Seite auswählen
Những người Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện vừa cho nổ một quả bom chính trị: 19 bức ảnh mới được công bố từ dinh thự của Jeffrey Epstein, cho thấy kẻ buôn bán tình dục đã qua đời này thân mật với một loạt những người đàn ông quyền lực — bao gồm Tổng thống Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, và phân nửa giới tỷ phú Mỹ.
Và hãy nói cho rõ: đây không phải là những bức ảnh mờ ảo, kiểu “có thể là họ”. Đây là những lời nhắc nhở rõ ràng, độ phân giải cao, chĩa thẳng vào mặt chúng ta rằng mạng lưới quan hệ xã hội của Epstein không phải là ngẫu nhiên — đó là danh sách những ai là ai của quyền lực toàn cầu.
Một hình ảnh đặc biệt kỳ quái có một bát bao cao su in hình Trump, với dòng chú thích: “Bao cao su Trump, $4.50 — Tôi THẬT LÀ ‘BỰ’!” (chơi chữ từ câu nói “I’m HUGE” nổi tiếng của Trump). Bởi chẳng có gì minh chứng cho sự vô tội bằng việc bị biến thành một món đồ tiêu khiển trong bữa tiệc tình dục tại nhà của một kẻ săn mồi tình dục hàng loạt.
Một bức ảnh khác cho thấy Trump tạo dáng với sáu người phụ nữ đeo vòng hoa — khuôn mặt họ đã bị làm mờ — trong khi các bức ảnh khác chụp Steve Bannon thân thiết với Epstein trong một tấm selfie qua gương, Bill Clinton với Ghislaine Maxwell, Bill Gates với Hoàng tử Andrew, và Alan Dershowitz, Richard Branson, Larry Summers nằm trong số những khuôn mặt quen thuộc.
Ủy ban cho biết họ đã nhận được hơn 95,000 bức ảnh từ dinh thự Epstein. Đợt này chỉ là khởi đầu.
Dân biểu Dân chủ Robert Garcia nói thẳng không khoan nhượng: “Đã đến lúc chấm dứt vụ che đậy của Nhà Trắng.” Ông yêu cầu Bộ Tư pháp công bố ngay lập tức tất cả hồ sơ Epstein, nói rằng những hình ảnh này dấy lên “thậm chí còn nhiều câu hỏi hơn” về việc tại sao quá nhiều người đàn ông quyền lực xoay quanh một tỷ phú ấu dâm trong hàng thập kỷ.
Nhà Trắng — có thể đoán trước là hoảng loạn — phản pháo rằng đảng Dân chủ đang “lựa chọn ảnh có chọn lọc” để “tạo ra một câu chuyện sai lệch về Tổng thống Trump.” Không may cho họ, chẳng có gì nói lên “câu chuyện sai lệch” bằng chính những email gần đây của Epstein vừa được công bố, trong đó hắn khoe rằng Trump “đã dành hàng giờ” với Virginia Giuffre và “biết về các cô gái”.
Nhóm của Trump tiện thể gọi đó là “trò lừa bịp”.
Trong khi không bức ảnh nào trong số được công bố mô tả hành vi sai trái tình dục, chúng cho thấy rõ ràng hệ sinh thái của ảnh hưởng, sự tiếp cận và sự bảo vệ đã cho phép Epstein phát triển mạnh — và mức độ kết nối sâu rộng của hắn với những người đàn ông quyền lực nhất hành tinh.
Một số nhân vật này đã phải đối mặt với hậu quả: Larry Summers từ chức ở OpenAI và Harvard; Hoàng tử Andrew mất các tước hiệu hoàng gia. Những người khác, bao gồm Trump, đã quay về lá chắn quen thuộc: phủ nhận mọi thứ, đổ lỗi cho đảng Dân chủ, và hét lên “cuộc săn phù thủy”.
Nhưng với hàng chục ngàn bức ảnh, tài liệu, email và video nữa vẫn đang chờ được công bố, câu hỏi không phải là liệu sẽ có thêm những quả bom nổ nữa hay không.
Mà là bao nhiêu người quyền lực sẽ bị lộ mặt — và Nhà Trắng còn có thể tiếp tục giả vờ vụ bê bối này không nằm ngay trước cửa nhà Trump được bao lâu nữa.
Hãy like và share để lan tỏa sự xấu hổ này!
Ist möglicherweise ein Schwarz-Weiß-Bild
Donald Trump poses with a group of women.
Ist möglicherweise ein Bild von Text „e သေ 安 y N0 Trump 6oHHKa Condom Co ndom 4.50 FINALLY FINA FINALLY LLY I'm HUUUUGEI HOUSE_OVERSIGHT_083462 083462“
Novelty Donald Trump condoms for sale.
Ist möglicherweise ein Bild von ‎Text „‎MATERS 网龍 SIZE norp Passa ی treme Restraintr Restral trainte aln RestoySampler CatalogSampler Catalog Sampler mplete Shibari Hself O with vith 33 සටா wowwAti Volume Lar HOUSE Volume HOUSE_OVERSIGHT_037702 _OVERSIGHT‎“‎
Erotic paraphernalia.
Ist möglicherweise ein Bild von Text „HOUSE_OVERSIGHT_083642“
Donald Trump with a woman, face redacted
Ist möglicherweise ein Bild von eine oder mehrere Personen, blondes Haar, Oval Office, Büro des amerikanischen Präsidenten und Text „HOUSE_OVERSIGHT_083563“
Donald Trump appears in yet another photo with Epstein.

Tên “boác” luôn phải được đặt nơi trang trọng, trên và trước (tương tự như The Trump Kennedy center”

ThuyVi Le

Ist möglicherweise ein Bild von Text „Margaret Ceja For LI 16m nir The The Donald DonaldJ.Trunp Th J. Trunp Tr and Jeffrey Epsteir Files“

The latest tranche of Epstein evidence – in pictures

Oversight Democrats have released a new batch of photos from the Jeffrey Epstein estate, including images of Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, the former Prince Andrew, Steve Bannon and Bill Gates

The Guardian

photo of five people posing together

Bill Clinton and Jeffrey Epstein in a photo released by House oversight Democrats. Photograph: House Oversight Democrats

Former White House aide Steve Bannon in conversation with Jeffrey Epstein.

Former White House aide Steve Bannon in conversation with Jeffrey Epstein. A framed photo of a woman lying down can be seen on Epstein’s desk.

Jeffrey Epstein shares refreshments with actor and director Woody Allen and a woman with a redacted face

Jeffrey Epstein shares refreshments with actor and director Woody Allen.

Tech billionaire Bill Gates and the former Prince Andrew.

Tech billionaire Bill Gates and the former Prince Andrew.Photograph: House Oversight Democrats

framed photos above a console

Framed photos on the wall, including one of Bill Gates.

Jeffrey Epstein chats to director woody Allen, who looks to be at work.

Jeffrey Epstein with director woody Allen, who looks to be at work.

Woody Allen chats with Steve Bannon.

Woody Allen chats with Steve Bannon.

Bill Gates boards a private jet.

Bill Gates boards a private jet.

Former Harvard president Larry Summers.

Former Harvard president Larry Summers with Woody Allen aboard a private jet.

Jeffrey Epstein takes a selfie with Steve Bannon.

Jeffrey Epstein takes a selfie with Steve Bannon.

Jeffrey Epstein with prominent lawyer Alan Dershowitz.

Jeffrey Epstein with prominent lawyer Alan Dershowitz.

Epstein with Richard Branson and an unidentified man.

Epstein with Richard Branson and an unidentified man.Photograph: House Oversight Democrats

Trump & Epstein – The Movie

https://www.facebook.com/reel/1914527755791545

 

17.12.2025

Stacey Williams joins Joanna Coles as the anticipated release of the Epstein files throws fresh scrutiny on Donald Trump’s long-denied proximity to Jeffrey Epstein. Williams recounts how a dinner invitation led to a relationship with Epstein—and, she says, to being deliberately walked into Trump Tower where Trump groped her while Epstein stood by, a moment she now believes was staged. Does her account expose how power, silence, and sexual coercion were normalized at the highest levels—and why Trump remains untouched as others in Epstein’s orbit fall?

Stacey Williams tham gia cuộc trò chuyện với Joanna Coles khi việc công bố các tài liệu về Epstein được mong đợi từ lâu, làm dấy lên những nghi vấn mới về mối quan hệ thân thiết giữa Donald Trump và Jeffrey Epstein, điều mà bấy lâu nay ông ta vẫn phủ nhận. Williams kể lại việc một lời mời ăn tối đã dẫn đến mối quan hệ với Epstein – và, theo lời bà, việc bị cố tình dẫn vào Tháp Trump, nơi Trump đã sờ mó bà trong khi Epstein đứng đó, một khoảnh khắc mà giờ đây bà tin là đã được dàn dựng. Liệu lời kể của bà có vạch trần cách thức quyền lực, sự im lặng và cưỡng bức tình dục được bình thường hóa ở cấp cao nhất – và tại sao Trump vẫn không bị động đến trong khi những người khác trong vòng ảnh hưởng của Epstein lại bị vạch trần?

Việc các người mẫu tuổi vị thành niên được đưa đến Mar-a-Lago

Occupy Democrats

18.12.2025

TIN NÓNG: The New York Times công bố một bài tường thuật gây chấn động về việc các người mẫu tuổi vị thành niên được đưa đến Mar-a-Lago để dự tiệc, và việc vợ của Donald Trump đã VAN XIN một người mẹ hãy giữ con gái tuổi teen của bà tránh xa Trump!

The New York Times đã phỏng vấn 30 cựu nhân viên của Jeffrey Epstein trong một cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông ta với Donald Trump, và những tiết lộ của họ thực sự gây rúng động.

Một phần của bản báo cáo dài tập trung vào những nỗ lực của Trump nhằm tạo điều kiện tiếp cận các phụ nữ trẻ thông qua ngành người mẫu, và việc đưa họ đến các bữa tiệc của ông ta tại Mar-a-Lago.

Tina Davis, người từng làm người mẫu cho Ford vào giữa những năm 1990, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng người phụ trách của Ford đã yêu cầu cô ăn mặc chỉnh tề và tham dự một bữa tiệc tại Mar-a-Lago vào cuối năm 1994. Khi đó cô mới 14 tuổi và vừa chuyển đến Miami, cô được bảo phải ‘ăn mặc gợi cảm’, theo lời mẹ cô, Sandra Coleman, người đã đi cùng cô đến Florida. Có khoảng tám hoặc chín người mẫu khác cùng đi trên xe buýt.
Tất cả các cô gái đều rất trẻ,’ bà Coleman nhớ lại trong cuộc phỏng vấn. ‘Một số thậm chí có thể vẫn đang mặc áo lót tập.’”

“Khi họ đến Mar-a-Lago, bà Coleman cho biết con gái bà ngay lập tức được đưa cho một ly sâm panh. Bà đã lấy ly đó đi, nhưng các bồi bàn vẫn liên tục mang thêm đồ uống. Mỗi lần một trong những người đàn ông trung niên tại bữa tiệc tiến lại gần con gái bà, bà Coleman đều bước tới và tự giới thiệu mình là mẹ của cô bé.”

Nhưng đó còn chưa phải là điều tồi tệ nhất:

“Trong một lần đi vào nhà vệ sinh, họ gặp người vợ mới của ông Trump, người mà họ đã gặp trước đó. Bà Maples chắp hai tay, theo lời bà Coleman kể lại, và nhìn thẳng vào mắt bà.
Dù bà làm gì đi nữa, xin đừng để con bé ở gần bất kỳ người đàn ông nào trong số này, và đặc biệt là chồng tôi,’ bà nói với bà Coleman. ‘Hãy bảo vệ con bé.’”

Điều này thật sự, thật sự, thật sự mang tính buộc tội nghiêm trọng. Chúng ta còn cần thêm bằng chứng gì nữa để thấy rằng Donald Trump không chỉ có khả năng là một kẻ xâm hại tình dục trẻ em, mà còn đang tìm cách điều hành một đường dây buôn bán tình dục ngay tại khu nghỉ dưỡng của mình?

Chúng ta cần toàn bộ hồ sơ Epstein được công bố — và chúng ta cần NGAY LẬP TỨC.

BREAKING: The New York Times publishes a DAMNING report on how teen models were brought to Mar-a-Lago for parties and how Trump’s wife BEGGED one mother to keep her teen away from Trump!
The NY Times interviewed 30 former employees of Jeffery Epstein in an examination into his relationship with Donald Trump, and their revelations are truly disturbing.
One section of the lengthy report focuses on Trump’s efforts to cultivate access to young women through modeling and would have them brought in to his parties at Mar-a-Lago.
“Tina Davis, who modeled for Ford in the mid-1990s, said in an interview that her Ford booker instructed her to get dressed up and attend a Mar-a-Lago party in late 1994. Just 14 and new to Miami, she was told to ‘dress sexy,’ according to her mother, Sandra Coleman, who had accompanied her to Florida. Eight or nine other models came along on the bus. ‘All the girls were really young,’ Ms. Coleman recalled in an interview. ‘Some of them could have been in training bras.’”
“When they arrived at Mar-a-Lago, Ms. Coleman said, her daughter was promptly handed a glass of champagne. She took it away, but waiters kept offering more. Each time one of the middle-aged men at the party approached her daughter, Ms. Coleman would walk over and introduce herself as Ms. Davis’s mother.”
But that’s not even the worst of it:
“During a trip to the bathroom, they ran into Mr. Trump’s new wife, whom they had met earlier. Ms. Maples clasped her hands, Ms. Coleman recalled, and looked her in the eye. ‘Whatever you do, do not let her around any of these men, and especially my husband,’ she told Ms. Coleman. ‘Protect her.’”
This is so, so, so damning. What more evidence do we need that not only was Donald Trump a potential child sexual abuser but also trying to run a sex trafficking ring out of his resort?
We need the entirety of the Epstein files released and we need them NOW.

 

Jeffrey Epstein Abused Me For Years… That’s When I Discovered His Most Horrific, Secret Crimes

Truth Be Told

18.12.2025

18.12.2025 
Channel Disclaimer: This documentary includes discussions of Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, and sexual abuse. Please watch with care.
——————————————————————————————————————————-
Rina Oh was a rising New York City artist – until she was drawn into the world of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. Suddenly, Rina was surrounded by predators engaged in human trafficking, exploitation, and child sexual abuse. Now, she breaks years of silence to tell her heartbreaking story of the abuse she endured from Jeffrey Epstein – and to reveal his most horrific crimes, which have never been made public.
——————————————————————————————————————————-
After a world-shattering break-up, Rina leaned on someone she trusted: her friend, model Lisa Phillips, who promised to help her get back on her feet. Instead, that trust would lead Rina directly into the orbit of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.

What followed was a descent into a world defined by manipulation, coercion, and abuse – one designed to confuse, isolate, and silence its victims. Behind closed doors, power replaced consent, and fear replaced agency. Rina was trapped inside a system built to protect its perpetrators and erase the voices of the young women caught inside it.

Rina got a look inside – and experienced – the heart of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell’s human trafficking and abuse. She met central figures in their world, including Virginia Giuffre – and learned about horrific crimes that have never been made public… until now.

For years, Rina was unsure anyone would believe her – or that speaking out could ever matter against men so powerful. Now, with the Epstein Files about to be released, she finally feels able to break her silence.

She tells her survival story not only to expose the abuse she endured by Jeffrey Epstein, but to reclaim her voice and confront a global trafficking network – outing the depths of Epstein, Ghislaine Maxwell, and their inner circle’s horrific crimes.
——————————————————————————————————————————-
00:00:00 – Meeting Jeffrey Epstein
00:03:28 – The first assault
00:05:29 – Epstein draws Rina in
00:09:51 – What Epstein wanted
00:11:21 – The role of “massage”
00:13:33 – The Epstein tapes
00:14:36 – Epstein’s abuse escalates
00:18:34 – Epstein island
00:19:30 – Meeting Ghislaine Maxwell
00:20:47 – A trip to the Florida house
00:21:27 – Virginia Giuffre
00:22:31 – Rina refuses Epstein
00:23:29 – Ghislaine’s “surprise”
00:25:11 – Epstein’s horrific crimes against children
00:26:22 – Epstein threatens Rina
00:27:35 – Rina distances herself
00:28:10 – The terrifying abuse that still haunts Rina
00:30:12 – Rina flees Epstein’s world
00:31:18 – A new life
00:32:33 – Rina’s story is stolen from her
00:33:32 – What Rina is demanding from the government

60 Minutes Australia

14.12.2025 
Survivor Courtney Wild reveals the heart-breaking reality of being groomed by Jeffrey Epstein and the guilt of recruiting “50 to 70” underage girls into his web. She exposes the “secret plea deal” where the government conspired with the perpetrator to violate victims’ rights and keep the abuse hidden. In this powerful interview, Wild demands accountability for the co-conspirators and discusses the new legislation passed to prevent this injustice from happening again.

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA EPSTEIN VÀ TRUMP ĐƯỢC VUN ĐẮP TỪ VIỆC SĂN ĐUỔI PHỤ NỮ.

Vài lời:
Bài báo này trên The New York Times rất dài, ai quan tâm tới chuyện Epstein-Trump, hồ sơ Epstein nên đọc.
Cảnh báo: Các MAGA Việt, nhất là các vị cuồng không nên đọc vì nếu có lên cơn đau tim tôi không chịu trách nhiệm. Các còm dạng cảm tính, spam nếu tôi thấy sẽ xóa ngay để giữ FB sạch sẽ, còn các ý kiến trái chiều phản biện rất hoan nghênh.
===
Tổng thống đã cố gắng giảm nhẹ tình bạn của họ, nhưng tài liệu và các cuộc phỏng vấn tiết lộ một mối quan hệ phức tạp và mật thiết. Săn đuổi phụ nữ là một trò chơi của cái tôi và sự thống trị. Cơ thể phụ nữ là công cụ trao đổi.
Tác giả: Nicholas Confessore và Julie Tate, Thời báo New York, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Thời báo New York đã phỏng vấn hơn 30 cựu nhân viên của Jeffrey Epstein, nạn nhân bị ông ta lạm dụng và những người khác từng tiếp xúc với ông Epstein và Tổng thống Trump. Thời báo cũng thu thập được các tài liệu mới làm sáng tỏ mối quan hệ của họ.
Jeffrey Epstein là một “gã tuyệt vời” và “rất vui khi ở cùng”. Ông ta và Donald J. Trump cũng “không có mối quan hệ chính thức nào”. Họ tham dự rất nhiều bữa tiệc giống nhau. Nhưng họ “không giao lưu cùng nhau”. Họ chưa bao giờ thực sự là bạn, chỉ là những người quen biết trong công việc. Hoặc “hoàn toàn không có mối quan hệ” nào. “Tôi không phải là người hâm mộ của hắn ta, tôi có thể nói với bạn điều đó.”
Trong gần một phần tư thế kỷ, ông Trump và các đại diện của mình đã đưa ra những lời kể thay đổi, thường mâu thuẫn về mối quan hệ của ông với Epstein – mối quan hệ thỉnh thoảng được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia xã hội và trong các clip tin tức trước khi họ chia tay vào khoảng giữa những năm 2000. Được kiểm tra chặt chẽ kể từ khi Epstein chết trong một phòng giam ở Manhattan trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, tình bạn của họ – và những câu hỏi về việc tổng thống biết gì về những hành vi lạm dụng của Epstein – giờ đây đe dọa sẽ nuốt chửng nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Cuộc tranh cãi đã làm rung chuyển sự kìm kẹp sắt của ông Trump đối với lực lượng ủng hộ cốt lõi của mình một cách chưa từng có. Những người ủng hộ trung thành đã yêu cầu biết lý do tại sao chính quyền không hành động nhanh hơn để khai quật những bí mật còn lại của kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án. Vào tháng 11, sau khi kháng cự nhiều tháng trước áp lực phải công bố thêm các tài liệu liên quan đến Epstein do chính phủ liên bang nắm giữ – và đối mặt với một cuộc nổi dậy gần như chưa từng có trong giới lập pháp Đảng Cộng hòa – ông Trump đã đảo ngược lập trường, ký một đạo luật yêu cầu công bố các tài liệu này bắt đầu từ tuần này.
Ông Epstein có tài kết bạn với những người quyền lực, một số người trong đó đã bị vướng vào vòng xoáy giám sát liên tục về tội ác của ông ta. Trong nhiều tháng, ông Trump đã ra sức đẩy bản thân ra khỏi khung hình, gạt bỏ các câu hỏi về mối quan hệ của ông với Epstein như một “trò lừa bịp của đảng Dân chủ” và cầu khẩn những người ủng hộ hoàn toàn phớt lờ vấn đề. Một cuộc điều tra về quá khứ của họ do Thời báo New York thực hiện không tìm thấy bằng chứng nào buộc tội ông Trump trong các hành vi lạm dụng và buôn bán trẻ vị thành niên của Epstein.
Nhưng mối quan hệ của hai người đàn ông này vừa thân thiết hơn vừa phức tạp hơn nhiều so với những gì tổng thống hiện thừa nhận.
Bắt đầu từ cuối những năm 1980, hai người đàn ông đã hình thành một mối liên kết đủ mật thiết để khiến những người quen biết họ có ấn tượng rằng họ là người bạn thân nhất của nhau, Thời báo phát hiện. Khi đó, Epstein là một nhà tài chính ít người biết đến, người nuôi dưỡng sự bí ẩn xung quanh quy mô và nguồn gốc tài sản tự thân của mình. Ông Trump, lớn hơn sáu tuổi, là một người thừa kế bất động sản ham mê sự nổi tiếng và thổi phồng thành công của mình. Cả hai đều không uống rượu hay sử dụng ma túy. Họ săn đuổi phụ nữ như một trò chơi của cái tôi và sự thống trị. Cơ thể phụ nữ là công cụ trao đổi.
Trong gần hai thập kỷ, khi ông Trump càn quét qua các vòng tiệc tùng ở New York và Florida, Epstein có lẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của ông. Trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, họ lang thang trong biệt thự ở Manhattan của Epstein và khách sạn Plaza của ông Trump, ít nhất một sòng bạc ở Atlantic City của ông Trump và cả hai ngôi nhà của họ ở Palm Beach. Họ đến thăm văn phòng của nhau và thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, theo lời kể của các cựu nhân viên khác của Epstein và những phụ nữ từng đến nhà ông ta.
Với những người đàn ông khác, Epstein có thể thảo luận về các phương án tránh thuế, các vấn đề quốc tế hoặc khoa học thần kinh. Với ông Trump, ông ta nói về tình dục.
“Tôi chỉ nghĩ đó là việc săn lùng chiến lợi phẩm,” Stacey Williams, người nổi tiếng với vai trò là ngôi sao của các ấn bản áo tắm Sports Illustrated trong những năm 1990, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo. Trong các bài đăng trên mạng xã hội và các cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông trong những năm gần đây, bà Williams đã mô tả việc ông Trump sờ soạng bà vào năm 1993 tại Tòa tháp Trump trong khi Epstein – người mà bà đang hẹn hò lúc đó – chứng kiến. “Tôi nghĩ Jeffrey thích việc hắn có người mẫu Sports Illustrated này có danh tiếng, và rằng Trump đang theo đuổi tôi,” bà nói. Ông Trump đã phủ nhận lời kể của bà.
Để làm sáng tỏ tình bạn của họ, Thời báo đã phỏng vấn hơn 30 cựu nhân viên của Epstein, nạn nhân bị ông ta lạm dụng và những người khác từng tiếp xúc với hai người đàn ông này qua các năm. Thời báo cũng thu thập được các tài liệu mới làm sáng tỏ mối quan hệ của họ và xem xét kỹ lưỡng các tài liệu tòa án cũng như hồ sơ công khai khác.
Nhiều người được Thời báo phỏng vấn đã yêu cầu chia sẻ câu chuyện của họ một cách ẩn danh, nói rằng họ lo sợ cho sự an toàn của mình trước tay những người ủng hộ ông Trump, một tổng thống đã sử dụng sức mạnh của chính phủ liên bang để nhắm mục tiêu và trừng phạt các đối thủ chính trị của mình. Một số nạn nhân của Epstein đã nhận được những lời đe dọa giết chết vì yêu cầu một báo cáo đầy đủ về các cuộc điều tra của chính phủ, theo một tuyên bố được công bố bởi hơn hai chục người trong số họ vào tháng trước.
Trong những năm qua, ông Epstein hoặc bạn đồng hành của ông ta, Ghislaine Maxwell, đã giới thiệu ít nhất sáu phụ nữ – những người đã buộc tội họ tuyển mộ hoặc lạm dụng – với ông Trump, theo các cuộc phỏng vấn, lời khai tại tòa và các hồ sơ khác. Một người trong số đó khi đó là trẻ vị thành niên. Không ai trong số họ buộc tội chính ông Trump có hành vi không phù hợp.
Một trong những phụ nữ này, người chưa từng lên tiếng công khai về trải nghiệm trước đây, nói với Thời báo rằng ông Epstein đã ép buộc bà tham dự bốn bữa tiệc tại nhà của Epstein. Người phụ nữ cho biết ông Trump đã tham dự cả bốn bữa tiệc. Tại hai trong số những bữa tiệc đó, bà nói, Epstein đã chỉ thị cho bà quan hệ tình dục với các vị khách nam khác.
Trong một email nằm trong số những email được Quốc hội công bố vào tháng 11, Epstein khoe khoang rằng ông ta đã “tặng” ông Trump một phụ nữ 20 tuổi mà Epstein từng hẹn hò trong những năm 1990. Trong một chuyến bay cùng nhau vào đầu những năm 1990, ông Trump tán tỉnh một nhân viên khác của Epstein đang đi cùng, nói với cô rằng ông có thể có bất cứ ai ông muốn, theo lời kể của một nhân viên khác của Epstein biết về sự việc. Một nhân viên khác của Epstein từ thời đó nhớ lại rằng ông Trump thỉnh thoảng sẽ gửi thẻ người mẫu cho Epstein xem, như một thực đơn.
Epstein, người tuyên bố mình cần ba lần đạt cực khoái mỗi ngày, đã bóc lột hoặc lạm dụng hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái trước khi chết trong vụ được xác định là tự tử. Ông Trump không bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Nhưng trong suốt quá trình tình bạn với Epstein và sau này, ông để lại một loạt các cáo buộc lạm dụng và tấn công tình dục, nhiều chi tiết trong số đó bắt đầu xuất hiện công khai trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công năm 2016 của ông.
Gần 20 phụ nữ đã công khai buộc tội ông Trump sờ soạng, cưỡng hôn hoặc tấn công tình dục họ – hành vi mà ông từng khoe khoang rằng mình có thể thoát tội vì là người nổi tiếng nhưng sau đó phủ nhận từng làm. Năm 2023, nhà văn E. Jean Carroll đã thắng kiện dân sự 5 triệu USD chống lại ông Trump vì tội lạm dụng tình dục và phỉ báng.
Đáp lại một danh sách chi tiết các câu hỏi từ Thời báo, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã ra một tuyên bố: “Câu chuyện tin tức giả mạo này, không đáng giá tờ giấy nó được in, chỉ là một sự lặp lại cũ kỹ khác về những cáo buộc sai trái nhiều thập kỷ chống lại Tổng thống Trump. Sự thật sẽ vẫn không thay đổi cho dù Thời báo New York cố gắng thay đổi nó bao nhiêu lần. Tổng thống Trump không làm gì sai, và ông đã đuổi Jeffrey Epstein khỏi Mar-a-Lago vì là một kẻ ghê tởm.”
Không rõ thông tin mới nào có thể xuất hiện theo luật mới được Quốc hội thông qua. Đạo luật cho phép chính quyền Trump giữ lại các hồ sơ xác định nạn nhân, bao gồm cả hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, hoặc các tài liệu được phân loại khác. Những người được ông bổ nhiệm cũng có thể giữ lại các hồ sơ có thể gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra – chẳng hạn như một cuộc điều tra mới do ông Trump yêu cầu nhắm vào các thành viên đảng Dân chủ liên quan đến Epstein. Trong một tuyên bố vào cuối tháng 11, một nhóm người tố cáo Epstein đã viết: “Ngoài việc xóa tên nạn nhân, chúng tôi muốn tất cả các hồ sơ được tiết lộ.”
Ông Trump đã phủ nhận biết về việc Epstein lạm dụng các bé gái vị thành niên. Nhưng trong một loạt email được công bố vào tháng 11, Epstein gợi ý điều ngược lại. Trong một tin nhắn năm 2019 gửi cho nhà báo Michael Wolff, ông ta viết về ông Trump: “đương nhiên là ông ấy biết về những cô gái vì ông ấy đã yêu cầu ghislaine dừng lại.” Bối cảnh đầy đủ của nhận xét của Epstein không rõ ràng.
Trong một cuộc lấy lời khai năm 2010, Epstein được hỏi liệu ông ta có từng giao lưu với ông Trump cùng các cô gái dưới 18 tuổi hay không. Giống như hơn ba chục lần khác trong cuộc lấy lời khai, Epstein viện dẫn quyền hiến định của mình để không trả lời.
“Mặc dù tôi muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng ít nhất là hôm nay, tôi sẽ phải viện dẫn tu chính án thứ Năm, thứ Sáu và thứ 14 của mình, thưa ngài,” ông ta trả lời.
Chuyện tình dục và Giờ làm việc
Đôi khi điện thoại reo trong văn phòng của ông Trump tại Tòa tháp Trump. Người gọi – “Jeffrey bí ẩn”, như ông Trump mô tả trong một cuốn sách tư vấn kinh doanh năm 2004 – không bao giờ nói họ, cũng không cần thiết, ông Trump viết. Vài lần một tuần, điện thoại sẽ reo trong văn phòng của Epstein ở Villard Houses trên Đại lộ Madison. Ông Trump sẽ ở đầu dây bên kia. Một lần, một trợ lý của Epstein từ giữa những năm 1990 nhớ lại, ông Trump từ chối nói bất kỳ tên nào cả.
Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối nói liệu cuốn sách của ông Trump có đề cập đến một Jeffrey khác hay không. Nhưng hai người đã nói chuyện ít nhất ba lần một tuần trong khoảng giữa đến cuối những năm 1990, theo lời một trợ lý thứ hai của Epstein từ thời kỳ đó.
Người trợ lý đầu tiên, người thường làm việc muộn, nhớ lại rằng đôi khi, khi văn phòng vắng người, Epstein sẽ kiểm tra xem cô có ở bàn làm việc không và bật loa ngoài cho ông Trump. Bà nói, ông Trump dường như thích thú kể cho Epstein nghe những câu chuyện về các cuộc chinh phục tình dục của mình. Và Epstein dường như thích thú với việc cô cảm thấy khó chịu thế nào khi nghe lén chúng.
Bà nhớ một cuộc gọi vào giữa những năm 1990 mà hai người đàn ông thảo luận về một phụ nữ cụ thể có bao nhiêu lông mu, và liệu có đủ để Epstein dùng làm chỉ nha khoa không. Trong một lần khác, ông Trump kể với Epstein về việc quan hệ tình dục với một phụ nữ khác trên bàn bi-a, cựu trợ lý nói.
Một phụ nữ được biết đến trong hồ sơ tòa án với tên Jane Doe, người bị Epstein buôn bán vào giữa những năm 1990, bắt đầu từ khi mới 13, 14 tuổi, đã khai tại phiên tòa hình sự của bà Maxwell năm 2021 rằng Epstein thường bật loa ngoài cho những người bạn nổi tiếng nghe trước mặt người khác.
Các cuộc gọi với ông Trump tiếp tục trong những năm sau đó của tình bạn hai người đàn ông, theo lời một cựu nhân viên thứ ba, người làm việc cho Epstein liên tục trong hầu hết những năm 2000 và cũng nhớ lại việc ông ta bật loa ngoài cho ông Trump. Họ sẽ nói về các cuộc thi sắc đẹp hoặc buổi biểu diễn người mẫu hoặc phụ nữ nước nào đang thịnh hành trong thế giới thời trang. Đôi khi, người cựu nhân viên thứ ba nói, ông Trump nói quá lâu đến nỗi Epstein – người nổi tiếng là có khoảng chú ý ngắn – sẽ rời khỏi phòng trong khi bạn mình vẫn đang nói.
Maria Farmer, một nghệ sĩ nói rằng bà bị tấn công tình dục bởi bà Maxwell và Epstein vào giữa những năm 1990, nói với Thời báo vào năm 2019 rằng Epstein đã từng triệu tập bà đến gặp ông Trump tại văn phòng Villard Houses. Bà nói, ông Trump nhìn bà một cách soi mói, trước khi Epstein thông báo với ông rằng “cô ấy không dành cho anh.”
Mùa hè năm nay, một phát ngôn viên của ông Trump phủ nhận rằng tổng thống từng đặt chân vào văn phòng của Epstein. Tuy nhiên, cựu trợ lý đầu tiên nhớ lại ông Trump đã gặp Epstein ở đó ít nhất vài lần trong giữa những năm 1990. Lời kể của bà được Mark Epstein, anh trai của Epstein, ủng hộ, người nói rằng Jeffrey đã kể với anh rằng ông Trump thường xuyên đến thăm ông ta.
“Ông ấy ở văn phòng suốt hồi đó,” ông Epstein nói trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo.
Các ghi chú viết tay hàng ngày do cựu trợ lý đầu tiên lưu giữ và được Thời báo xem xét cho thấy ông Trump là một người thường xuyên có mặt trong cuộc sống của Epstein. Các ghi chú, trải dài trong vài tháng cuối năm 1994, chưa từng được báo cáo trước đây.
Một số trang có hướng dẫn gọi cho ông Trump hoặc gọi lại cho ông. Một ghi chú nhắc trợ lý gọi văn phòng của ông Trump để xem ông có “bay đến Fla ngày mai không”. Một ghi chú khác ghi lại rằng một gói hàng sẽ đến với lời mời tham dự một sự kiện ở Mar-a-Lago.
Trên một trang là hướng dẫn về lời mời cho một bữa tiệc sắp tới. Ông Trump sẽ được mời – nhưng chỉ nếu vợ cũ Ivana của ông, người mà bà Maxwell thân thiết, từ chối.
Mối quan hệ của họ chứa đầy những sắc thái của sự ghen tị và khinh miệt. Epstein dường như có cái nhìn thấp kém về năng lực kinh doanh của bạn mình, theo các cựu nhân viên và những người khác biết ông ta. Vào một dịp khoảng năm 2001, cựu nhân viên thứ ba nói, Epstein đã khó chịu sau khi ông Trump gọi cho ông ta. Sau đó, ông nói với nhân viên rằng ông Trump thiếu tiền mặt và muốn đi nhờ máy bay của Epstein.
Trong những năm đầu của tình bạn, ông Trump đang lao nhanh đến một sự đối mặt về hàng tỷ đô la ông đã vay để tập hợp đế chế đang gặp khó khăn của mình, bao gồm sòng bạc, khách sạn, hãng hàng không và một du thuyền. Theo các cựu nhân viên của Epstein, ông Trump dường như bị thu hút bởi sự giàu có và mạng lưới kinh doanh của nhà tài chính này.
Không rõ liệu Epstein – người bề ngoài chuyên về lập kế hoạch thuế và bất động sản cho khách hàng giàu có – có giúp ông Trump vượt qua các vấn đề tài chính hay không. Nhưng trong cuốn hồi ký năm 2020 về việc đại diện cho các nạn nhân của Epstein, “Relentless Pursuit,” luật sư Florida Bradley J. Edwards viết rằng Epstein đã tuyên bố với một số phụ nữ trẻ rằng ông ta đã giúp bạn mình thoát khỏi phá sản.
Ngay cả khi coi thường khả năng làm ăn của ông Trump, Epstein – người có thể vụng về trong giao tiếp xã hội tại các bữa tiệc của người khác – dường như ngưỡng mộ sự tự tin táo bạo và khả năng tiếp cận những tầng cao hơn của cuộc sống về đêm và giới người nổi tiếng của bạn mình. Ông ta thường xuyên đề cập đến tình bạn với ông Trump, theo lời một số người tố cáo, nói với một người rằng ông ta có một phòng ngủ dành riêng tại Mar-a-Lago. Ngay cả sau khi họ chia tay, Epstein vẫn giữ một bức ảnh có khung của mình với ông Trump và người vợ thứ ba tương lai của ông, Melania, trên một tủ bệ trong phòng ăn ở Upper East Side của mình.
Vòng tiệc tùng
Một vài năm sau khi ông Trump kết bạn với Epstein, Ivana Trump nộp đơn ly hôn. Mối quan hệ ngoại tình của ông Trump với Marla Maples, một cựu thí sinh cuộc thi sắc đẹp, đang nóng lạnh thất thường. Năm 1992, ông mời NBC đến Mar-a-Lago quay video cho một phóng sự về cuộc sống sau ly hôn của mình trên chương trình trò chuyện “A Closer Look.”
“Tôi yêu những phụ nữ đẹp, tôi thích đi chơi với những phụ nữ đẹp và tôi yêu phụ nữ nói chung,” ông nói trong đoạn phim.
Camera ghi lại hình ảnh ông và Epstein tại dinh thự Palm Beach, được bao quanh bởi các nữ cổ vũ từ Miami Dolphins và Buffalo Bills. Trong video, ông Trump túm một phụ nữ đang cười từ phía sau và vỗ vào mông cô; trong một clip khác, ông dường như chỉ tay về phía những phụ nữ trên sàn nhảy, và Epstein cười gập người vì điều gì đó bạn mình thì thầm.
Tháng 1 năm 1993, ông Trump tổ chức một bữa tiệc khác tại Mar-a-Lago, lần này để khởi động một cuộc thi sắc đẹp mà ông sẽ mang đến Atlantic City với hai đối tác kinh doanh, George Houraney và Jill Harth. Khoảng hai chục thí sinh tiềm năng được đưa đến để gặp ông Trump. Người khách duy nhất khác tại bữa tiệc, ông Houraney nói với Thời báo năm 2019, là Epstein.
Trong bữa tối đêm đó, bà Harth cáo buộc trong một vụ kiện năm 1997, ông Trump sờ soạng bà dưới gầm bàn, sau đó dồn bà vào góc trong một phòng ngủ thường được con gái Ivanka của ông sử dụng và “cưỡng hôn, sờ soạng và ngăn cản” bà rời đi.
Sau đó, vào lúc rạng sáng, bà cáo buộc trong vụ kiện, ông Trump cũng lén vào một phòng ngủ đang được một thí sinh 22 tuổi sử dụng. Leo lên giường cô mà không được mời, ông cũng sờ soạng cô, theo đơn kiện.
Ông Trump đã phủ nhận các cáo buộc của bà Harth, người từ chối bình luận. Sự hợp tác cuộc thi sắc đẹp sau đó tan vỡ, khiến ông Houraney kiện riêng ông Trump năm 1995 vì vi phạm hợp đồng. Bà Harth nói bà rút lại vụ kiện quấy rối tình dục sau đó như một điều kiện để giải quyết tranh chấp hợp đồng. Bà sau đó đã hẹn hò với ông Trump trong một thời gian ngắn.
Theo Epstein, ông ta và ông Trump cũng tiệc tùng tại nhà của ông ta. Trong một trao đổi email năm 2015 với Landon Thomas Jr., khi đó là phóng viên Thời báo, ông kể lại một khoảnh khắc khi ông Trump quá tập trung vào những phụ nữ trẻ đang bơi trong hồ bơi của ông ta đến nỗi đâm vào một cánh cửa kính. Epstein cũng đề cập đến thí sinh 22 tuổi từ đêm đó năm 1993, chỉ ra rằng cô có hình ảnh “donald và các cô gái trong bikini trong nhà bếp của tôi” và cung cấp địa chỉ email của cô.
Các email, nằm trong số những email được Quốc hội công bố tháng trước, xuất hiện khi ông Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Thomas, người từng đề xuất với Epstein về một bài viết đồng cảm, nói rằng ông đang được tiếp cận bởi những người nghĩ rằng ông có “thông tin nóng bỏng về anh và Trump.”
Không rõ liệu những bức ảnh Epstein đề cập có tồn tại hay không. Cựu thí sinh không thể liên lạc để bình luận. Thời báo đang giữ kín tên của cô vì cô chưa công khai đưa ra lời kể của riêng mình về các sự kiện. (Ông Thomas đã nói ông chưa bao giờ nhận được bất kỳ bức ảnh nào; ông rời Thời báo năm 2019 sau khi tiết lộ rằng ông đã yêu cầu một khoản đóng góp từ thiện từ Epstein.)
Tháng 11 năm 1993, các thí sinh cuộc thi sắc đẹp do ông Trump chọn đã bay từ khắp nơi trên thế giới về cho một tuần sự kiện tại các bất động sản của ông ở New York và Atlantic City. Vào một thời điểm, bà Harth nói trong vụ kiện của mình, ông Trump yêu cầu bà cung cấp cho ông “quyền tiếp cận” một thí sinh người Séc 17 tuổi. Đơn kiện không nói rõ liệu bà có đồng ý hay không hoặc ông Trump có gặp thí sinh đó không.
Vào cuối tuần, các thí sinh tham gia cùng ông Trump trong một bữa trưa báo chí tại Plaza. Một thí sinh, Béatrice Keul, khi đó là nhân viên ngân hàng và người mẫu bán thời gian từ Thụy Sĩ, nói trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo rằng trong sự kiện, một nhân viên của ông Trump đã yêu cầu cô gặp riêng ông trong một dãy phòng ở trên lầu. Gần như ngay khi cô đến, bà Keul nói, ông Trump bắt đầu sờ soạng cô, hôn cô và cố nâng váy cô lên. “Tôi hét, tôi la, tôi đẩy ông ấy,” bà nói. “Ông ấy không muốn buông tha.”
Bà nói bà đang giữ lại một số chi tiết về những gì đã xảy ra vì bà đã phải chịu những lời đe dọa nặc danh. Bà Keul lần đầu tiên mô tả các khía cạnh của vụ việc với The Daily Mail năm ngoái. Một người bạn, Pascal Claivaz, nói với Thời báo rằng bà Keul đã kể lại vụ việc tại Plaza với ông khoảng năm 2004. Bà Keul cũng cung cấp cho Thời báo hình ảnh của các tài liệu xác nhận sự tham gia của bà trong cuộc thi sắc đẹp và hình ảnh của bà với ông Trump.
Trước cuộc gặp riêng, bà cũng được Epstein tiếp cận.
“Tôi là Jeffrey. Tôi là bạn thân nhất của Don,” bà nhớ lại lời ông ta nói. Ban đầu bà bối rối, bà Keul nói, vì ông ta dường như không liên kết với cuộc thi sắc đẹp. Bà không hiểu tại sao ông ta được phép vào bữa trưa báo chí. “Ông ấy nói, ‘Don thích cô lắm,’ và rằng họ đang tổ chức các bữa tiệc tại Mar-a-Lago và ông ấy rất muốn tôi tham gia,” bà Keul nói. Ông ta sẽ lo cho cô, các chuyến bay, khách sạn của cô. “Cô chỉ cần đóng gói và đến bữa tiệc tại Mar-a-Lago,” bà nhớ lại lời ông ta nói.
Khi bà Keul từ chối, Epstein thử các chiến thuật khác – nói về sự giàu có mà ông ta giữ trong các ngân hàng Thụy Sĩ, sau đó về những người bạn nổi tiếng mà ông ta có thể sắp xếp các cuộc gặp.
“Epstein biết chính xác mình đang làm gì,” bà nói. “Ông ta có một phương pháp săn mồi. Đó là một thủ tục.”
Người trợ lý cũ đầu tiên của Epstein được Thời báo phỏng vấn nói rằng trong hàng chục dịp vào giữa những năm 1990, nhà tài chính đã hướng dẫn bà gọi cho một người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp từ đâu đó trên thế giới và mời cô đến thăm ông ta ở Florida. Lời đề nghị thường trực của ông ta, trợ lý nói, là một chuyến đi được chi trả toàn bộ chi phí và 5.000 đô la tiền mặt để đi mua sắm trên Đại lộ Worth, điểm mua sắm nổi tiếng của Palm Beach.
Tháng 12 năm 1993, không lâu sau cuộc thi sắc đẹp, ông Trump kết hôn với bà Maples tại Plaza. Các bức ảnh cho thấy Epstein có mặt. Nhưng các bữa tiệc vẫn tiếp tục.
‘Mặc đồ sexy’
Đầu những năm 2000, khách giao lưu trong thư viện hoặc phòng ăn của biệt thự Upper East Side của Epstein trong khi chủ nhà điều hành buổi tiếp tân. Các phụ nữ đều xinh đẹp và đông đảo. Các người đàn ông lớn tuổi hơn và ít hơn. Thỉnh thoảng, một trong những phụ nữ sẽ đi về phía các phòng ngủ. Một trong những người đàn ông sẽ sớm theo sau.
Một phụ nữ, khi đó là người mẫu và sinh viên đại học đầu những năm 20 tuổi sống ở Manhattan, nói bà đã tham dự bốn bữa tiệc tại biệt thự. Bà không thể nhớ tên của hầu hết những người đàn ông mà bà gặp trong các buổi tụ tập, thậm chí cả những người mà Epstein đã chỉ thị bà “chăm sóc” tại hai trong số đó. Được bà Maxwell tuyển mộ và sau đó bị Epstein lạm dụng, bà chôn giấu sự xấu hổ và giữ bí mật của họ trong nhiều năm. Nhưng sự hiện diện của ông Trump nổi bật, bà nói với Thời báo. Ông là một cái tên nổi tiếng, người mà Epstein thường khoe khoang với những phụ nữ xung quanh, nhưng đồng thời dường như cũng cạnh tranh.
“Đó giống như một cuộc thi đọ nước tiểu – xem ai có nhiều phụ nữ nhất,” bà nhớ lại. Bà yêu cầu ẩn danh để mô tả chi tiết trải nghiệm của mình, nói rằng bà lo sợ cho sự an toàn của gia đình sau khi ông Trump nói rằng một số người chỉ trích ông có thể bị xử tử vì tội phản loạn.
Với những người trong ngành người mẫu, những người đàn ông như ông Trump và Epstein là một phần quen thuộc của khung cảnh: những người đàn ông giàu có sử dụng tiền bạc, ảnh hưởng và các mối quan hệ cá nhân trong ngành thời trang để gặp gỡ những phụ nữ trẻ làm việc trong ngành. “Hai ngày một tuần, bạn sẽ ở một bữa tối người mẫu tại nhà hàng,” Heather Braden, một người mẫu và nhà làm phim nói. “Và sẽ có những người đàn ông này mà chúng tôi không biết.” Bà Braden, hiện sống ở Utah, nói bà thường thấy ông Trump và Epstein tại cùng các bữa tiệc hoặc bữa tối trong những năm 1990 ở New York và Nam Florida, bao gồm tại Mar-a-Lago, nơi ông Trump chuyển đổi thành câu lạc bộ thành viên vào năm 1995.
Mỗi người đàn ông nuôi dưỡng các mối quan hệ để từ đó đưa họ đến gần những phụ nữ trẻ trong ngành. Epstein khai thác mối quan hệ thân thiết với Les Wexner, chủ sở hữu của Victoria’s Secret, đôi khi nói với phụ nữ rằng ông ta có thể giúp họ có các cuộc gặp hoặc hợp đồng. Các nhiếp ảnh gia hoặc đoàn làm phim đã ghi lại hình ảnh Epstein và ông Trump cùng nhau tại các sự kiện của Victoria’s Secret vào năm 1997 và 1999.
Ông Trump kết bạn với người sáng lập Hawaiian Tropic Ron Rice, người nói với The Boston Globe rằng ông sẽ gửi người mẫu và thí sinh cuộc thi sắc đẹp đến Mar-a-Lago cho các bữa tiệc theo yêu cầu của ông Trump, và John Casablancas, người sáng lập Elite Model Management, cuộc thi Look of the Year của ông được ông Trump tài trợ và giúp giám khảo vào đầu những năm 1990.
Đối với các buổi tụ tập ở Mar-a-Lago, các nhóm người mẫu đôi khi được đưa bằng xe buýt từ Miami, thường với sự giúp đỡ từ Jason Binn, bạn của ông Trump, đồng sáng lập tạp chí xã hội Ocean Drive. Ông Binn không trả lời các cuộc gọi và email yêu cầu bình luận.
Tina Davis, người làm việc với Ford Models vào giữa những năm 1990, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng người đặt lịch của bà ở Ford đã hướng dẫn bà ăn mặc chỉnh tề và tham dự một bữa tiệc tại Mar-a-Lago vào cuối năm 1994. Mới 14 tuổi và mới đến Miami, bà được yêu cầu “mặc đồ sexy”, theo lời mẹ bà, Sandra Coleman, người đã đi cùng bà đến Florida. Tám hoặc chín người mẫu khác cùng lên xe buýt. “Tất cả các cô gái đều rất trẻ,” bà Coleman nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn. “Một số người trong số họ có thể còn đang mặc áo tập.”
Khi họ đến Mar-a-Lago, bà Coleman nói, con gái bà ngay lập tức được trao một ly rượu sâm banh. Bà lấy đi, nhưng các nhân viên phục vụ tiếp tục đề nghị thêm. Mỗi lần một trong những người đàn ông trung niên tại bữa tiệc tiếp cận con gái bà, bà Coleman sẽ bước đến và tự giới thiệu mình là mẹ của cô Davis.
Trong một chuyến đi đến nhà vệ sinh, họ tình cờ gặp vợ mới của ông Trump, người mà họ đã gặp trước đó. Bà Maples nắm tay bà, bà Coleman nhớ lại, và nhìn thẳng vào mắt bà. “Dù làm gì đi nữa, đừng để cô ấy ở gần bất kỳ người đàn ông nào trong số này, và đặc biệt là chồng tôi,” bà nói với bà Coleman. “Hãy bảo vệ cô ấy.”
Bà Maples phủ nhận đưa ra nhận xét đó. “Tôi sẽ luôn bảo vệ những phụ nữ trẻ bằng mọi cách có thể,” bà nói, “nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã không nói cụ thể điều đó về cha của con gái tôi.”
Epstein là khách thường xuyên tại các bữa tiệc ở Mar-a-Lago. Một phụ nữ nói rằng Epstein đã buôn bán bà vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 nhớ lại đã tham dự ít nhất nửa tá các bữa tiệc, bắt đầu từ khi bà 17 tuổi và làm người mẫu trong mùa thời trang mùa đông ở Florida. Epstein cũng xuất hiện tại một số trong số đó. Bà nói, ông ta luôn dường như biết về các sự kiện đang diễn ra tại Mar-a-Lago, ngay cả khi ông ta không tham dự, và luôn tò mò về trải nghiệm của bà.
Các lời mời thường đến từ ông Binn và Ocean Drive, mời các người mẫu “làm khách của Donald Trump tại Mar-a-Lago”, theo một lời mời mà bà chia sẻ với Thời báo. Các bữa tiệc có quầy bar mở và không ai kiểm tra ID, bà nói. Ông Trump “luôn luôn vây quanh” họ, bà nhớ lại.
Người phụ nữ cung cấp một bức ảnh của bà và một người bạn với ông Trump tại Mar-a-Lago. Bà nói bà không nhớ liệu mình còn 17 tuổi tại thời điểm chụp bức ảnh hay không. Bà chưa từng lên tiếng công khai về việc gặp gỡ vị tổng thống tương lai, và yêu cầu ẩn danh vì lo sợ sự trả thù từ ông hoặc những người ủng hộ ông.
Trong những năm 1990, cả Epstein và ông Trump cũng thiết lập mối quan hệ với một công ty người mẫu mới nổi có tên Next và đồng sáng lập của nó, Faith Kates, người sẽ trở thành một trong những nhân vật chính trong ngành.
Epstein đôi khi được nhìn thấy xung quanh các cuộc họp văn phòng của Next, theo bà Braden, người được đại diện bởi một công ty đã sáp nhập với Next vào đầu những năm 1990. (Sau khi Epstein chết, một số cựu nhân viên nói với The Daily Beast rằng họ đã nhìn thấy Epstein xung quanh các văn phòng của Next hoặc nhận cuộc gọi từ ông ta; sau khi ông bị bắt ở Florida vì tội xúi giục trẻ vị thành niên, ông ta cũng quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện do bà Kates thành lập.) Ông Trump tham dự các bữa tiệc của Next ở New York, theo một cựu người mẫu được công ty đại diện vào cuối những năm 1990 và nói rằng bà từng thấy mình ngồi gần ông Trump tại bữa tối ngày lễ của công ty.
Công ty đôi khi cũng gửi người mẫu đến các bữa tiệc tại Mar-a-Lago. Zoë Brock, một người mẫu New Zealand làm việc cho Next ở Miami, nói bà bị công ty gây áp lực để tham dự một trong những bữa tiệc của ông Trump vào năm 1998, khi bà 24 tuổi. Khi bà do dự, một đại diện của công ty đề nghị trả bà vài trăm đô la để tham dự.
Không lâu sau, bà nói, bà lên một chiếc xe buýt với khoảng 20 người mẫu khác. Tại Mar-a-Lago, mỗi phụ nữ được đeo một vòng tay sọc đỏ trắng, quảng cáo họ, bà Brock cảm thấy, như “thịt”. Không ai trong số các khách khác – chủ yếu là đàn ông mặc áo khoác ngoài – đeo vòng tay. Các phụ nữ bị bắt xếp hàng và gặp ông Trump.
“Tôi có một ly rượu sâm banh, và tôi ngay lập tức cảm thấy không khỏe,” bà Brock nhớ lại, và nói thêm, “Tôi nghĩ đồ uống của tôi đã bị bỏ thuốc.”
Chính bà Kates là người đã đưa khách hàng của mình, bà Williams, đến bữa tối năm 1992 nơi bà lần đầu gặp Epstein, vài tháng sau khi bà ra mắt Sports Illustrated. Và chính bà Kates là người đưa bà đến bữa tiệc ngày lễ hàng năm của ông Trump tại Plaza vào mùa thu năm đó, nơi bà lại tình cờ gặp Epstein – và nơi ông Trump cũng tranh giành sự chú ý của bà, khen ngợi bài viết gần đây của bà trong số áo tắm, bà Williams nói.
“Tôi nghĩ họ đang cố gắng leo lên cao nhất có thể trong chuỗi người mẫu,” bà Williams nói. “Họ muốn giải thưởng lớn nhất, người mẫu nổi tiếng nhất.”
Nhưng chính Epstein – không phải ông Trump – là người mà bà đã đưa số điện thoại của mình. Một ngày năm sau, khi họ đi dạo xuống Đại lộ số 5, Epstein đề nghị đến thăm bạn mình tại Tòa tháp Trump.
Mục đích thực sự của chuyến thăm, bà Williams sau này tin rằng, là để chơi một trò chơi. Khi hai người bạn đứng nói chuyện trong phòng chờ của ông Trump, bà nói, nhà phát triển bất động sản kéo bà về phía mình và sờ soạng ngực, eo và mông của bà.
Epstein hành động như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sau khi họ rời đi, ông ta nổi cơn thịnh nộ, mắng mỏ bà Williams vì để ông Trump chạm vào bà.
“Tôi tin rằng đó là lý do tại sao ông ta dẫn tôi vào đó,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Ông ta nghĩ tôi sẽ đấm vào mặt ông ấy hay gì đó. Nhưng tôi đã đóng băng.” (Một đại diện của Trump trước đây đã gọi cáo buộc của bà là “sai sự thật rõ ràng.”)
Bà Kates rời Next vào tháng 11, sau khi các email được Quốc hội công bố chỉ ra rằng bà và Epstein vẫn thân thiết trong nhiều năm sau thỏa thuận nhận tội năm 2008 của ông ta về tội xúi giục trẻ vị thành niên.
Một phát ngôn viên của Next từ chối trả lời các câu hỏi được gửi qua email, thay vào đó gửi một tuyên bố rằng công ty “chưa bao giờ có mối quan hệ kinh doanh với Jeffrey Epstein hoặc Donald Trump.”
Bà Kates cũng từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể. “Cả Faith và bất kỳ ai liên quan đến Next chưa bao giờ đưa khách hàng đến các bữa tiệc hoặc bữa tối cho bất kỳ mục đích không phù hợp nào,” một phát ngôn viên của bà Kates nói.
Người phụ nữ tham dự bốn bữa tiệc tại biệt thự của Epstein đầu những năm 2000 nói rằng bà lần đầu gặp bà Maxwell tại một buổi biểu diễn trong Tuần lễ Thời trang New York năm 2000. Bà Maxwell thể hiện mình là một người cố vấn giàu có, có học thức, đưa bà đi ăn trưa và các sự kiện từ thiện. Cuối cùng, bà đề nghị giới thiệu bà với một người bạn, Epstein. Bà nói bà Maxwell nói với bà rằng ông ta có thể giúp bà đạt được ước mơ làm người mẫu cho Victoria’s Secret. Ba người gặp nhau tại biệt thự của Epstein vào mùa thu năm đó và nói về sự nghiệp của bà.
Trong lần thăm thứ hai, bà nhớ lại, Epstein và bà Maxwell bắt đầu chạm vào nhau, và sau đó là bà. Bà đóng băng. “Tôi không biết liệu tôi có thể di chuyển nếu tôi muốn,” bà nói. Mong đợi một lời xin lỗi, bà trở lại lần thăm thứ ba. Thay vào đó, bà nói, Epstein cảnh báo bà rằng các camera trong biệt thự đã ghi lại cuộc gặp gỡ của họ. Ông ta khăng khăng yêu cầu bà đến các bữa tiệc ở đó. Hoảng sợ rằng cha mẹ và mục sư của bà sẽ phát hiện ra những gì đã xảy ra, bà đã miễn cưỡng đồng ý.
Các phụ nữ tại bốn bữa tiệc bà tham dự dường như không biết nhau. Các người đàn ông khác đến riêng lẻ. Bà nhớ lại đã gặp ông Trump tại một trong các bữa tiệc. Bà cho Thời báo xem một cuốn sổ địa chỉ viết tay mà bà giữ trong những năm đó, có tên và hai số điện thoại của ông Trump. Người phụ nữ nói ông Trump không có hành vi không phù hợp với bà.
Người phụ nữ nói bà hy vọng Bộ Tư pháp sẽ công bố các tài liệu đã được biên tập lại liên quan đến cuộc phỏng vấn của bà với FBI, diễn ra tại Thành phố New York vào mùa hè năm 2020, bà nói, và trong đó bà đề cập đến sự hiện diện của ông Trump tại các bữa tiệc. Cùng năm đó, theo các tài liệu người phụ nữ cung cấp, bà được phỏng vấn về Epstein bởi các đại diện của Chương trình Bồi thường Nạn nhân Epstein, và sau đó nhận được một khoản giải quyết. Một quỹ nạn nhân khác, xử lý các khiếu nại chống lại JPMorgan Chase để giải quyết cáo buộc rằng ngân hàng đã phớt lờ cảnh báo về các hành vi lạm dụng của Epstein, cũng đã phê duyệt cho người phụ nữ một khoản giải quyết.
Kể từ đó, bà đã nộp hồ sơ để tham gia một vụ kiện ở Florida của hơn 30 phụ nữ – hầu hết dưới bút danh – cáo buộc rằng FBI đã không điều tra đúng cách các báo cáo về tội phạm tình dục và buôn bán tình dục trẻ em của Epstein có từ năm 1996. Các luật sư của chính phủ đã yêu cầu thẩm phán bác bỏ vụ kiện.
“Chính phủ biết về Epstein. Họ biết về việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ của ông ta,” Jennifer Plotkin, một luật sư đại diện cho các phụ nữ, nói. “Và bởi vì họ không làm gì, hàng trăm và hàng trăm phụ nữ đã bị lạm dụng trong hơn 20 năm.”
Bà Maxwell đang thụ án 20 năm tù liên bang vì âm mưu với Epstein buôn bán các bé gái vị thành niên. Tháng 7 năm ngoái, Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche đã đến Florida để phỏng vấn bà. Bà thừa nhận mối quan hệ xã hội của ông Trump với Epstein nhưng nói bà chưa bao giờ thấy tổng thống có hành vi không phù hợp. Một tuần sau, bà được chuyển đến một nhà tù an ninh tối thiểu. Các luật sư của bà hiện đang tìm cách lật ngược bản án của bà.
Viết lại Lịch sử
Đầu những năm 2000, Epstein – giờ đây cực kỳ giàu có và có nhiều mối quan hệ – dường như trở nên ít hài lòng hơn với sự ẩn danh mà ông ta đã cẩn thận tạo ra xung quanh cuộc sống và công việc của mình. Năm 2002, thực tế mời gọi sự giám sát của công chúng, ông ta sắp xếp bay cùng cựu Tổng thống Bill Clinton và một đoàn tùy tùng người nổi tiếng trong một chuyến đi nhân đạo đến châu Phi. Chi tiết về chuyến đi sớm được chia sẻ với Page Six của New York Post. Không lâu sau, tạp chí New York đã xuất bản bài viết hồ sơ lớn đầu tiên về Epstein. Ông Trump cung cấp câu trích dẫn tiêu đề: “Ông ấy rất vui khi ở cùng. Thậm chí người ta nói rằng ông ấy thích những phụ nữ đẹp cũng nhiều như tôi, và nhiều người trong số họ còn rất trẻ.”
Nhưng vào một thời điểm nào đó trong những năm sau đó, tình bạn của họ trở nên căng thẳng. Chính xác khi nào, và tại sao, không rõ ràng. Sau khi các cáo buộc chống lại Epstein bắt đầu dần lộ diện vào giữa những năm 2000, những lời kể của ông Trump và các đại diện của ông về mối quan hệ của họ – và sự kết thúc của nó – bắt đầu thay đổi và biến hình. Epstein bị đuổi khỏi Mar-a-Lago vì có hành vi không phù hợp với một nữ nhân viên massage, hoặc với con gái của một thành viên. Ông Trump đã cấm ông ta vì dụ dỗ nhân viên, hoặc vì là một kẻ ghê tởm.
Dấu hiệu công khai đầu tiên của sự rạn nứt xuất hiện vào năm 2007, với một mục Page Six nặc danh, ngay khi Epstein đang đàm phán một thỏa thuận nhận tội để giải quyết các cáo buộc liên bang và tiểu bang đầu tiên chống lại ông ta. Epstein, theo báo cáo của The Post, đã bị cấm vào Mar-a-Lago vì xúi giục “một nữ nhân viên massage khoảng 18 tuổi.” Mục này dường như đề cập đến Virginia Giuffre, người nói rằng bà được bà Maxwell tuyển mộ từ spa Mar-a-Lago khi gần tròn 17 tuổi – trở lại năm 2000, khi Epstein và ông Trump vẫn còn thân thiết.
Vài năm sau mục Page Six, khi bà Giuffre đã công khai cáo buộc của mình, Epstein đã viết thư cho bà Maxwell bày tỏ ngạc nhiên rằng ông Trump đã không nhận được nhiều sự chú ý hơn, viết rằng bạn mình đã “dành hàng giờ tại nhà tôi” với bà Giuffre. Bà Maxwell trả lời rằng bà cũng đang nghĩ về điều tương tự. Trong các cuộc lấy lời khai năm 2016 – với ông Trump là ứng viên hàng đầu cho chức vụ công quyền mạnh nhất thế giới – bà Giuffre nói rằng ông Trump chưa bao giờ quan hệ tình dục với bà, và rằng bà không thể nhớ đã nhìn thấy ông trong nhà của Epstein. Bà đã tự tử vào tháng 4 năm nay.
Năm 2009, ông Edwards, luật sư đại diện cho một nhóm nạn nhân của Epstein, bắt đầu lấy lời khai từ vòng tròn bạn bè quyền lực của Epstein. Trong cuốn sách của mình, ông Edwards viết rằng ông Trump nhanh chóng đồng ý một cuộc điện thoại. Epstein chỉ là một người quen biết trong công việc, ông nói với ông Edwards. Ông không thể nhớ chính xác tại sao Epstein đã bị đuổi khỏi Mar-a-Lago. Ông nói lần cuối cùng ông gặp Epstein là tại một cuộc họp kinh doanh tại nhà Palm Beach của Epstein vào một thời điểm nào đó trước khi các cáo buộc được đưa ra ánh sáng.
Tuy nhiên, vào đầu năm 2015, khi ông Trump bắt đầu khám phá việc tranh cử tổng thống, những câu chuyện về các rắc rối pháp lý ngày càng gia tăng của Epstein vẫn đề cập đến ông Trump như một người bạn của ông ta. Ông Trump và các đại diện của ông trở nên hung hăng hơn. Epstein chỉ là “một trong hàng nghìn người đã đến thăm Mar-a-Lago,” Alan Garten, trợ lý và luật sư hàng đầu của ông Trump, nói với BuzzFeed News. Ông còn quả quyết hơn vào năm sau. “Không có mối quan hệ nào giữa Jeffrey Epstein và Donald Trump,” ông Garten nói với Fox News. “Họ không phải là bạn, và họ không giao lưu với nhau.”
Khi một phóng viên từ The Associated Press hỏi ông Trump về Epstein vào năm 2015, ông trả lời một cách khó hiểu. “Ông ấy chắc chắn là một người đàn ông của thị trấn, và bởi vì thực tế đó là một hòn đảo nhỏ, ông ấy đã quen biết rất nhiều người,” ông Trump nói, đề cập đến Palm Beach. “Khi tôi bắt đầu đọc về những điều khác nhau và sau đó những điều đó được chứng minh, đó là một hành tinh khác, đó là một thế giới khác.”
Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn và hồ sơ công khai chỉ ra rằng ông Trump đôi khi đã giao lưu xã hội với những phụ nữ buộc tội Epstein và bà Maxwell tuyển mộ hoặc lạm dụng. Vụ án liên bang chống lại bà Maxwell mô tả vai trò của bà trong việc tuyển mộ ba nạn nhân dưới 18 tuổi từ năm 1994 đến 1997. Một trong số họ, một phụ nữ được biết đến trong hồ sơ tòa án với tên Jane Doe, đã cáo buộc trong một đơn kiện dân sự riêng biệt rằng Epstein đã đưa bà đến thăm ông Trump tại Mar-a-Lago vào năm 1994, khi bà khoảng 14 tuổi.
“Đây là một cô gái tốt, phải không?” Epstein nói, huých khuỷu tay vào ông Trump một cách vui vẻ, theo đơn kiện. Ông Trump mỉm cười và gật đầu, và hai người đàn ông cười khúc khích, nạn nhân nói. Vụ kiện của bà kết thúc bằng một thỏa thuận với tài sản của Epstein. Năm 2021, khi khai tại phiên tòa của bà Maxwell, bà nói bà đã tham gia cuộc thi Miss Teen USA của ông Trump.
Jack O’Donnell, người điều hành Trump Plaza ở Atlantic City trong vài năm và sau đó viết một cuốn sách chỉ trích về ông Trump, nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn rằng ông Trump đã một lần đến sòng bạc sau nửa đêm một Chủ nhật vào tháng 9 năm 1989 với Epstein và ba phụ nữ trẻ. Một thanh tra cờ bạc của tiểu bang nhận ra một trong những phụ nữ là ngôi sao quần vợt Gabriela Sabatini, người khi đó 19 tuổi và quá trẻ để được phép vào sòng bạc hợp pháp. Trong một cuộc điện thoại vào thứ Hai đó, viên thanh tra nói với ông O’Donnell rằng tất cả các phụ nữ trông “rất trẻ,” ông nói. Ngay sau đó, ông O’Donnell gọi cho ông Trump để báo vấn đề.
“Ừ, Jeffrey thích họ trẻ,” ông Trump nói, ông O’Donnell nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Quá trẻ đối với tôi.” Ông O’Donnell trước đây đã mô tả vụ việc trên Slate; Nhà Trắng gọi lời kể của ông là bịa đặt. Các nỗ lực liên lạc với bà Sabatini không thành công.
Bất kể nguyên nhân của sự chia tay sau này là gì, Epstein vẫn ám ảnh về ông Trump. Trong những năm sau lần liên lạc cuối cùng được biết đến của họ, ông ta đã trao đổi hàng trăm email với những người khác đề cập đến người bạn cũ của mình. Khi sự nghiệp chính trị của ông Trump cất cánh vào giữa những năm 2010, sự bất bình của Epstein dường như ngày càng tăng. Ngay cả khi ông ta tìm cách lấy lại ảnh hưởng trong thế giới của ông Trump, ông ta chế giễu và chỉ trích ông một cách riêng tư, gọi ông là “điên” và “xấu xa không tưởng tượng nổi,” theo các email được Quốc hội công bố.
Các email cho thấy ông ta bực bội với những nỗ lực xa cách của ông Trump. Người bạn cũ, trơn tru hơn của ông ta dường như không thể đụng tới, trong khi ông ta lại bị bao trùm trong scandal một lần nữa, khi ngày càng nhiều nạn nhân lên tiếng với lời kể về sự lạm dụng. Trong một cuộc phỏng vấn được ông Wolff ghi lại vào năm 2017 và được The Daily Beast xuất bản năm ngoái, Epstein mô tả cái mà ông ta nói là kỹ thuật của ông Trump để cố gắng lên giường với vợ của bạn bè. Ông Wolff hỏi làm sao ông ta có kiến thức thân mật như vậy về ông Trump. “Tôi là người bạn thân nhất của Donald trong 10 năm,” Epstein trả lời.
Trong các email, ông ta ám chỉ với bạn bè rằng mình có thể lật đổ ông Trump. Ông ta không nói bằng cách nào.
* Bài báo có sự đóng góp của Rebecca R. Ruiz, Matthew Goldstein, David Enrich và Steve Eder.
* Nicholas Confessore là phóng viên điều tra và chính trị tại New York của Thời báo và là nhà văn của Tạp chí Thời báo, chuyên đưa tin về quyền lực và ảnh hưởng ở Washington, công nghệ, truyền thông và hơn thế nữa.

DOJ đã đăng chính thức bộ dữ liệu số tám lên website. Điểm mấu chốt của đợt hồ sơ lần này là một email nội bộ đề ngày 8 tháng 1 năm Hai ngàn hai mươi, do một phụ tá công tố liên bang tại Khu vực phía Nam New York (SDNY) gửi đi trong lúc họ đang chuẩn bị hồ sơ truy tố Ghislaine Maxwell. Trong email đó, công tố viên viết: Hồ sơ bay mới nhận cho thấy Donald Trump đã đi trên phi cơ riêng của Epstein nhiều lần hơn rất nhiều so với những gì từng được báo cáo, ít nhất tám chuyến trong giai đoạn 1993-1996…

Hồ sơ Epstein mới: những chuyến đi của ông Trump, video giả và 10 đồng phạm tiềm năng

 

Ông Jeffrey Epstein xuất hiện trong một trong những hình ảnh do Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố

Bộ Tư pháp Mỹ Ông Jeffrey Epstein xuất hiện trong một trong những hình ảnh do Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố

 

Kayla Epstein

 

 

BBC

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 23/12 đã công bố đợt tài liệu mới nhất – và lớn nhất – liên quan đến ông Jeffrey Epstein.

Hơn 11.000 tài liệu này nối tiếp chuỗi công bố bắt đầu từ hôm 19/12, theo thời hạn do một đạo luật mới quy định, yêu cầu bộ phải công khai toàn bộ hồ sơ điều tra về nhà tài chính và tội phạm ấu dâm đã qua đời này.

Nhiều tài liệu được công bố hôm 23/12 có những phần thông tin và tên tuổi bị bôi đen, bao gồm tên những người mà dường như FBI đang coi là các đồng phạm tiềm năng trong vụ Epstein.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đang chỉ trích Bộ Tư pháp về mức độ bôi đen thông tin, trong khi đạo luật quy định việc che nội dung chỉ được phép nhằm bảo vệ danh tính nạn nhân hoặc đảm bảo không gây ảnh hưởng tới các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.

Tên của Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong loạt tài liệu mới này nhiều hơn so với các đợt công bố trước.

Phần lớn là các bài cắt từ báo có nhắc đến ông, nhưng đáng chú ý là một email của một công tố viên liên bang cho biết ông Trump từng bay trên máy bay phản lực của ông Epstein.

Bộ Tư pháp cho biết một số hồ sơ “chứa các cáo buộc không đúng sự thật và mang tính giật gân” về ông Trump.

Việc được nhắc tên trong các hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với việc có hành vi sai trái. BBC đã đề nghị những cá nhân được nêu tên trong bài viết dưới đây đưa ra bình luận.

Trao đổi email giữa ‘A’ và bà Ghislaine Maxwell về ‘các cô gái’

Trong số hàng ngàn trang tài liệu của đợt công bố mới nhất, một email gửi năm 2001 từ một người được xác định là “A” đặc biệt gây chú ý.

Bức thư gửi cho bà Ghislaine Maxwell – đồng phạm và cộng sự thân cận của Epstein – cho biết “A” đang ở “Trại hè Balmoral dành cho Hoàng gia”.

“A” sau đó hỏi bà Maxwell, người bị kết án 20 năm tù vào năm 2022 vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và các tội danh khác: “Cô đã tìm cho tôi vài người bạn mới thiếu đứng đắn chưa?”

Trong một email khác gửi cùng ngày, bà Maxwell trả lời: “Rất tiếc phải làm anh thất vọng [nguyên văn], nhưng sự thật phải được nói ra. Tôi chỉ có thể tìm được những người bạn đứng đắn thôi.”

Email của “A” được gửi từ địa chỉ abx17@dial.pipex.com, với tên người gửi hiển thị là “The Invisible Man” (Người vô hình).

Một hình ảnh trong đợt công bố hồ sơ Epstein trước đó cho thấy một email khác có nét tương đồng – aace@dial.pipex.com – được liệt kê trong danh bạ điện thoại của ông Epstein dưới cái tên “Duke of York” (Công tước xứ York).

Một trao đổi khác trong loạt hồ sơ mới giữa bà Maxwell và “The Invisible Man” đề cập đến một chuyến đi tới Peru.

Vào tháng 10, ông Andrew Mountbatten-Windsor đã bị tước quyền sử dụng tước hiệu Công tước xứ York, sau khi các mối liên hệ của ông với ông Epstein bị soi xét kỹ.

Ông đã nhiều lần bác bỏ mọi hành vi sai trái, đồng thời khẳng định mình “không thấy, không chứng kiến cũng không nghi ngờ bất kỳ hành vi nào kiểu như vậy, những hành vi sau này đã dẫn tới việc [ông Epstein] bị bắt và kết án”.

BBC đã liên hệ với ê-kíp của ông Andrew Mountbatten-Windsor để đề nghị phản hồi.

Email của FBI liệt kê 10 đồng phạm bị cáo buộc của ông Epstein

Một bức ảnh không đề ngày do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy ông Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell ngồi sát nhau bên ngoài một ngôi nhà gỗ, trông giống như một căn nhà kiểu cabin gỗ

Bộ Tư pháp Mỹ Một bức ảnh không đề ngày do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy ông Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell ngồi sát nhau bên ngoài một ngôi nhà gỗ, trông giống như một căn nhà kiểu cabin gỗ

Trong số các tài liệu được công bố có những email dường như được trao đổi giữa các nhân viên FBI vào năm 2019, trong đó nhắc tới 10 người có thể là “đồng phạm” của ông Epstein.

Các email cho biết sáu trong số 10 đồng phạm tiềm năng đã nhận trát hầu tòa. Trong đó có ba người ở Florida, một ở Boston, một tại thành phố New York và một ở bang Connecticut.

Bốn trát hầu tòa còn lại chưa được tống đạt vào thời điểm các email được gửi đi, bao gồm một trường hợp được mô tả là “một doanh nhân giàu có ở Ohio”.

Một email khác gửi cho FBI tại New York cập nhật tình hình về các đồng phạm. Lần này, email dường như đề cập đến nhiều cái tên, song phần lớn đã bị bôi đen trong hồ sơ.

Hai cái tên không bị che là (Ghislaine) Maxwell và Wexner.

Một email viết: “Tôi không biết liệu phía Ohio có liên hệ với Wexner hay không”.

Email này nhiều khả năng đang nhắc tới ông Les Wexner, cựu CEO của Victoria’s Secret, người từng có mối quan hệ quen biết công khai với ông Epstein.

Năm 2019, ông Wexner nói rằng mình “xấu hổ” vì các mối liên hệ với nhà tài chính này.

Luật sư của Wexner nói với BBC News rằng “vào thời điểm đó, công tố viên liên bang phụ trách cuộc điều tra ông Epstein đã tuyên bố ông Wexner không phải là đồng phạm cũng không phải là đối tượng điều tra”.

“Ông Wexner đã hợp tác đầy đủ bằng cách cung cấp thông tin bối cảnh về ông Epstein và sau đó không bao giờ được tiếp tục liên hệ lại,” các luật sư cho biết.

Danh tính các đồng phạm tiềm năng trong các tội ác của ông Epstein là mối quan tâm lớn đối với các nạn nhân. Một số nghị sĩ cũng đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) minh bạch hơn.

“Có tới 10 đồng phạm tiềm năng mà trước đây chúng ta hoàn toàn không biết tới, trong khi DOJ (Bộ Tư pháp Mỹ) đã tiến hành điều tra,” nghị sĩ Dân chủ Suhas Subramanyam nói với BBC News hôm 23/12.

Ông Subramanyam, thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết ông cũng “lo ngại” về mức độ bôi đen thông tin nhằm bảo vệ tên tuổi của các luật sư và những người không phải là nạn nhân.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng nói rằng họ đang xem xét các biện pháp pháp lý để buộc DOJ minh bạch hơn.

Đạo luật do Quốc hội thông qua và được Tổng thống Trump ký ban hành quy định rằng không được phép bôi đen những cái tên và thông tin có thể gây xấu hổ hoặc dẫn đến “tổn hại uy tín”, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp các trao đổi nội bộ và bản ghi nhớ chi tiết về việc những ai đã bị điều tra, cũng như các quyết định “truy tố, không truy tố, điều tra hoặc từ chối điều tra Epstein hay các cộng sự của ông ta”.

Bộ Tư pháp Mỹ nói bức thư được cho là của ông Epstein gửi ông Larry Nassar là giả

Ông Larry Nassar

Getty Images Ông Larry Nassar

Một bức thư nằm trong lô tài liệu vừa được công bố đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Mỹ, bức thư này là giả mạo.

Bức thư viết tay kèm phong bì ban đầu dường như cho thấy ông Epstein gửi thư cho ông Larry Nassar, người từng là bác sĩ của đội thể dục dụng cụ Mỹ (USA Gymnastics). Ông Nassar đang thụ án hàng chục năm tù vì lạm dụng tình dục các vận động viên nữ trẻ tuổi.

“Như anh đã biết, tôi đã chọn ‘con đường ngắn’ để về nhà. Chúc may mắn!” bức thư giả viết.

“Chúng ta có chung một điểm… [là] tình yêu và sự quan tâm dành cho các cô gái trẻ, cùng hy vọng họ sẽ đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.”

Người viết ký tên: “Cuộc đời thật bất công. Trân trọng, J. Epstein.”

Bức thư bị xác định là không thể được gửi đi và đã được gửi trả lại nhà giam ở Manhattan, nơi ông Epstein từng bị giam giữ trước khi qua đời.

FBI đã được thông báo về bức thư bị trả lại này và yêu cầu tiến hành phân tích. Yêu cầu đó cũng nằm trong lô tài liệu được công bố.

Hôm 23/12, Bộ Tư pháp gọi bức thư là giả, đồng thời chỉ ra nhiều điểm bất thường trong nội dung thư và phong bì.

“Chữ viết dường như không khớp với chữ viết của ông Jeffrey Epstein,” Bộ Tư pháp viết trên mạng xã hội X.

“Hơn nữa, địa chỉ người gửi không ghi nhà giam mà ông Epstein bị giam và cũng không có số tù nhân, trong khi đây là thông tin bắt buộc đối với thư gửi ra ngoài,” cơ quan này cho biết thêm.

Các quan chức cũng lưu ý rằng phong bì có dấu bưu điện từ miền bắc bang Virginia, trong khi ông Epstein bị giam tại New York. Ngoài ra, dấu bưu điện đề ngày 13/8/2019 – tức ba ngày sau khi Epstein qua đời.

Ngay cả trước khi Bộ Tư pháp chính thức tuyên bố bức thư là giả, các tài liệu công bố cũng đã làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Người gửi được ghi là “J. Epstein” tại “Manhattan Correctional”, trong khi tên chính xác của nhà giam (nay đã đóng cửa) là “Metropolitan Correctional Center”.

Các tài liệu công bố hôm 23/12 cũng cho thấy yêu cầu phân tích của FBI.

Một yêu cầu gửi phòng thí nghiệm FBI nêu rõ rằng vào tháng 8/2019, một người gửi ghi là “J. Epstein” tại “Manhattan Correctional” đã cố gửi thư cho “Larry Nassar, số 9300 S. Wilmot Road, Tucson, Arizona, 85756” – địa chỉ của một nhà tù liên bang.

Theo Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, hiện nay ông Nassar đang bị giam tại bang Pennsylvania.

Những chuyến đi của Trump trên máy bay riêng của ông Epstein

Từ trái qua phải: Ông Donald Trump, bà Melania Trump, ông Jeffrey Epstein và bà Ghislaine Maxwell

Getty Images Từ trái qua phải: Ông Donald Trump, bà Melania Trump, ông Jeffrey Epstein và bà Ghislaine Maxwell

Tên của ông Trump xuất hiện trong loạt hồ sơ này nhiều hơn so với các đợt công bố tài liệu khác của Bộ Tư pháp.

Đáng chú ý, trong một email đề tháng 1/2020, một công tố viên liên bang tại New York viết rằng các dữ liệu bay mới nhận được “cho thấy ông Donald Trump đã di chuyển trên máy bay riêng của ông Epstein nhiều lần hơn đáng kể so với những gì từng được đưa tin trước đây (hoặc so với những gì chúng tôi biết)”.

Tên người nhận email đã bị bôi đen.

Công tố viên cho biết ông Trump được liệt kê là hành khách trên “ít nhất tám chuyến bay trong giai đoạn 1993–1996”, và bà Ghislaine Maxwell có mặt trên ít nhất bốn trong số những chuyến bay đó.

Ông Trump cũng được ghi nhận là “đã đi cùng, vào những thời điểm khác nhau, với bà Marla Maples, con gái Tiffany và con trai Eric”.

Ông Trump từng kết hôn với bà Marla Maples – mẹ của Tiffany – trong giai đoạn 1993–1999.

Công tố viên cũng viết rằng “trên một chuyến bay năm 1993, chỉ có hai hành khách được liệt kê là ông Trump và ông Epstein; trên một chuyến bay khác, chỉ có ba hành khách là ông Epstein, ông Trump và một người khi đó 20 tuổi”, với tên của hành khách thứ ba đã bị bôi đen.

“Trên hai chuyến bay khác, mỗi chuyến có hai hành khách là những phụ nữ có thể trở thành nhân chứng trong vụ án liên quan đến ông Maxwell.”

Thời điểm các chuyến đi này trùng với những năm mà các công tố viên liên bang đang xem xét hành vi và lịch trình di chuyển của bà Maxwell trong khuôn khổ vụ án hình sự mà họ khởi tố bà. Cuối cùng, bà Maxwell bị kết tội âm mưu cùng ông Epstein tuyển mộ và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, xuyên suốt loạt hồ sơ được công bố hôm 23/12, nhiều lần khác khi tên ông Trump được nhắc tới khác đơn thuần chỉ nằm trong các bài cắt báo chí đề cập đến ông, những chiến dịch tranh cử của ông và những sự kiện thời sự.

Ông Trump nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến ông Epstein.

Trong tuyên bố đi kèm đợt công bố hôm 23/12, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các hồ sơ mới “chứa những cáo buộc không đúng sự thật và mang tính giật gân nhằm vào Tổng thống Trump, được gửi tới FBI ngay trước thềm cuộc bầu cử năm 2020”.

“Cần nói rõ: các cáo buộc này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có dù chỉ một chút độ tin cậy, chắc chắn chúng đã bị biến thành vũ khí nhắm tới Tổng thống Trump từ lâu rồi,” Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Video giả về ông Epstein

Một trong những chi tiết kỳ lạ hơn trong loạt tài liệu công bố hôm 23/12 là một đoạn video giả, cho thấy một nhân vật giống ông Epstein trong buồng giam, làm dấy lên câu hỏi vì sao nó lại xuất hiện trong các hồ sơ chính thức của Bộ Tư pháp.

Các tài liệu khác cho thấy một người đàn ông ở bang Florida đã gửi email cho các điều tra viên liên bang vào tháng 3/2021, kèm theo đường link đoạn video này. Người này hỏi liệu video có thật hay không, nhưng thực tế thì không.

BBC Verify sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược và phát hiện một bản sao của đoạn video đã được tải lên YouTube từ tháng 10/2020. Người đăng cho biết đoạn clip được tạo ra bằng đồ họa 3D.

Theo một báo cáo năm 2023 của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, không tồn tại bất kỳ bản ghi hình nào từ bên trong phòng giam của ông Epstein vào ngày ông ta qua đời.

Việc đoạn video giả xuất hiện trong đợt công bố này phần nào cho thấy những câu hỏi mà giới chức liên bang đã nhận được từ công chúng – những người, sau nhiều năm nghe các thuyết âm mưu hoặc nuôi dưỡng sự hoài nghi, vẫn muốn có câu trả lời về cuộc đời và cái chết của ông Epstein.

Shayan Sardarizadeh tường thuật bổ sung.

Sarah Matthews, cựu phó thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Trump lên tiếng

31.12.2025

Huy PK

Những hệ lụy từ vụ bê bối liên quan đến hồ sơ Epstein đang làm dấy lên những cuộc tranh giành nội bộ trong phong trào MAGA, với tin đồn về lệnh “tiêu diệt” Rachel Maddow đang lan truyền rộng rãi. Sarah Matthews, cựu phó thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Trump, đã chỉ trích tuyên bố của Trump rằng các tài liệu này sẽ gây hại cho bạn bè của ông, cho rằng điều đó đi ngược lại mọi nguyên tắc mà phong trào của ông đã đề ra. Bà lập luận rằng lời hứa “thanh lọc bộ máy chính quyền” của ông là một lời nói dối và cáo buộc ông bảo vệ những kẻ chịu trách nhiệm cho những hành vi lạm dụng kinh hoàng.

Ist möglicherweise ein Bild von Text „TRUMP RESI RESISTANCE OVE MOVEMEN LIVE 4:23円 EPSTEIN FILES FALLOUT SPARKS MAGA INFIGHTING teweeknight BURN BURNORDER ORDER TONIGHT ONIGHT9PMET MSNOW "TRUMP SAYING THE EPSTEIN FILES WILL HURT HIS FRIENDS FLIES IN TE FACE OF EVERYTHING THAT HIS MOVEMENT HAS STOOD FOR. WHEN HE SAYS THAT HE WOULD DRAIN THE SWAMP, THAT WAS A LIE...HE'S PROTECTING THE PERPETRATORS OF THIS HORRIFIC ABUSE." SARAH MATTHEWS FORMER TRUMP WHITE HOUSE DEPUTY PRESS SECRETARY“