Seite auswählen

Quế Hương

13-7-2020

Nguyễn Hữu Linh, cựu Bí thư đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng, là kẻ gây ra “địa chấn” tối ngày 1/4/2019, tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, quận 4, thành Hồ.

Camera trong thang máy ghi lại, Linh có hành vi dâm đãng với cô bé 7 tuổi nhiều lần, làm nạn nhân sợ hãi. Dưới sức ép của dư luận cả nước phẫn nộ, Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự 2015 về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Hữu Linh, Viện phó VKS Đà Nẵng (ảnh trên) và bị cáo Nguyễn Hữu Linh (ảnh dưới). Nguồn: Báo TN

Tại phiên sơ thẩm tháng 8/2019, lẫn phúc thẩm vào tháng 11/2019 Nguyễn Hữu Linh bị tuyên y án 18 tháng tù giam về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Tháng 1/2020, Nguyễn Hữu Linh phải thi hành án tại Đà Nẵng, theo uỷ quyền của Toà án TP HCM. Nơi Linh thi hành bản án là Trại giam An Điềm, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhà giam này, bằng chữ ký của mình, Linh tống vào đó không biết bao nhiêu những con người vô tội, khiến họ tan cửa nát nhà…

Nguyễn Hữu Linh là “đệ tử” số 1 của Trần Thanh Vân, cựu Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban nội chính thành uỷ Đà Nẵng. Năm 2007, Trần Thanh Vân thay ông Nguyễn Quốc Dũng (anh ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) để làm Viện trưởng VKS Đà Nẵng.

Nhiều quan chức Đà Nẵng cho biết, Trần Thanh Vân đã giúp Nguyễn Bá Thanh đánh bại Trần Văn Thanh, đưa “đồng chí” Thiếu tướng Thanh, Chánh thanh tra Bộ Công an ra toà trên cáng cứu thương khi đang hôn mê.

Trần Thanh Vân cùng Nguyễn Hữu Linh và Kiểm sát viên Trần Thị Kim Oanh tạo thành “kiền ba chân” nổi tiếng chạy án ở thành phố biển này. Ai muốn tại ngoại, miễn truy tố, được thay đổi biện pháp ngăn chặn, khung án thấp, sớm ra tù… đều phải tìm đến bộ ba này. Có tiền là xong tất.

Tham gia “phe nhóm chính trị” của Nguyễn Xuân Anh và Vũ “nhôm”, cái kết cuộc Trần Thanh Vân dính kỷ luật “cảnh cáo” đảng, về vườn tháng 12/2019.

Còn “đồ đệ” Nguyễn Hữu Linh vừa nhận sổ hưu cuối năm 2018 thì 2019 dính án hình sự. Âu cũng là quả báo nhãn tiền. Còn Trần Thị Kim Oanh thì sao?

Trưởng Ban nội chính Trần Thanh Vân, hung thần một thời ở Đà Nẵng. Photo Courtesy

Trần Thị Kim Oanh sinh ngày 9/3/1972 tại Hoà Liên, Hoà Vang, Đà Nẵng. Nhờ có người thân trong ngành Công an, Kim Oanh được vào công tác tại Viện kiểm sát (VKS) tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Sau chia tách tỉnh năm 1997, Kim Oanh được bố trí về Viện Kiểm sát quận Ngũ Hành Sơn.

Mặt dù có chồng là nhà báo công tác ở VOV hẳn hoi, nhưng có lẽ anh này lo đi tuyên truyền “công tác Đảng” ở tận vùng Đông Bắc, mà quên “công tác phòng the” nên đã bị Kim Oanh cắm sừng. Người tình của nàng Oanh, bị đồng nghiệp, đồng liêu xầm xì bàn tán là Trần Thanh Vân, viện phó VKS Đà Nẵng.

“Hoa khôi” KSV Trần Thị Kim Oanh. Photo Courtesy

Năm 2011, khi nắm chắc ghế Viện trưởng VKS đã được mấy năm, Trần Thanh Vân bổ nhiệm “hoa khôi” Trần Thị Kim Oanh về làm Viện trưởng VKS quận Liên Chiểu.

Lúc Trần Thanh Vân được chuyển sang làm Trưởng ban Nội chính thành uỷ, Vân đã kịp đưa Nguyễn Hữu Linh lên nắm Bí thư đảng uỷ, Phó Viên trưởng VKS Đà Nẵng đầy quyền lực, nhằm nâng đỡ và dìu dắt “người tình” của Vân là Kim Oanh.

Năm 2017, dù Kim Oanh không đạt chuẩn cơ cấu, Trần Thanh Vân vẫn tác động được Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng bổ nhiệm Trần Thị Kim Oanh làm Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng.

Chàng là trưởng, nàng là cấp phó, những chuyến công tác họp hành vi vu vào Nam ra Bắc là dịp để họ tận hưởng… trăng mật. Nàng còn được chàng tiến cử thay mặt Ban Nội chính, tham gia vào các đoàn thanh kiểm tra quyền lực của Thành uỷ Đà Nẵng.

Kim Oanh nhận quyết định bổ nhiệm Phó Ban Nội chính thành uỷ. Nguồn: Báo Đà Nẵng

Công an thì do Vũ “nhôm” đã nắm, Nội chính có bộ đôi Vân – Oanh, VKS thì có hung thần Nguyễn Hữu Linh, cho nên suốt nhiều năm, bất kỳ ai chống lại Vũ “nhôm”, đều phải trả giá đắt.

Giữa năm 2017, để ủng hộ phe nhóm Nguyễn Xuân Anh – Vũ “nhôm” trong cuộc chiến tranh giành quyền lực và “miếng ăn” tại Đà Nẵng với phe nhóm Huỳnh Đức Thơ, Trần Thanh Vân đã cùng tình nhân Kim Oanh “vẽ” nên một nghi án kinh tế, bắt giam nhiều người vô tội tại Đà Nẵng.

Một đơn tố cáo “đánh hội đồng” gồm:

– Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng;

– Trần Huy Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng;

– Lê Thị Thu Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng;

– Trần Văn Chung, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng.

Bất chấp Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”, nhóm “bốn tên” đã sử dụng 4 con dấu của cơ quan, đơn vị, đồng ký đơn tập thể, tố cáo một Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, với mưu đồ ném ông này vào tù.

Xem sinh mạng chính trị người khác như cỏ rác, sai phạm tày trời như thế nhưng Trần Thị Kim Oanh và phe nhóm chỉ bị Thành uỷ Đà Nẵng kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Kim Oanh vẫn ngồi ghế Phó Trưởng ban Nội chính.

Thời gian gần đây, Kim Oanh cùng Trần Văn Sơn, một Phó ban Nội chính Thành uỷ khác, câu kết nhau trong một ván cờ khác.

Trần Văn Sơn sinh ngày 25/9/1961, quê Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Sơn được Huỳnh Đức Thơ dìu dắt ngồi lên ghế Giám đốc sở Kế hoạch – Đầu tư, thay cho Huỳnh Đức Thơ về UBND TP làm phó chủ tịch, rồi chủ tịch.

Khi Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư thành uỷ, Trần Văn Sơn phản phé ông Thơ, đầu quân dưới trướng Xuân Anh – Vũ “nhôm”.

Phó Ban Nội chính Trần Văn Sơn. Photo Courtesy

Năm 2017-2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triệu tập Trần Văn Sơn nhiều lần vì liên quan bán dự án, công sản cho Vũ Nhôm. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đưa Sơn vào tầm ngắm.

Tháng 9/2018, Trần Văn Sơn mất ghế giám đốc sở Kế hoạch – Đầu tư, điều chuyển về Phó ban Nội chính, “ngồi chơi xơi nước”. Tại đây, Sơn hết lòng phụng sự Trần Thanh Vân – Kim Oanh.

Trước thềm đại hội XXII đảng bộ Đà Nẵng vào tháng 10/2020, Trần Thanh Vân cùng Trần Văn Sơn đang ra sức vận động, tuyên truyền, mua phiếu, nhằm đưa Trần Thị Kim Oanh vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh cơ cấu là Trưởng Ban pháp chế HĐND TP.

Kim Oanh là diện cán bộ trẻ, lại là nữ, nên phe nhóm của Kim Oanh hy vọng nàng sẽ tiến xa, leo cao và một ngày không xa sẽ lật ngược thế cờ chính trị, cân bằng lại quyền lực tại Đà Nẵng.

Trung Quốc từng xôn xao bởi vụ Khương Bảo Hồng, sinh 1974, Đảng uỷ viên, Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã bị đưa ra xét xử hồi tháng 8/2019 và phải nhận mức án 12 năm tù sáng 22/1/2020, thừa nhận đã dùng cách hối lộ tình, lên giường với hơn 40 quan chức để được thăng tiến.

Ở Việt Nam tương đồng thể chế, cán bộ nữ cũng chẳng khác gì Trung Cộng. Họ cũng tham vọng quyền lực, cũng sẵn sàng đánh đổi, bất chấp tất cả. Nhiều cán bộ nữ Việt Nam thỏ thẻ, khúc khích nói với nhau như truyền kinh nghiệm: “Em muốn tiến lên, trước hết phải biết… nằm xuống“!

Thật đáng hổ thẹn và đáng sợ. Không biết những đoá hoa “vừa hồng, vừa chuyên” này, đang học tập “Tấm gương đạo đức” của ai?

Nguồn: Tiếng Dân

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen