TRẢ LẠI CHO DÂN – Video nhạc
Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh sinh năm 1976, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. cư trú tại xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Ông từng được biết đến qua một số clip dạy học trò hát các nhạc phẩm bị cấm kỵ...
Quỹ Vaccine: Mới giải ngân chưa đầy 5%, không có “sao kê”
Thu lớn, chi nhỏ giọt. Nguyên Sa Người dân Sài Gòn xếp hàng chờ chích vaccine. Ảnh: Độc Lập/ Báo Thanh Niên.N Theo thông tin trên trang chính thức của Quỹ Vaccine, đến hết ngày 9/9, số tiền xuất mua vaccine là 373 tỷ đồng trong số 8.663 tỷ huy động được. [1] Tỷ lệ...
Liệu Bắc Kinh có đánh chiếm Đài Loan? Câu trả lời của các nhà lịch sử học là ‘Có’
Việc Mỹ đột ngột rút khỏi Afghanistan và công chúng Mỹ nhanh chóng mất dần sự ủng hộ đối với các nỗ lực quân sự ở Trung Đông, có thể gửi thông điệp sai đến Bắc Kinh và thúc đẩy nước này hành động ở Đài Loan, nhà sử học Niall Ferguson nói trong một cuộc phỏng vấn với...
Vương Nghị mang “cơm thiu” sang Hà Nội
Chính Vương Nghị biết rõ nó là món cơm đã thiu từ lâu. Nói như đại thi hào Gớt: “Ngay cả chó cũng không mong”. Thế mà ông ta vẫn đủ sự trơ trẽn để đem ra tỉ tê dụ dỗ chủ nhà?
Dịch một bài thơ Anh ngữ (theo văn phong các thi sĩ Việt Nam)
Có bài thơ tình rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh William Shakespeare. Một số nguồn khác lại nói bài thơ này của nhạc sĩ và ca sĩ loại nhạc Reggae người Jamaica là Bob Marley; có nơi thì nói rằng bài thơ này của một thi...
NỮ TRUNG SĨ NICOLE GEE, PHỤ NỮ TRUNG ĐÔNG, THIẾU NỮ VIỆT NAM*
Marine Sgt. Nicole Gee calms an infant during an evacuation at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, on Aug. 20 ĐIỆP MỸ LINH (Tạp ghi) Trước khi cuộc rút quân tại Afghanistan chấm dứt, nhiều phương tiện truyền thông đưa ra một hình ảnh rất...
LS Nguyễn Văn Đài trên đài TV PRO SIEBEN
Trong lời dẫn nhập, Galileo viết luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài sống lưu vong ở Đức vì ông bị chế độ CSVN Việt Nam trục xuất. Trước đó ông đã bị nhà nước Việt Nam tra tấn, đàn áp, giam giữ, chỉ vì ông đã chia sẻ ý kiến của mình với công luận. Hiện sống lưu vong, nhưng LS Đài vẫn tiếp tục đấu tranh cho công lý và tự do cho quê hương ông. Ộng kể với đài PRO SIEBEN quá trình tranh đấu của ông tại Việt Nam và cuộc sống lưu vong hiện nay có ý nghĩa gì.
Nụ hồng yêu thương
Tôi gọi những nụ hồng ngày sinh này là những nụ hồng yêu thương. Cho dù lòng thù hận có trỗi dậy như thế nào, chúng ta cũng tin rằng lòng bác ái và hy vọng vẫn luôn là một điều bất biến trong xã hội này.
Tác dụng của tầm nhìn chính trị
„Con người dù sinh ra ở đâu trên trái đất này cũng có những ước mơ và khao khát giống nhau. Khác nhau chăng là tầm nhìn về phía trước của giới lãnh đạo… Một tầm nhìn xa sẽ đưa đất nước cất cánh bay xa và tầm nhìn bảo thủ, hẹp hòi, cổ hủ và lạc hậu sẽ đẩy đất nước vào...
Chống dịch thất bại, Hà Nội muốn gì?
„Sự ngoan cố của chính quyền Cộng Sản trong việc kiên trì thực hiện các biện pháp bạo lực, phong tỏa và trừng phạt, bất chấp thực tế thất bại thảm hại, bất chấp quyền và nhân phẩm của người dân, cho thấy Hà Nội dường như đang nhắm tới một mục tiêu khác, không chỉ...