuperlach – Berg am Laim -Haidhausen vào lúc Phong tỏa covid đầu tiên tại Đức trong tháng 4 2020. Đây là lần đạp xe đạp thứ hai. Tuần trước đó mình có đạp xe đi thăm các hội viên ở Milberthofen -am Hart – Hasenbergl – Schwabing – Neuhausen. Nhưng vấn đề của bác là ăn uống đi lại khó khăn, cho nên bày tỏ sự mệt mỏi với cuộc sống. Bác có xe đẩy để dựa vào để đi. Nhưng nếu trước đây có xe lăn và đi quen thì có thể có được sinh hoạt rộng rãi hơn. Anh em an ủi và hứa sẽ thường xuyên thăm hỏi cũng như có dịp sẽ chở bác đến gặp mặt cô chú, anh chị trong Cộng đồng. Anh Mạnh nhân đó có nhắc là trước đó 2 tuần bác Phú té đụng bể tủ kiến phòng khách, nhưng may mắn không có bị trầy trụa gì hết, chỉ có đau lưng không ngồi lâu được.

Trong nhà, mình còn gặp cả chị Anh, trước đây có làm chung chỗ với chị Lộc, nay thỉnh thoảng đến phụ giúp bác, được chị mời uống trà sen.  Nhà trông rất sạch sẽ, ngăn nắp khiến mình hơi xấu hổ khi nghĩ đến nhà mình. Anh Mạnh ngồi bên cạnh bác để nói chuyện với bác cho dễ. Mình ngồi trên Sofa hơi xa, nên đến khi nhờ chị Anh chụp hình chung làm kỷ niệm, bác mới nhận ra mình, và nhắc lại việc mình có lần đến đưa chồng bác, bác Túy đi xem hội chợ hoa lan ở Planegg. Bác lúc đó nói giỡn là gặp, đánh nhau u đầu mẻ trán rồi mới nhận là người quen.

Đối với những người chưa biết, bác Phú bây giờ đã được 99t, cho đến giờ vẫn đóng góp tích cực  và luôn thăm hỏi  về Hội Cao niên và Cộng đồng. Bác cũng mong mỏi là trong tương lại hai hội sẽ làm việc chặc chẽ với nhau hơn. Nhất là khi trong Cộng đồng cũng có những hội viên lớn tuổi như Cô Doãn, Chú Tư Đạt và Anh Mã Bé, những người vẫn gắn bó với Cộng đồng và cũng là hội viên Hội Cao niên.  Bác bày tỏ sự vui mừng là biết được các hội viên trong Cộng đồng vẫn hoạt động tích cực và đầy tình thân với nhau. 

Lúc ra về các anh tới thăm đều được quà tăng với bánh và một chai rượu cho Cộng đồng . Bác có gởi tặng Cộng đồng 50 Euro trong 1 phong bì với lời chúc nhân dịp năm mới đến tất cả cô chú, anh chị em trong Cộng đồng. Bác cũng sẽ rất vui mừng nếu được các cô chú, anh chị gọi điện thoại thăm hỏi.

 

Đặc biệt bác có nhắc tới , rất quý mến,  và gởi lời hỏi thăm đến Lê Quang Thành, thành viên sáng lập,  một gia đình vẫn tích cực nhất trong các sinh hoạt Cộng đồng,  và có gởi cả 1 hộp bánh cho Ánh. 

Trên đường về anh em có ghé quán Ý , quán thân quen của anh Mạnh để gặp anh Đức. Lúc rời quán mới biết là chủ quán tặng không tính tiền bia. Nhưng cũng đã uống đủ đô rồi, không có gì hối tiếc là về quá sớm!

 

 

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen