Seite auswählen

Nguyễn Thông

10-7-2023

Ấy là đang nói chuyện về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cụ thể hơn, đó là cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của bọn Nga (chứ đ*o phải xung đột, “chiến dịch quân sự đặc biệt” như bọn báo mậu dịch An Nam nịnh Nga, lão hàng xóm nhà tôi sổ toẹt vậy) và cuộc chiến tranh vệ quốc chính nghĩa chống xâm lược của nhân dân Ukraine. Phải thế cho vuông, cứ ỡm ờ mãi, hèn, nhục, mất tư cách, mà có còn tư cách không để mất.

Báo chí mậu dịch xứ này mấy hôm nay có vài thông tin đáng chú ý về cuộc chiến ấy. Chúng lấy tin từ nguồn “chính thống” của chúng, những RT, Tass, Novosti, Sputnik, “được quyền tuyên bố” rằng “Nga cực lực lên án Ukraine gây ra vụ nổ cầu Crimea và tổng thống Putin nói đó là hành động khủng bố”.

Rõ cái thứ miệng lưỡi rắn độc, thối tha, trơ tráo, trôn trẻ. Tôi đang nói tới bọn Nga và Pu.tin. Mày bảo người ta khủng bố, vậy mày là cái thứ gì khi hằng ngày ném bom, phóng tên lửa vào thành phố, làng mạc đất nước người ta.

Hỡi đám báo mậu dịch kia ơi, đừng xuội lơ đưa tin kiểu vậy, mà phải chỉ ra rằng Crimea cũng như Donbas, Donesk là đất của Ukraine, người ta có thể dùng mọi cách để giải phóng đất đai của mình khỏi bọn xâm lược, chứ khủng bố khủng bố cái mả bà nhà nó. Đừng nối cái lưỡi rắn độc của nó một cách “vô tư” như thế.

Lại nói về bom chùm. Cũng đám báo mậu dịch vô tư, đăng một loạt những phản đối của ông nọ bà kia, nước này nước khác, về chuyện Mỹ giúp Ukraine bom chùm để đối phó bọn Nga, rằng thì là mà này nọ, nghe cứ như đức phật thuyết pháp. Rởm, còn vì sao rởm thì chút nói.

(Còn tiếp)

(Kỳ 2)

Nguyễn Thông

11-7-2023

Ảnh: Ukraine bị bọn Nga tàn phá. Nguồn: Internet

Lại nói về bom chùm và các nhà “đạo đức” phản đối bom chùm, và các nhà báo mậu dịch hăng hái đăng nhưng lời phản đối ấy. Mới nghe thì có vẻ cao đạo, nhưng nói như dân Nam Bộ xứ ta, dzậy mà không phải dzậy.

Điều đầu tiên cần rõ ngay để khỏi tranh luận, cãi vã: Con người nhìn chung đều rất ghét vũ khí sát thương. Chả mấy ai thích bom chùm, tên lửa, mìn, xe tăng, vũ khí hóa học, đầu đạn hạt nhân… Đó là những thứ giết người, thích chúng họa chỉ có quỷ sứ, thần nanh đỏ mỏ. Nhưng khi cần thì cũng phải dùng, nhất là để “lấy độc trị độc”.

Các ông bà đạo đức giả kêu gọi Mỹ đừng giúp Ukraine bom chùm, khuyên Ukraine đừng dùng bom chùm. Vậy các ông bà có biết trong cuộc xâm lược bất nhân phi nghĩa ấy, bọn đồ tể Nga nó đã dùng đủ thứ, nào tên lửa hành trình, bom chùm nhiệt áp, mìn các loại, xe tăng đủ kiểu, tàu này pháo nọ, rồi cả bọn đánh thuê Wagne say máu chém giết, chỉ có chưa lôi vũ khí hạt nhân ra thôi, mà chúng cũng đã mang tới đặt trên đất Belarus rồi (cha bố thằng Bạch Nga ngu dại rước thần chết về nhà, không biết ăn cái gì mà ngu thế)… hằng ngày giết hại người dân Ukraine, không phải chỉ vài ngày vài tháng mà đã năm rưỡi rồi. Sao các ông bà không lên tiếng đi, phản đối đi, vạch trần đi, đạo đức đi, mà im thin thít?

Bây giờ các ông bà lại ra cái điều này nọ, vừa khuyên vừa đòi vừa dọa Ukraine không được dùng bom chùm.

Cứ tự đặt nước mình, dân mình vào thực tế bị một thằng khát máu như Nga, nó kéo tới xâm chiếm đất, bắn giết, liệu có mở mồm khuyên bảo, phản đối không, hay lại giãy đành đạch giữa chợ gào lên bom chùm của tôi đâu, cho tôi bom chùm, bom chùm.

Tởm nhất là đám Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Nam Phi xăng xái đòi làm sứ giả hòa bình khuyên Ukraine chấp nhận thực trạng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng để ngồi vào bàn đàm phán (chỗ này tôi phải biên thêm: Lão hàng xóm nhà tôi vốn rất thẳng thắn và hơi tục, lão bảo chấp chấp cái con c, chúng nó có mất tí đất đ*o nào đâu mà chả mở mồm như thế). Tởm nữa là, với bọn đểu giả công khai như đám cầm quyền ở Nga, có đứa vẫn chơi mấy, vẫn bắt tay bắt chân, ngầm ủng hộ nó, còn miệng thì cứ xoen xoét thế lọ thế chai. Tôi là tôi cực ghét loại này.

Bom chùm, với con người nói chung là thứ vũ khí sát thương, tàn phá; nhưng với Ukraine thì là công cụ cần thiết để giải phóng, để tiêu diệt loài quỷ dữ, đánh đuổi bọn xâm lược, để có hòa bình, “độc lập – tự do – hạnh phúc”. Nói như một ông nhà thơ xứ này “Giữ hòa bình phải đâu bằng mọi giá/Giá hòa bình là quật ngã bọn xâm lăng”.

Phiếu trắng, cây tre hãy nhớ lấy điều đó, kẻo sau này cuộc chiến ở Ukraine kết thúc thì chẳng ai thèm chơi mấy, hoặc biết đâu tới lượt mình lại chẳng lăn ra quang quác đòi bom chùm.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen