Seite auswählen

 Về Cụ Tôn Thất Sơn (Na Uy), Trần Văn Tích (Đức) và Hoàng Cơ Lân (Pháp)

 

* Tựa do BBT đặt

Diễn Đàn Trái Chiều

Vũ Linh

Tuần vừa qua, VL nhận được một chuỗi emails trao đổi giữa các cụ Tây Âu cuồng ghét Trump, nhất loạt đồng ca bài ca rủa Trump, được cụ VVL nhà ta tung hứng theo. Đó là các cụ Tôn Thất Sơn (Na Uy), Trần Văn Tích (Đức), Hoàng Cơ Lân (Pháp), cùng nhau tung hô một bài viết của một con vẹt tên là Việt Linh, xác nhận lại cả lô tội của Trump. Một lần nữa, lại phải nói ngay để quý độc giả khỏi thắc mắc: VL này chẳng hề có danh dự quen hay biết gì về tất cả những nhân vật tai to mặt lớn, trưởng thượng này, chưa bao giờ gặp mặt.

    Chuyên lạ đã thành… không lạ là các cụ bên Tây Âu không hiểu vì lý do gì, lại rất mê xía vào chuyện nước Mỹ, cho dù các cụ ở tuốt bên kia trái đất, mù tịt về chuyện chính trị Mỹ, tiếng Anh còn mù tịt hơn nữa, chỉ hiểu lờ mờ về Mỹ qua các cơ quan thông tin Tây Âu -tất cả đều chống Trump tối đa- hay qua vài bài viết của đám thợ dịch vẹt tị nạn. Kiểu như Việt Linh.

    Việc các cụ Tây Âu thích hay ghét ai là quyền tự do của các cụ, cũng như việc các cụ hiểu rõ hay hiểu lờ mờ chính trường Mỹ cũng chẳng thể bàn được. Do đó, kẻ này tuyệt đối không dám có ý nghĩ công kích các cụ. Mà chỉ dám vạch ra một vài chuyện không hoàn toàn đúng sự thật để các cụ có dịp nhìn thấy vấn đề qua nhiều khiá cạnh khác nhau thôi. Hay chính xác hơn, chỉ muốn các cụ giải thích cho rõ hơn quan điểm của các cụ, đưa ra bằng chứng cụ thể các dữ kiện các cụ khẳng định chắc như đinh đóng cột. Trong cái nhìn của kẻ này, các cụ có vẻ cuồng ghét Trump vì những lý do hiển nhiên không đúng sự thật. Do đó, nội dung bài này là nêu lên vài điểm mà kẻ này nghĩ là các cụ đã hiểu sai, nghĩ sai, nhận định sai, và viết sai, đặc biệt vì thích đọc những bài viết nặng mùi phe phái xuyên tạc của đám vẹt như Việt Linh. Xin phép được trích dẫn lại lời tung hô Việt Linh của Cụ VVLộc: “Nhận định của tác giả rất sáng suốt và công bình… Đồng thời tôi cũng thích thú đọc bài viết của Việt Linh...”  Đúng là phe ta với nhau, người tung kẻ hứng, quá tuyệt!

    Kẻ này sẽ không bàn về bài viết của vẹt Việt Linh. Tất cả đám vẹt chỉ có một luận điệu y chang nhau, dịch từ truyền thông loa phường Mỹ, mà kẻ này đã phản bác từ cả trăm bài viết nhưng vẫn như… nước đổ đầu vịt, có bàn thêm cũng vô ích. Những bài viết của đám vẹt thường chỉ mang tính xuyên tạc, bóp méo phe đảng quá khích không đáng bàn ra. Chỉ xin phép bàn qua với các cụ Tây Âu thôi vì vẫn còn một tia hy vọng các cụ chỉ là hiểu lầm vì bị nhồi sọ bởi truyền thông thiên tả Tây Âu và đám vẹt ở Mỹ.

    DĐTC không thể trích dẫn nguyên văn tất cả các emails, mà xin phép chỉ trích lại những đoạn tiêu biểu nhất, đáng bàn ra nhất thôi. Như thường lệ, chữ nghiêng là nguyên văn của các tác giả, sau đó, phần chữ thẳng là góp ý của Vũ Linh.

Cụ TTSơn (Na Uy)

 

  • Trong thời gian tranh cử 2016 và đến nay, D.Trump bị nhiều phụ nữ tố cáo hành vi sàm sỡ liên quan đến tình dục của D.Trump.
  • Mới đây D.Trump bị tòa án (TB nào tôi quên) bắt phải trả lại cho quốc gia số tiền gian dối trong thời gian kinh doanh lên tới trên nửa tỉ MK.    
  • D.Trump xúi dục phe nhóm Cộng Hòa tẩy chay việc giúp đở kinh tế và vũ khí cho Ukraina vì Putin lùa quân đội Nga sang xâm lăng từ 24.02.2022;
  • D.Trump khuyến khích Putin hãy xâm lăng UKraina. 

 

Trump đòi rút khỏi Nato, xúi Putin xâm chiếm Ukraina với lập trường KHÔNG trợ giúp Ukraina khiến cho dân Âu Châu phản đối, đó là lẽ đương nhiên.

 Tôi suy nghĩ tại sao D.Trump GHÉT Ukraina quá dzậy? -Chợt nghĩ tới mối thâm thù D.Trump đối với Ukraina vì năm 2020 khi tranh cử với J.Biden, D.Trump muốn cung cấp hồ sơ về cậu ấm Hunter Biden khơi khơi ngồi trong ban quản trị dầu hỏa lãnh lương tháng khủng, mà không được Ukraina đáp ứng! Có phải lòng thù vặt ở đây??

Một anh thầu khoán, kinh doanh buôn bán ròi gian dối với ngân hàng/nhànước để có tài sản khủng hiện nay, chẳng có kinh nghiệm gì về chính trị, mà muốn làm tổng thống HK, thì thật bất hạnh cho dân chúng HK“.

VL: Tôi sẽ không phản bác những tố cáo của cụ TTS, mà chỉ xin cụ vui lòng đưa ra bằng chứng cụ thể về những tố cáo của cụ thôi:

– Về các vụ Trump ‘sàm sở tình dục’: xin cụ TTS vui lòng cho biết: Có bao nhiêu vụ hết thẩy? Tại sao lại chỉ có đúng MỘT vụ kiện của bà Carroll? Câu chuyện xẩy ra năm 1995, mãi 24 năm sau, năm 2019 khi Trump đang làm TT, bà Carroll mới kiện, tại sao không kiện sớm hơn? Có lý do chính trị hay bị anh chính trị gia nào xúi đốc không? (Chính bà Carroll đã cho biết người xúi bà kiện Trump chính là anh George Conway, người sáng lập ra tổ chức gọi là ‘Lincoln Project’ với một mục đích duy nhất là đánh Trump chết bỏ). Tại sao bồi thẩm đoàn, chẳng một ai hiện diện, chứng kiến tận mắt xem ông Trump đã làm gì, mà lại biết ông Trump KHÔNG hãm hiếp mà chỉ xúc phạm tình dục -sexual abuse’ thôi, rồi phạt ông Trump tới 83 triệu đô? Số tiền đó có tương xứng với hành động ‘xúc phạm tình dục’ không? Hay chỉ vì Trump có tiền? Một anh tài xế taxi chẳng hạn, cũng phạm tội này, có bị phạt 83 triệu không? Luật nào trừng phạt phạm nhân tùy theo giàu nghèo? Lái xe quá tốc độ bị phạt theo tốc độ hay theo tài sản người lái? Cũng xin cụ cho biết cụ có biết chính cụ Biden cũng bị tố cáo ‘sàm sở tình dục không? Và bà nạn nhân đã bị chính quyền Biden trù dập tới độ phải bỏ Mỹ, qua Nga sống không? Nói chuyện về đạo đức, cụ TTS có biết con gái ruột của Biden đã viết hồi ký kể lại chuyện đã trưởng thành mà vẫn tắm chung với bố không? Cụ có biết trong hồi ký đó, cô này cũng thú nhận đã ‘ngủ’ với một người trong gia đình, tuy không nói rõ là ai, trong khi gia đình cô chỉ có đúng hai người đàn ông: bố cô Joe Biden, và anh ruột cô Hunter Biden. Cụ có biết cậu quý tử Hunter Biden ngủ ngay với bà chị dâu khi anh ruột Beau Biden vừa chết, và cụ Biden nhún vai coi như chuyện bình thường không? Cụ có biết chính Biden đã cuỗm vợ bạn không? (Bà Jill Biden trước đây là vợ của một ông bạn thân của Biden, ly dị chồng, lấy Biden).

– Về vụ Trump phải ‘trả lại quốc gia số tiền gian dối’: xin cụ TTS vui lòng cho biết: Trump gian dối bao nhiêu tiền? Lừa gạt ai? Ai bị thiệt hại? Số tiền phạt 370 triệu đô dựa trên tiêu chuẩn nào? Tính toán bằng cách nào? Kẻ này trộm nghĩ cụ TTS sẽ không thể trả lời những câu hỏi này được vì cụ chẳng biết, mà trên thế giới này, cũng chẳng ai trả lời được vì chẳng ai biết. Tất cả chỉ là chuyện tạo dựng giữa bà bộ trưởng Tư Pháp New York thông đồng với quan tòa, sáng chế ra tội và nặn ra số tiền phạt thôi, có phải vậy không, thưa cụ? Nếu không phải, thì xin cụ trả lời các câu hỏi của tôi.

– Về vụ Trump ‘xúi dục phe nhóm CH tẩy chay việc giúp Ukraine’: xin cụ TTS vui lòng cho biết kết quả việc xúi dục đó ra sao? Mỹ có ngưng quân viện cho Ukraine không? Nếu không ngưng thì việc làm của Trump vô nghĩa, vô hậu quả, sao lôi ra chửi? Nếu có ngưng thì uy tín của ông Trump lớn đến vậy sao? Chẳng làm TT, cũng chẳng làm chủ tịch hay tổng bí thư đảng CH mà có thể ‘xúi dục’ được toàn đảng sao? Xin lỗi cụ, kẻ này học lõm bõm tiếng Việt, nên hiểu ‘xúi dục’ khác với ‘kêu gọi’. Ông Trump ‘kêu gọi’ khác xa ông Trump ‘xúi dục’ vì ‘xúi dục’ có hàm ý có quyền lớn, có tiếng nói lớn, có ảnh hưởng lớn. Một người uy tín đến vậy có xứng đáng lãnh đạo đảng CH không? 

– Về việc ‘Trump khuyến khích Putin hãy xâm lăng UKraina’, rồi Trump ‘xúi Putin xâm chiếm Ukraina’: hai câu này có vẻ hơi nặng, xin cụ TTS vui lòng đưa ra bằng chứng cụ thể nguyên văn câu nói của Trump như thế nào, nói với ai, ngày nào, trong dịp nào? Hay chỉ là chuyện cụ TTS phóng đại để có cớ chửi sảng? Nếu là chuyện cụ TTS phịa ra thì có phải cụ hơi thiếu lương thiện không? Tôi sống ở Mỹ, theo dõi rất kỹ thời sự chính trị Mỹ mà chưa hề nghe hay đọc được chuyện ông Trump khuyến khích hay xúi Putin đánh chiếm Ukraine một lần nào.

– Về vụ Trump có thể ghét Ukraina vì thù vặt cá nhân‘: cụ TTS mang chuyện cá nhân vào, thì tôi cũng xin phép mang chuyện cá nhân vào. Có tin Biden hoàn toàn bị Zelensky xỏ mũi, ngoan ngoãn nghe lời, ủng hộ Zelensky tới cùng vì Zelensky nắm thóp cụ, nếu cụ không nghe lời Zelensky thì ông này sẽ khui hết những chuyện cha con Biden lem nhem với Ukraine ra cho cả thế giới thấy. Cụ nghĩ sao?
 
– Về việc Trump làm TT là một bất hạnh cho nước Mỹ’: bất hạnh? Xin cụ TTS vui lòng nêu đích danh những tai họa xẩy ra dưới thời Trump, mang lại bất hạnh cho nước Mỹ. Kẻ này sống ở Mỹ trong suốt 4 năm Trump làm TT (xin phép được tiết lộ: kẻ này chưa bao giờ bỏ phiếu bầu Trump làm TT!), và nhận thấy trong thời gian đó:
  • Tất cả hơn một nửa dân Mỹ đang phải đóng thuế bá thở đều được giảm thuế.
  • Hơn 1.000 tỷ đô được các đại tập đoàn mang về Mỹ lại, đầu tư mở hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân; hồi sinh lại công nghệ Mỹ bị chết đứng dưới thời Obama;
  • Tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, kể cả cho các khối dân lao động da đen và gốc La-Tinh;
  • Lạm phát xấp xỉ cỡ dưới 2%;
  • Mỹ không có nạn cả trăm, cả chục tên du thủ du thực tổ chức đi ăn cướp các cửa tiệm công khai ban ngày ban mặt;
  • Cháu gái tôi đi vào nhà cầu không phải nhìn trước nhìn sau, sợ một anh già dâm giả gái;
  • Cháu trai tôi không biến thái, tự xưng là con gái;
  • Tôi không phải đóng thuế tắc thở để Nhà Nước nuôi đám công chức ăn không ngồi rồi, quanh năm ngày tháng đi du lịch thế giới, nhân danh các tổ chức quốc tế vớ vẩn như WHO mà chủ tịch hiện là người Ethiopia nhưng lại là con cờ của Trung Cộng;
  • Lần đầu tiên trong lịch sử cận đại Mỹ, một TT Mỹ không đưa lính Mỹ ra ngoài nước đánh nhau, mà trái lại, lo mang lính Mỹ về lại với gia đình họ;
  • Nga không đánh Ukraine, Tầu không đe dọa Đài Loan, Bắc Hàn ngưng thử nghiệm bom và hỏa tiễn nguyên tử, nói chuyện ba lần với Trump, tướng Iran chỉ huy việc yểm trợ cho các tổ chức khủng bố khùng điên Hồi giáo quá khích bị giết chết mà Iran không dám nhúc nhích, không có một tòa đại sứ Mỹ nào trên thế giới phải cuống quít đóng cửa, di tản quan chức và dân Mỹ, đám khủng bố Hamas ngồi im không dám gây chiến giết dân Do Thái,…
    Nếu đó là những chuyện bất hạnh cho nước Mỹ, thì xin phép thú thật, kẻ này cầu mong nước Mỹ bất hạnh thêm một lần nữa dưới thời TT Trump. Và hình như đa số dân Mỹ hiện nay cũng chia sẻ ước vọng này của tôi khi tất cả các thăm dò đều cho thấy Trump đè bẹp Biden trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là tại những tiểu bang then chốt có tiếng nói quyết định nhất:
 
Nguồn: Real Clear Politics – 15/3/2024


    Cũng xin nhắc lại cụ TTS là ông Trump là một trong số một hai người được một chính đảng lớn của Mỹ đề cử ra tranh cử TT 3 lần liền trong lịch sử Mỹ (2016, 2020, 2024). Chuyện hết sức hiếm hoi.
—————
 
Cụ TVTích:
 
Hitler từng được hầu như toàn dân Đức ủng hộ, chứ không phải chỉ một phần dân tộc như Trump. Hitler từng chủ trương thượng tôn dân tộc, từng chủ trương sự sùng bái thần bí đối với “dòng máu chủng tộc” cùng sự sùng bái cá nhân Hitler. 
Tôi không thể thích Trump được vì :
Trump chơi với Orban, Trump tỏ ra có cảm tình với Putin, với Kim Jong Unn, với Tập;
Trump bảo rằng nếu Putin muốn đánh chiếm nước nào thuộc Nato thì Trump cũng xăng phú;
Trump phủ nhận biến đổi khí hậu và/hoặc hâm nóng địa cầu.

Vì hiện thời đang sinh sống tại một quốc gia thuộc Nato và vì từng mang rất nhiều ân tình với nước Mỹ trong quá khứ nên tôi không thể thích Trump được”. 

VL:

 
– Về Hitler: Xin cụ TVTích thứ lỗi cho, chứ so sánh Trump với Hitler quả là hết sức khập khiễng, chứng tỏ cụ chẳng hiểu mô tê ất giáp gì về nước Mỹ., và hình như như cụ vẫn sống trong thời niên thiếu của cụ cách đây gần một thế kỷ. Thứ nhất, dân Mỹ có trình độ ý thức chính trị cao hơn xa đám dân cuồng tín Đức của gần 100 năm trước; thứ nhì, truyền thông Mỹ đa dạng gấp triệu lần truyền thông Đức Quốc Xã hay ngay cả Đức thời nay, khi mà truyền thông đều thiên tả hết, lập trường tương tự một chiều như nhau hết; thứ ba, dân Mỹ thường biết giới hạn quyền lực TT bằng cách trao quốc hội cho phe đối lập, ít nhất là một viện; và cuối cùng, nếu Trump là một Hitler, sao lại tổ chức bầu bán để cụ Biden thắng rồi mình rút về nhà, ngồi chờ bị truy tố cả trăm tội?
 
– Về Orban: Ủa, ‘chơi với Orban’ là cái tội từ hồi nào? Ông Orban là thủ tướng do dân bầu trong tự do dân chủ, liên tục từ năm 2010; đó là lựa chọn của dân Hung trong chủ quyền của họ, mắc mớ gì tới Đức, hay cụ TVTích? Cụ lấy tư cách gì công kích lựa chọn của dân Hung?
 
– Về chuyện ‘cảm tình với Putin, Tập và Ủn’: Cảm tình với Putin giúp Nga không đánh Ukraine trong suốt 4 năm dưới Trump; cảm tình với Tập giúp TC không hăm he đe dọa chiếm Đài Loan; cảm tình với Ủn khiến Ủn ngưng thử bom và hỏa tiễn nguyên tử, thương lượng với Nam Hàn và Mỹ, giảm nguy cơ chiến tranh nguyên tử tại Á Châu. Tất cả, có gì không tốt?
 
– Về chuyện Trung ‘xăng phú’ nếu Nga muốn đánh chiếm bất cứ xứ NATO nào:  Thưa cụ, chỉ trích mà không chính xác, cắt xén va bóp méo câu nói, là thiếu lương thiện -xin cụ tha lỗi cho, đó là sự thật. Không bao giờ có chuyện Trump ‘xăng phú’ nếu Nga đánh Tây Âu. Trump nói rất rõ ràng: nếu có xứ nào đó không chịu tự mình lo chuyện tự bảo vệ chính mình bằng cách thiết lập ngân sách quốc phòng theo đúng cam kết khi gia nhập NATO, mà nằm ngáy pho pho, ỷ y vào việc thanh niên Mỹ sẽ đến chết thay, thì Trump sẽ không giúp bảo vệ xứ đó, và Putin muốn làm gì thì làm. Khác rất xa cách diễn giải của cụ.
 
– Về chuyện biến đổi khí hậu: thưa cụ, đây là chuyện các khoa học gia trên thế giới đang tranh cãi, và các chính trị gia đang khai thác. Năm 2009, cựu PTT Mỹ, Al Gore khẳng định năm 2013, cả vùng băng đá Bắc Cực sẽ tan, mực nước biển cả thế giới dâng lên, sẽ tràn ngập hầu hết các thành phố lớn dọc biển kể cả New York. Hình như cụ vẫn tin tài tiên tri của ông Gore?
 
– Về chuyện cụ TVTích đang sống trong một xứ NATO nên không thích Trump: như tôi đã thưa nhiều lần, chuyện thích hay ghét Trump là quyền cá nhân của cụ, không ai dám xía vào và cụ cũng chẳng cần phải phân bua, giải thích tại bị gì hết, Tuy nhiên, tôi chạm nghĩ dân cả Âu Châu đang run như cầy sấy trước viễn tượng Trump sẽ làm TT trở lại. Một phần vì ghét Trump nhưng phần lớn vì sợ Trump sẽ bỏ Âu Châu và Putin sẽ chiếm và xích hóa cả Âu Châu dễ dàng như đi chợ mua bó rau. Trong lịch sử thế giới, hình như chưa bao giờ Âu Châu hèn yếu như bây giờ. Tổng số dân Liên Âu là gần 450 triệu dân, trong khi Nga có 140 triệu dân, chưa bằng 1/3. Nhưng dân Âu Châu bây giờ chỉ giỏi ăn chơi, hút sách, nhận đủ loại tiền trợ cấp chùa của Nhà Nước, và làm tình loạn đả, không chịu bỏ ra tới 2% tổng sản lượng quốc gia để lo cho quốc phòng, rồi bây giờ ngồi run. Cụ TVTích đọc câu này có thể bất mãn, sỉ vả Vũ Linh, nhưng đó là thực tế lịch sử, nếu không thì tại sao Âu Châu lại đang run sợ mất cái dù Mỹ dữ vậy?
—————–
 
Cụ HCLân:
 
Tao mà trung cử thì xẽ cúp hết, thằng Putin nó mà xâm lăng thì kệ xác chúng mày!”
 
VLthành thật xin cụ HCL tha lỗi cho, kẻ này không hiểu cụ lờ mờ không nghe rõ Trump nói gì, hay cụ cố tình bóp méo, xuyên tạc câu nói của Trump để có cớ chửi Trump cho sướng. Trump chưa khi nào nói “đắc cử sẽ cúp hết”, mà chỉ nói nếu có xứ nào không muốn tự lo cho mình, không muốn có ngân sách tối thiểu để tự phòng thủ, mà khư khư núp dưới cái dù Mỹ, thì Trump sẽ không bảo vệ nếu bị chuyện gì, và Trump sẽ để Putin muốn làm gì thì làm. Như đã thưa với cụ TVT, bóp méo để có cớ công kích là việc không danh chính ngôn thuận, hậu bối không nể phục.

Ai là “con vẹt tên là Việt Linh”?

để biết xin đọc bài mới nhất

 

Cấu trúc chính trị Mỹ với “HÈN CAO” và “HÈN THẤP”

Calitoday

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ông sẽ không ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Mike Pence nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Channel hôm thứ Sáu rằng: “Không có gì ngạc nhiên khi tôi sẽ không ủng hộ Donald Trump trong năm nay.” Mike Pence đã tranh cử với Trump để giành được sự đề cử của đảng họ nhưng đã từ bỏ nỗ lực trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào năm ngoái.

Quyết định này khiến Mike Pence trở thành người mới nhất trong một loạt quan chức cấp cao của chính quyền Trump từ chối tán thành nỗ lực quay trở lại Phòng Bầu dục của ông chủ cũ. Trong khi các thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội và các quan chức Đảng Cộng hòa khác phần lớn tập hợp ủng hộ Trump, một thiểu số lớn tiếng vẫn tiếp tục phản đối nỗ lực trở lại của Trump.

Phát biểu mạnh mẽ này cũng đánh dấu sự kết thúc quá trình biến thái của Mike Pence, người từ lâu đã được coi là một trong những người bảo vệ trung thành nhất của Trump nhưng đã đoạn tuyệt với người bạn tranh cử hai lần của mình bằng cách từ chối tuân theo kế hoạch vi hiến của Trump để cố gắng duy trì quyền lực sau khi mất quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020. Khi những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, cố gắng phá vỡ việc chứng nhận chiến thắng của Joe Biden, Mike Pence buộc phải chạy trốn khi những kẻ bạo loạn hô vang bên ngoài đòi “Treo cổ Mike Pence!”.

Để tham gia vào các cuộc tranh luận sơ bộ của Đảng Cộng hòa, Mike Pence đã được yêu cầu ký một cam kết rằng ông sẽ phải ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của đảng. Và trong cuộc tranh luận đầu tiên ở Milwaukee, Mike Pence nằm trong số những ứng cử viên giơ tay khi được hỏi liệu họ có ủng hộ Trump ngay cả khi ông bị kết án ở một trong 4 cáo trạng hình sự của mình hay không.

Mike Pence đã từng nói rõ rằng ông có thái độ nghiêm túc về hành động và quan điểm chính sách của Trump khi nói rằng: “Tôi tin rằng bất kỳ ai đặt mình lên trên Hiến pháp sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Hoa Kỳ và bất kỳ ai yêu cầu người khác đặt mình lên trên Hiến pháp sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa.”

Trong cuộc phỏng vấn trên “The Story with Martha MacCallum” của Fox News, Mike Pence cho biết có những khác biệt sâu sắc giữa ông và Donald Trump về một loạt vấn đề, chứ không chỉ riêng sự khác biệt về nghĩa vụ Hiến pháp mà ông đã thực hiện đúng vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Mike Pence nói trên Fox News rằng: “Ý tôi là, khi tôi theo dõi quá trình tranh cử của Donald Trump. Tôi đã thấy ông ấy rời xa cam kết của chúng ta trong việc đối đầu với nợ quốc gia. Tôi đã thấy ông ấy bắt đầu né tránh cam kết về sự thiêng liêng của sự sống con người. Tôi đã thấy ông ấy đảo ngược trong việc cứng rắn với Trung Quốc và phản đối nỗ lực của chính quyền Biden trong việc cấm ứng dụng TikTok. Trong mỗi trường hợp này, Donald Trump đang theo đuổi và đưa ra một chương trình nghị sự trái ngược với chương trình nghị sự bảo thủ mà chúng tôi đã điều hành trong suốt 4 năm của mình. Và đó là lý do tại sao lương tâm tôi không cho phép tôi ủng hộ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử này.”

Mike Pence từ chối cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho ai khi nói rằng: “Tôi sẽ giữ lá phiếu của mình cho riêng mình. Tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Joe Biden, đơn giản vì tôi là một đảng viên Cộng hòa.”

Từ phát biểu của Mike Pence khiến tôi nghĩ về Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện. Ngay sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, Mitch McConnell đã cố gắng làm điều đúng đắn, tuyên bố cá nhân Trump phải chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công vào “luật pháp” ở Hoa Kỳ, McConnell đã phát biểu từ sàn Thượng viện rằng: “Đám đông đã bị lừa dối. Họ bị tổng thống và những người quyền lực khác khiêu khích, kích động. Và Donald Trump phải chịu trách nhiệm”. Việc GOP không cố chạy thoát khỏi Trump là sự lơ là các nhiệm vụ cốt lõi của lãnh đạo đảng này bởi người đứng đầu tại Quốc hội, Mitch McConnell và các đồng minh của ông đã chứng tỏ không có khả năng lèo lái đảng của họ đi theo một hướng khác.

Đúng hơn, việc Đảng Cộng hòa không thể lật đổ Trump là một triệu chứng của những bệnh lý mang tính cấu trúc sâu sắc trong đời sống chính trị Mỹ – cụ thể là sự suy tàn kéo dài hàng thập niên của đảng chính trị lớn nhất nhì tại Mỹ và sự cực đoan hóa của nền tảng GOP.

Lời kết:

Sự suy yếu của đảng chính trị Cộng hòa và sự liều lĩnh điên cuồng của phong trào bảo thủ cực đoan đã đưa Trump đến bờ vực từ bỏ truyền thống bảo thủ và đẩy nước Mỹ đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng dân chủ. Việc Donald Trump thâu tóm toàn bộ đảng Cộng hòa đã đẩy nền dân chủ Mỹ vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi Biden thắng cử vào tháng 11, thách thức cơ bản đối với nền chính trị dân chủ ở Mỹ sẽ vẫn còn. Chừng nào đảng Cộng hòa vẫn còn bị cực đoan hóa thì mối đe dọa sẽ vẫn luôn tồn tại.

Ngay cả khi Mitch McConnell có nỗ lực mạnh mẽ hơn để lật đổ Trump, ông ta vẫn bị thiếu quyền lực chính thức và tính hợp pháp của nhân dân để đoạn tuyệt với kẻ nổi dậy được cử tri Cộng hòa và MAGA yêu thích của họ.

Nhưng dù sao, cùng là người của đảng Cộng hòa, người mặt sáp Mike Pence dù có tính cách “HÈN CAO”, xem ra vẫn còn tự trọng và nhân cách cao hơn hẳn người vô cảm, hèn nhát Mitch McConnell, nói một cách nôm na bình dân, là dù bị Trump chửi chó mắng mèo nhưng McConnell vẫn một lòng ủng hộ, vì McConnell đã trót mang tính cách thấp nhất của con người, đó là “HÈN THẤP”.

Việt Linh

https://apnews.com/article/pence-trump-endorsement-c05ffad1e20381fed3cfc87b7071ba4c

https://www.washingtonpost.com/politics/2024/03/15/pence-trump-no-endorsement-2024/

https://www.reuters.com/world/us/pence-says-he-will-not-endorse-former-boss-trump-2024-us-election-2024-03-15/

https://www.voanews.com/a/former-vice-president-mike-pence-says-he-s-not-endorsing-trump-/7529975.html

https://www.vanityfair.com/news/mikepencedeclinestoendorsedonaldtrump

Việt Linh phản biện những người cuồng Trump

Calitoday

 

Trước khi vào chương trình phản biện hôm nay, Việt Linh cần xác nhận rõ với tất cả quý vị thính giả khắp nơi, cả những người cuồng Trump và chống Trump, rằng những gì tôi trình bày trong phần phản biện với những người cuồng Trump hôm nay là trên quan điểm cá nhân riêng của một người làm truyền thông sống ở Châu Âu, nhìn về chính trị Hoa Kỳ và những diễn biến trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đưa ra những nhận định trung thực, không đảng phái và không đại diện cho bất cứ ai.

Nên quý vị nào muốn phản biện, đóng góp ý kiến, tranh luận xin vui lòng viết comments lịch sự và tôn trọng lẫn nhau dưới video hay gởi thư đến vietlinh@saigonweb.de, tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể.

Qua một video cách đây 2 này của tôi với tựa đề: “Những người Việt cuồng Trump: Nỗi xấu hỗ của nòi giống Lạc Hồng”, tôi đã nhận khá nhiều những email của những người cuồng Trump qua các diễn đàn người Việt công kích tôi nhưng cũng có người nói chuyện rất lịch sự, vì thế hôm nay tôi quyết định làm video này để phản biện với những người cuồng Trump có ăn học, hiểu biết và cư xử lịch thiệp, tôi không nói chuyện với những người cuồng Trump thất học, vô văn hóa, những người mở miệng ra chỉ biết chửi tục, chửi thề.

Mời xem video bài bình luận qua Youtube

Trước hết, quay trở lại thời kỳ cả thế giới phải gánh chịu tai ương bởi đại dịch Covid-19, và đất nước Việt Nam của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ, quý vị cũng thừa biết rằng những người cộng sản ít khi chịu nhìn nhận sự thật hay nói thật, nhưng khi thảm trạng Covid-19 tệ hại đến độ không thể không nói thật, và người cộng sản đã phải nói thật về những con số những người bị nhiễm Covid-19 với con số hàng chục ngàn mỗi ngày, và con số tử vong chính là hình ảnh những chiếc xe cứu thương chở xác đi thiêu xếp hàng chờ đến lượt, người dân đói khát, không có gì để ăn, sống lây lất bằng lòng hảo tâm của những tấm lòng vàng, quý vị cuồng Trump không đọc báo chính thống, báo trong nước, xem các Youtube video tin tức để thấy thảm trạng bi đát của đất nước với Covid-19 là những gì có thực hay sao, họ chỉ mong có gì để ăn và được chích vaccine để được sống tiếp bên cạnh những người thân dù trong cảnh khó nghèo, rồi nhìn lại mình đi, đất nước có vaccine dư thừa, đi chích còn được rút thăm trúng số, cho tiền mà còn chê ỏng chê eo, vì tin vào thuyết âm mưu cánh hữu rằng virus không có thực, rằng những xe chở xác là bịa đặt, rằng con số những người mất vì Covid-19 là giả do đảng Dân Chủ đặt ra.

Quý vị vì tin vào những điều dối trá, tự hại bản thân, làm ảnh hưởng cả cộng đồng, xã hội, và đất nước không thể vượt qua đại dịch để phục hồi kinh tế. Donald Trump, là người phủ nhận khoa học, xúi người dân sử dụng thuốc ký ninh chống sốt rét hay chích thuốc lau rửa sàn nhà vào người, và có không ít người đã mất vì nghe theo những lời dối trá đó, vậy hành động và lời nói đó của Trump có làm quý vị sáng mắt chưa?

Vì những người cố chấp, không chịu nhìn nhận sự thật, không chịu đi chích ngừa, mà nền kinh tế quốc gia có thể mất nhiều thời gian hơn để quay trở lại nhịp sống bình thường như trước đây, còn những người lưỡng lự, chần chừ không chịu chích, chưa muốn chích vì còn nghe theo những thuyết âm mưu, tin giả thì tác hại sẽ là gì, đó chính là mạng sống của chính quý vị, của những người thân, chứ những kẻ nói láo cực đoan kia chẳng bị gì cả, đơn giản là vì chúng đã chích lén từ lâu.

Thực sự không khó để giải thích cho những người trẻ hiểu đâu là sự thật, đâu là giả dối qua những tin giả, thuyết âm mưu của những đảng viên Cộng Hòa cánh hữu cực đoan muốn tước đoạt sự công bằng xã hội của mọi người dân nhưng lại rất khó để làm rõ vấn đề này đối với những người lớn tuổi, đặc biệt người già trong các cộng đồng da màu, trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt, họ không xem vấn đề công bằng xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc nối kết và hóa giải sự khác biệt về quan điểm chính trị giữa những thành phần khác nhau vể học thức, giàu nghèo, đảng phái, quan điểm chính trị, sắc tộc và màu da. Chính sự mất cân bằng về công bằng xã hội đã khiến nền dân chủ lập hiến lâu đời nhất thế giới gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

4 năm tệ hại của Donald Trump, một Tổng Thống tệ hại nhất trong lịch Mỹ đã trôi qua, nhưng đến giờ, nhiều người Mỹ đủ thành phần khác nhau vẫn còn sợ hãi và lo lắng, vẫn còn băn khoăn lo nghĩ về tương lai của đất nước này, vẫn còn chưa hiểu hết những điều tệ hại, xấu xí gì đã xảy ra trong 4 năm qua, chúng xảy ra quá nhanh, một dân tộc và đất nước vẫn cảm thấy còn đang bị khủng bố tinh thần bởi chủ nghĩa Trump, và bởi những gì đảng CH và phong trào tân phát xít của Trump đã và đang làm vì muốn lật đổ nền dân chủ của đất nước.

Chủ nghĩa Trump còn hiểm độc hơn khi gieo vào đầu những người ủng hộ bằng cách lấp đầy sự trống rỗng về đạo đức và lý trí bằng tư tưởng căm thù, nỗi loạn và bạo lực.

Sẽ không có gì là sai cả, khi nhận định một cách trung thực và chính xác rằng, đảng Cộng Hòa là một đảng cánh hữu cực đoan, thối nát, ươn hèn và nhu nhược, chủ nghĩa Trump là một chủ nghĩa tân phát xít trá hình, chủ trương độc tài và bạo lực, và tên cầm đầu, có tên Donald Trump, là kẻ nguy hiểm số 1 của nước Mỹ.

Nói đến những người tạo ra những thuyết âm mưu, tin giả, họ đều có động lực và lý do để làm những điều đó, vì quyền lợi cá nhân, vì quyền lực, vì ảnh hưởng, vì tiền bạc, vì tương lai chính trị, vì nhiều thứ lắm và họ sẵn sàng tiếp tục tạo ngày càng nhiều hơn những thuyết âm mưu và tin giả để đạt được những thành công, lợi ích như họ mong muốn. Thế nhưng, quý vị cuồng Trump là những người lắng nghe họ là vì cái gì, vì điều gì và nhận được gì từ những thuyết âm mưu, tin giả?

Nếu nói đến đối tượng người lắng nghe là những người Việt cuồng Trump thì lại càng khó hiểu hơn, nước Mỹ là quê hương thứ hai của người Mỹ gốc Việt và thế hệ con cháu, đúng ra chúng ta phải góp phần vào việc xây dựng đất nước tốt hơn theo chiều hướng tích cực để trả ơn nước Mỹ, để đóng góp một bàn tay cho tương lai của các thế hệ mai sau chứ?

Tại sao một số người Mỹ gốc Việt lại mù quáng, cuống tín tin vào một tà giáo của chủ nghĩa Trump đầy rẫy cực đoan và bạo lực làm niềm tin cho cuộc sống của họ, rồi tương lai của con cháu họ sẽ nghĩ gì về những bậc cha chú mình, thụ động trước việc tìm hiểu sự thật để củng cố cho niềm tin, để nhận biết giữa thật và giả, chánh và tà, chỉ cắm đầu vào Epoch Times tức Đại Kỷ Nguyên và facebook, với các nguồn tin giả, biết nó là giả nhưng vẫn muốn tin nó là thật. Vì cái gì và tại sao? Vì ủng hộ hai chữ Cộng Hòa? Không, xin đừng lẫn lộn hai chữ Cộng Hòa có trong tên của nước Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 mà cứ cắm đầu theo ủng hộ một đảng Cộng Hòa cực đoan chỉ biết đam mê quyền lực và phá hủy nền dân chủ.

Từ cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016, biểu hiện chia rẽ trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã hình thành từ ngày Donald Trump xuất hiện, và sự chia rẽ lan rộng đến mọi thành phần trong xã hội từ anh bưng phở, anh gác chợ, chị làm móng, ông luật sư, nhà báo, nhà sư, linh mục, ca sĩ.

Những người cuồng Trump, thực sự chẳng có mấy người có thể hiểu tường tận về tả và hữu, thiên tả hay cực hữu, về chủ trương hoạt động và đường lối chính trị của hai đảng phái chính trị lớn tại Mỹ khác nhau như thế nào, nên ủng hộ đảng nào, ủng hộ chính trị gia nào, mà đa số người Mỹ gốc Việt chỉ hành động theo cảm tính, theo sự kêu gọi bởi số đông và bởi những loại báo chí rác rưởi từ Đại Kỷ Nguyên, từ những trang facebook, những channels vô nhân tính, kiếm tiền bằng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của đồng hương như Nguỵ Vũ, Trần Nhật Phong, Trần Maicô, Sonia Ohlala, Nguyễn Xuân Nghĩa .v.v . . . gây hoang mang và chia rẽ xã hội, cộng đồng.

Thưa các vị, những điều tôi làm, những bài tôi viết là để ủng hộ những điều đúng, những việc làm mang lại lợi ích cho người dân, cộng đồng, đất nước và thế giới, và tôi chống những kẻ dối trá, làm hại đất nước và nền dân chủ, gây hại cho cộng đồng, xã hội. Tôi không sống ở Mỹ, nên tôi không thể là người của đảng phái nào cả, không Dân Chủ cũng chẳng Cộng Hòa, tôi chỉ ủng hộ những người làm đúng và chống những kẻ làm sai. Nếu mai này, một đảng Cộng Hòa làm đúng, làm điều tốt cho nước, cho dân, tôi sẽ ủng hộ họ, hay đảng Dân Chủ làm sai, tôi vẫn lên tiếng chống lại những kẻ làm sai.

Đã viết những điều trung thực thì chắc chắn sẽ làm ngứa lỗ tai những kẻ muốn nghe điều ngược lại, nhưng tôi khẳng định tôi không nói sai, mà tôi nói đúng, nói bằng sự thật, nên những người cuồng Trump, hãy chứng tỏ là người hiểu biết, có ăn học, hãy viết comments phản biện những điều tôi nói để tranh luận, hãy đưa ra dẫn chứng của các vị ra để cùng phân tích, đó là cách tranh đấu của những người có hiểu biết, còn chỉ biết vào viết comments chửi, nói xấu, miệt thị tôi, thì những loại gạch đá này chẳng làm tôi bị ảnh hưởng gì cả, tôi chỉ việc xem chúng là những thứ rác rưỡi được quăng ra bởi những ông bà, anh chị cuồng Trump bị chứng não trạng chậm phát triển, không nhận thức được hành động của mình làm là vì cái gì, vì điều gì.

Trong những email của một số người gởi đến cho tôi, họ kêu gào, tại sao ông Việt Linh chửi chúng tôi, những người trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, các ông bà nói sai rồi, chỉ có một số người Việt cuồng Trump đó đây trên đất Mỹ không sống bằng sự thật thôi, còn hầu hết đa số những người Mỹ gốc Việt khác là những người hiểu biết, quý vị không có quyền đại diện cho hàng triệu người Việt chân chính sống tại hải ngoại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Đừng mở miệng ra là dựa vào danh xưng của một cộng đồng với hàng triệu con người hiểu biết.

Nếu được, tôi đề nghị quý vị nên thành lập ra một cộng đồng người Mỹ gốc Việt cuồng Trump để tách biệt với cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, vì những người chân chính biết quý trọng sự tự do khi liều mình bỏ nước ra đi, đến với đệ tam quốc gia, họ biết sẽ phải lánh xa những kẻ theo chủ nghĩa chuyên quyền, độc tài như Trump và đảng Cộng Hòa.

Có nhiều tấm hình, những người cuồng Trump cầm khẩu hiệu “Vietnamese American support Trump”, làm sao quý vị có thể đại diện cho hàng triệu người Việt không cuồng Trump được, quý vị đã lạm dụng quá mấy chữ “Vietnamese American support Trump” rồi, đúng ra quý vị chỉ nên sử dụng của riêng quý vị, ông Nguyễn văn A ủng hộ Trump, bà Nguyễn thị B ủng hộ Trump thì đúng hơn.

Đối với một ngày ô nhục 06.01.2021 cộng đồng người Việt tự do trên khắp thế giới từ Hoa Kỳ, Châu Âu đến Australia và không ít những người dân miền Nam, những cựu quân nhân, thương phế binh còn kẹt lại trong nước đã vô cùng phẩn nộ khi nhìn thấy những cựu quân nhân thiệt và giả, già và trẻ quấn quanh mình lá cờ vàng ba sọc đỏ như những lá cờ phướn trong các buổi lên đồng, kêu ma gọi quỷ, quơ cờ ủng hộ cho một tên trốn lính, một tên nói láo muốn lật đổ nền dân chủ Mỹ và đảo chính nắm quyền.

Không còn gì tệ hại hơn những người cuồng Trump đã lạm dụng những bộ đồ lính mua từ Amazon, eBay về khoác lên mình và tay cầm lá cờ vàng để kéo về Washington lên đồng ủng hộ một kẻ rối loạn vô nhân cách.

Bản thân tôi cũng không ủng hộ những người ủng hộ đảng Dân Chủ với liên danh Biden-Harris sử dụng lá cờ vàng trong những dịp mít tinh, ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ, các vị có quyền ủng hộ bất cứ ai, nhưng, hãy cầm cờ Mỹ và hình ảnh những người các vị ủng hộ, nhưng đừng lạm dụng lá cờ vàng, lá cờ vàng đại diện chung cho hàng triệu người miền Nam yêu tự do, đại diện cho hàng triệu người Việt chân chính, hiểu biết tại hải ngoại, lá cờ này đã từng là đại diện cho một chính thể, một đất nước, dù không còn hiện hữu trong thực tế nhưng trong tâm khảm những người miền Nam, dù đang sống ở bất cứ đâu, đó vẫn là lá cờ thân yêu của chúng tôi, lá cờ vàng là biểu tượng của chính nghĩa, tự do, công bình, bác ái, lá cờ vàng không là biểu tượng của bạo lực, cực đoan, dối trá, kỳ thị, phân biệt chủng tộc và lại càng không thể đại diện cho bất cứ một nhóm người nào, một tổ chức nào, một hội đoàn nào hay một đảng phái nào cả. Quý vị thích múa cờ, hãy cầm cờ Mỹ, cờ khẩu hiệu Trump, có hình Trump mà đi biểu tình, sẽ không ai có quyền chỉ trích quý vị cả, chỉ xin đừng lạm dụng lá cờ vàng của tất cả người Việt sống tại hải ngoại.

Hình ảnh lá cờ vàng được kéo lên trên cổ thành Quảng Trị với bài hát “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu…” đã in sâu trong đầu tất cả quân dân cán chính miền Nam, trong các trại lính, nơi thao trường, trong các trường học công lập mỗi sáng thứ Hai. Nhưng từ khi mất nước, lưu vong khắp nơi, ngoại trừ phải có những buổi chào cờ, hát quốc ca trong các buổi lễ trọng đại như kỷ niệm Quốc Hận 30/4, Ngày Quân Lực VNCH 19.06, Tết Nguyên Đán, thì người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Mỹ đã dần lạm dụng quá mức lá cờ vàng trong những lễ hội, họp hội đoàn, hội đồng hương, thi hoa hậu, ra mắt một vài cuốn sách, dăm ba tập thơ, một cuốn kỷ yếu cũng treo cờ vàng, chương trình ca nhạc cũng đem lá cờ vàng treo khắp nơi, thậm chí đem lá cờ vàng lên chiếc áo dài, cravatte, khăn quàng cổ, sơn lên nóc xe, bàn ghế, ở đâu lá cờ vàng cũng bị lạm dụng không đúng chỗ, lá cờ vàng thiêng liêng và uy nghiêm kia không thể được xem là một món đồ lưu niệm hay một hiện vật để trang trí, đó có phải là những hành động tôn trọng một lá cờ quốc gia hay không, thưa không, đó là những hành động của những người thiếu suy nghĩ đã có những hành động vô thức, thiếu tôn trọng đến lá cờ quốc gia đáng được trân trọng, những việc làm tệ hại của một số người đã khiến lá cờ mất đi sự uy nghiêm và ý nghĩa, và cần phải chấm dứt ngay những lạm dụng vô ý thức đó.

Dù hiện tại, lá cờ vàng ba sọc đỏ bây giờ trên thế giới không còn mang tính biểu tượng của một quốc gia, một đất nước nữa, mà chỉ còn mang tính biểu tượng của một cộng đồng người Việt yêu chuộng tự do trên toàn thế giới và của những người dân miền Nam Việt Nam còn đang sống trong nước.

Với chính trị của nước Mỹ, nếu muốn ủng hộ hãy cầm theo lá cờ Mỹ, cờ tiểu bang và hình ảnh của người muốn ủng hộ mà xuống đường, cứ thoải mái, tự do, còn lá cờ vàng của chính thể VNCH ngày xưa, biểu tượng muôn đời của người Việt tự do trên toàn cầu không dính dáng gì đến chính trị Mỹ, không ủng hộ hay chống đối bất cứ nhân vật nào của Dân Chủ hay Cộng Hòa, hãy phân biệt, rạch ròi quan điểm chính kiến cá nhân, những người cuồng Trump hay ủng hộ ông Biden đều không thể là đại diện cho hàng triệu người Việt tự do trên toàn thế giới.

Đối với những người chống Tổng Thống Biden, chỉ biết điên cuồng ủng hộ Trump bằng mọi giá, các vị có niềm tin riêng của mình, cứ tự nhiên nhưng chỉ cần nhớ một điều, chủ nghĩa Mỹ là một chủ nghĩa thực dụng, một nước Mỹ dù dưới thời của một vị Tổng Thống đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, thì đối với bất cứ quốc gia nào, nước Mỹ sẽ không bao giờ bỏ tiền của, binh lực ra để bảo vệ hay đấu tranh cho bất cứ quốc gia nào, thể chế nào, ông Tổng Thống nào cả, nếu đất nước đó không đem lại lợi lộc gì cho nước Mỹ, và nước Mỹ cũng sẵn sàng bỏ hết tất cả, phủi tay quay lưng đi nhanh khi không cảm thấy không còn được lợi ích gì nếu ở lại, bằng chứng mọi người đã thấy với một chính thể VNCH năm 1975, một đồng minh người Kurd ở Syria, và mới đây nhất, chính thể Afghanistan 2021, như vậy thì các vị đừng bao giờ đưa ra luận cứ nhàm chán, cũ rích: “Trump sẽ đánh tan tành Trung Quốc giúp Việt Nam“, hãy quên đi, hãy chịu khó đi rửa sạch những cái đầu chứa đầy đất sét của các vị, vì sẽ chẳng có nước Mỹ nào, chẳng có ông Tổng Thống nào sẽ đem quân lính, xe tăng, máy bay, tàu chiến về để đánh nhau với Trung Quốc, để nhận lấy hành ngàn hay hàng chục ngàn tổn thất nhân mạng của binh lính Mỹ, hao tốn hàng ngàn tỷ Mỹ kim chỉ để giúp VN có tự do, hãy sống có thực tế một chút, đừng mơ hoài chuyện khoa học giả tưởng.

Lá cờ vàng thiêng liêng mà hàng trăm ngàn người lính VNCH đã đổ xương máu gìn giữ, nhiều người trong số đã nằm xuống trên quê hương hay phải gửi lại một phần thân thể để bảo vệ lá cờ Tổ quốc không thể bị tiếp tục lạm dụng để những kẻ lợi dụng thời cơ dùng như những lá cờ phướn của nhóm ma trơi lên đồng đi quơ ngoài đường phố để ủng hộ một kẻ tệ hại, xấu xí.

Hãy can đảm chấp nhận sự khác biệt đi, nhìn nhận sự thật đi, việc gì đúng hãy ủng hộ, việc gì không đúng, hãy chối bỏ và lên tiếng sửa sai, đừng vì sĩ diện hão, hãy tìm hiểu sự thật và tự mình phán đoán, quyết định lấy mọi việc.

Và để kết thúc bài bình luận này, tôi muốn lên tiếng kêu gọi, hỡi những người Việt cuồng Trump trên đất Mỹ, hãy ngừng ngay việc lạm dụng danh xưng Cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, hãy ngừng ngay việc lạm dụng những bộ đồ lính VNCH, hãy tôn trọng những người đã nằm xuống trên quê hương, hãy ngừng ngay việc lạm dụng lá cờ vàng một cách trơ trẽn, bỉ ồi, đừng mượn lá cờ vàng để nhân danh cho bất cứ nhóm người hay hội đoàn nào trên đất Mỹ, lá cờ vàng là tài sản thiêng liêng của tất cả người Việt yêu tự do trên toàn thế giới, lá cờ này không thể bị xem là của riêng của những người chỉ biết nhắm mắt ủng hộ một kẻ rối loạn nhân cách bằng đủ lý do sai trái và đi ngược lại trào lưu thăng tiến của xã hội trong thời hiện đại.

Việt Linh

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen