Seite auswählen

Kiến nghị nhà cầm quyền Việt Nam trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để trị bệnh

 

Mạc Văn Trang

25-1-2024

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1 năm 2024

Ngày 7 tháng 4 năm 2021, nhà cầm quyền đã bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, sinh ngày 25/5/1963. Tháng 4 năm 2022, nhà cầm quyền chuyển bà Nguyễn Thúy Hạnh vào điều trị tại khoa Chữa bệnh bắt buộc của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Đến nay, sau gần ba năm bị bắt, trong đó có hơn 22 tháng ở bệnh viện, bà Nguyễn Thúy Hạnh chưa bị tòa tuyên án, có nghĩa bà Nguyễn Thúy Hạnh chưa hề bị phạm tội, chưa có án ở tù.

Theo tin gia đình cho biết, bệnh trầm cảm của bà Nguyễn Thuý Hạnh đã thuyên giảm nhiều, nhưng lại phát hiện bị ung thư.

Sáng ngày 25/1/2024, bà Hạnh đã được tập thể bác sĩ của bệnh viện K Hà Nội hội chẩn, bà Hạnh bị ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa và đã lên phác đồ điều trị bằng hoá trị và xạ trị.

Chúng tôi đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam với tinh thần tôn trọng nhân quyền và chính sách nhân đạo, hãy giao trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn.

Chúng tôi tin rằng nhà cầm quyền làm như vậy sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, hoan nghênh.

Trân trọng.

Thay mặt Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi.

________

Đặng Bích Phượng: Nghĩ mãi, không biết nói gì

24-1-2024

Tuần trước, chị gái [của] Nguyễn Thúy Hạnh gọi điện, báo tin Hạnh bị ung thư, dặn đừng nói với ai. Cả hai chị em không muốn người khác thương hại, bảo đã bị bệnh trầm cảm, nay lại còn ung thư…

Mới đầu nghe tin, khóc liền. Nhưng sau bình tĩnh, lại nghĩ ung thư cũng tùy loại, không phải ung thư nào cũng đáng sợ. Nhiều người ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, thế mà vẫn sống tiếp cả chục năm… Nhưng ung thư có thể khỏi, chứ bệnh trầm cảm mới khó chữa. Tôi nhiều lần nói, bệnh trầm cảm mà “nhốt” trong bệnh viện, không được giao tiếp với người thân, bạn bè, thì bệnh chỉ trầm trọng thêm, chứ không thể đỡ được, đừng nói là khỏi.

Mang trong người cả hai căn bệnh nan y đó, thì đúng là nghiệt ngã quá.

Ban đầu gia đình muốn giấu, nhưng bạn bè biết tin thì khuyên, nên công khai để yêu cầu trả tự do cho Hạnh được về chữa bệnh. Thế nên gia đình không giấu nữa. Hiện nay Hạnh sẽ được xạ trị ở bệnh viện K, sau mới đến phẫu thuật…

Cầu cho em tôi tai qua nạn khỏi.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen