Seite auswählen

Hoa Kỳ nổi giận: Các công ty Trung cộng tại Mỹ đều chỉ ‘đánh cắp mà không có gì đổi lại’

„các công ty Trung cộng đã thúc đẩy tính hợp pháp trong nhiều trường hợp, sử dụng một hệ thống các chiến thuật mờ ám để đạt được nhiều lợi thế nhất có thể. Họ tóm lấy toàn cảnh Hoa Kỳ một cách có hệ thống để lấy từng chút dữ liệu, thông tin và tài sản trí tuệ có sẵn;...

Hiệp Sĩ và Phiên Toà ngày 7 tháng 9

"Hãy làm công việc của một hiệp sĩ, hãy cùng nhau chận đứng cái ác và không cho phép kẻ ác tiếp tục đem cái hoang dã của những toà án ngoài cánh đồng vào dinh thự. Hiệp sĩ trong phiên toà này cho dù chưa thay đổi được kết quả của vụ án, nhưng đó là Tiếng Lòng của nông...

Chuyện bà già mang dép Lào

Khoảng năm 1981, 1982 đời sống giáo viên cực kỳ khó khăn. Tôi quyết định đi xe đạp thồ để có tiền mua sữa cho con. Chiếc xe đạp để đi dạy hàng ngày được bổ sung thêm cái giỏ phía trước và cái yên nệm mút phía sau bạc –ba- ga cho khách ngồi … êm đít! Mỗi sáng cứ 5 giờ...

MULAN: Ghét Trung Quốc, từ sản phẩm Mỹ

Sau sự kiện Lưu Diệc Phi và kể cả việc Thành Long phải hủy bỏ chuyến thăm Việt Nam với ý nghĩa đại sứ từ thiện, với giới phát hành phim Việt Nam cũng như ở nước ngoài đều có ghi chú riêng về thị trường: nơi đây không còn dễ làm ăn với các ngôi sao Trung Quốc có khuynh hướng ủng hộ chính quyền Bắc Kinh.

THỨC TỈNH

Hữu Minh Trong hai tuần qua chúng ta tập trung vào các sự vụ đối nội thì quốc tế và bàn cờ Trung-Mỹ có những diễn biến dồn dập. Đáng kể nhất là khu vực Châu Âu. Trong lúc “phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” đang tung những tin đồn về việc EU và Mỹ chia rẽ thì tôi...

Chiến tranh nguồn nước với Trung cộng

„Chiến tranh nguồn nước! Đừng nghĩ nó xa lắc trong tương lai. Trung cộng đã tiến hành điều đó từ giữa thập niên 90 thế kỷ trước. Chiến tranh nguồn nước! Cuộc chiến nào đâu chỉ trên Mekong. Trong lòng người Việt hôm nay cũng có…“ Mai Quốc Ấn “Chiến tranh nguồn nước” là...

Mẹ Nấm: Sao tôi không viết gì về Bố tôi?

Tôi rất biết ơn bố mẹ tôi, những người đầu tiên dạy tôi biết cách gìn giữ sự văn minh và giáo dục tôi thành người mà không đi theo xu hướng xã hội chủ nghĩa dù tôi vẫn bị nhồi sọ mỗi ngày!

Bố mẹ tôi, có thể không tài giỏi, nhưng là người đã dạy tôi tự đứng trên đôi chân và tự nhận lãnh trách nhiệm của cuộc đời mình!

Một thời để yêu và một thời để chết

 Khánh Lan Tiểu thuyết gia Erich Maria Remarque (1898-1970) "Chỉ có Niềm tin là đáng nuôi dưỡng khi bóng tối vây phủ trên giấc mộng loài người". Nhận định tác phẩm: Một thời để yêu và một thời để chết: Tiểu thuyết của Erich Maria Remarque với lời viết giản dị, dễ...

Cuộc triệt thoái bắt đầu

„Trên khắp mọi nơi, nước Mỹ giờ đây cho thấy sự vắng bóng, lãng tránh, khập khễnh – và buồn cười – của mình.“ Tác giả: Anne Applebaum (*) Phạm Hồng-Lam dịch từ bản Đức ngữ Các nhà ngoại giao ở Mỹ đánh giá thấp những hậu quả của sự rối loạn mà họ đã gây ra. Và thời đại...