Hồng Kông và Đài Loan: Nỗi lo sợ Trung cộng
Người Hồng Kông muốn trở về thời ‘thuộc địa’ Tin BBC đưa hôm 09.04.2019, 9 nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông đã bị Toà án Tây Cửu Long kết tội gây rối trật tự công cộng trong một phong trào dân chủ hồi năm 2014. Quyết định của tòa được cho là một đòn giáng mạnh vào...
Khởi nghiệp báo chí
Chúng ta nên tập trung sức lo cho sự hình thành của NỀN BÁO CHÍ CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG THỰC của quốc gia, một nhiệm vụ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG và RẤT KHÓ.
Ngày báo chí Việt Nam
Ngày hôm nay, tôi xin chúc mừng những nhà báo trung thực còn sót lại ở đất nước này, bất kể họ có thẻ hay không. Tấm thẻ nhà báo lớn nhất, uy tín nhất chính là sự tôn trọng của nhân dân- bạn đọc.
Ơn ai nếu “đảng ta” đốn đồng chí Son và đồng chí Tuấn?
Không có “đảng ta”, làm gì có kiểu quản trị, điều hành mà hết đồng chí này tới đồng chí khác vô tư sử dụng công quỹ cho những thương vụ, những dự án đầu tư theo kiểu mà thiên hạ ai nghe, ai biết cũng kinh hồn, táng đởm như thế?
Đêm kinh hoàng với cha con Đỗ Thị Minh Hạnh
Vụ khủng bố cha con Đỗ Thị Minh Hạnh đêm qua 26/6/2018 thật kinh hoàng. Tham gia khủng bố gồm nhiều tên bịt mặt lợi dụng đêm khuya liên tục ném đá và vật lạ vào nhà cô.
NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ
Tuy nhiên, có một vấn đề khá ngộ là món phở là món quốc hồn quốc túy của Việt Nam, nhưng có thể nói danh từ về thịt bò của phở thì người mình chỉ ăn mà ít để tâm tìm hiểu.
Sự tồi tệ của tâm lý bầy đàn
Về lâu dài, muốn tiến tới một xã hội lành mạnh, còn trước mắt là tìm được sự yên tĩnh trong tâm hồn cho chính mình, con người ta buộc phải thoát khỏi tâm lý bầy đàn. Đã có cái đầu riêng của mình, hãy dùng nó để suy nghĩ!
Từ vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình nhớ tới Nguyễn Xuân Hiển
Trây lì, trơ trẽn, vênh váo, coi thường công pháp quốc tế, là bản chất cố hữu của chế độ CSVN, thì sẽ không thể nào hội nhập với quốc tế, mong gì được “vươn ra biển lớn”.
Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại Ra Mắt Tại Houston
Sống tưởng công danh, không tưởng nước..
Sống lo phú quí chẳng lo đời.
Sống mà như thế, đừng nên sống.
Sống tủi làm chi, đừng chật trời.
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lê Anh Hùng
Ông chịu ngồi tù để buộc nhà đương cuộc Hà Nội phải đối mặt với một phiên toà cùng với hai bị cáo khác: “hai tên Việt Gian bán nước Hoàng Trung Hải và Nguyễn Phú Trọng.”