Trung cộng sẽ tốt đẹp hơn nếu được chia thành chục nước
„Tôi cho rằng cần phải chia Trung cộng ra làm nhiều nước nhỏ. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn khi Trung cộng trở thành hơn một chục nước với dân số từ 80 đến 100 triệu cho mỗi nước.“ Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu) Nhà văn, nhà thơ Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu) tại Paris ngày...
Anh Quốc: Biểu tình Ngày Quốc Hận 30/4
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng-sản tại Anh-quốc ỦY BAN TỔ CHỨC BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 30/4 Tưởng niệm 44 năm nước Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng sản THƯ MỜI Kính gởi: Quý cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong cộng...
NÉN NHANG KHẤP BÁO ĐỨC VUA HÙNG
Tháng ba, giỗ Tổ Hùng Vương, Nhớ về Nghĩa Lĩnh, quê hương, giống nòi. Xuân về, giọt nắng reo vui, Nhớ công ơn, đức của Người – Tiền Nhân. Thuở xưa, vua Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ đó, muôn phần hiển vinh, Nở ra bọc trứng trăm con Lập nên Quốc Tổ Văn Lang. Tiên – Rồng Ngàn...
Thời nào rồi mà còn muốn che chắn sự thật về vụ Trịnh Vĩnh Bình?
Định không nói gì nữa về vụ Trịnh Vĩnh Bình, nhưng đọc cái “Thông cáo báo chí” của Bộ Tư pháp thấy ngứa mắt. Đó là một văn bản vô trách nhiệm có đóng dấu quốc huy.
NỖI LÒNG DÂNG MẸ VIỆT NAM !
Võ Đại Tôn Bốn mươi bốn năm rồi Con vẫn đi tìm MẸ. Vết thương mồ côi còn hoen máu lệ Bao đêm ác mộng bùng lên. Giữa trùng dương thuyền như lá lênh đênh Con quỳ lạy khi tầm xa quê cũ. Trời lưu vong tượng đá đầy rêu phủ Góc công viên con gọi MẸ, đâu rồi ? Con đã về : -...
Vài dòng nhân ngày “giải phóng miền Nam” 30/4/1975
Quan điểm của một người dân ở miền “Thắng Cuộc”.
Việt Kiều yêu nước hãy cẩn thận với Cộng sản
Việt Kiều yêu nước mang tiền về Việt Nam hãy cẩn thận, rất nhiều cạm bẫy được đặt trong bộ máy chính quyền và gài trong những điều luật mà họ viết ra. Nếu sập bẫy thì chẳng có công lý nào cho quý vị cả. Cho nên, chơi với CS thì coi chừng có ngày ôm hận.
GÁNH MẦY VỀ.
Gửi các anh NHẢY DÙ. Tôi thấy tấm hình , đem về các anh xem . Ngày xưa , hôm nay và ngày mai . Luôn luôn không bao giờ QUÊN. Tấm hình chụp vào ngày 15/4/1975. Vỏn vẹn chỉ 15 ngày sau, quê hương rơi vào tay giặc. Tụi Tao Gánh Mày Về. Mày bỏ cuộc chơi, khi tuổi vẫn...
Nhận xét về kinh tế – xã hội Việt Nam hiện nay
Vũ Ngọc Yên Đất nước chưa phát triển Theo thống kê nhà nước sau giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990) với mức tăng trưởng sàn lượng nội điạ (gross domestic product-GDP) bình quân hàng năm đạt 4,4%, Giai đoạn (1991-1995), GDP bình quân tăng 8,2%/năm, giai đoạn 5 năm tiếp...
Chỉ khác nhau ở cách dọn… phân chó
Khi đường dây chạy đại học bên Mỹ bị phanh phui, các anh ghét Mỹ bên nhà mừng sặc mắm tôm, mừng vỡ trứng cá. Bài ca của các anh là thấy chưa, giáo dục Mỹ cũng có ra cái thớ gì đâu, xã hội Mỹ cũng có công bằng ẹo gì đâu mà suốt ngày đu dây bám váy ngợi ca.