Thông cáo báo chí ngày 6-1-2026
Lê Trung Khoa
Nhà báo Lê Trung Khoa ( mé trái) và tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng ( mé phải)
Kính gửi các nhà báo
Ngày 13 tháng 1, Tòa án Dân sự bang Berlin lại một lần nữa xét xử vụ kiện dân sự do người giàu nhất ở Việt Nam khởi kiện một nhà báo tại Berlin. Chúng tôi rất mong quý vị đến tham dự phiên tòa để có cái nhìn trực tiếp về vụ tranh tụng pháp lý và đưa tin về sự kiện này.
Nguyên đơn, ông Phạm Nhật Vương, là một tỷ phú và là người đứng đầu Vingroup, tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Ông và tập đoàn của mình kiện Lê Trung Khoa, nhà báo tại Berlin, về bảy video đăng trên Facebook và YouTube của nhà báo này. Trong số đó có một video hoạt hình hài kịch đã khiến ông tỷ phú này tức giận. Trong video hoạt hình này, hai nhân vật giả tượng bàn luận về công ty của ông. Ngay cả khi không biết tiếng Việt, người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là một tác phẩm châm biếm, được bảo vệ bởi quyền tự do nghệ thuật ở Đức.
Xem video hoạt hình châm biếm ở đây: https://www.facebook.com/reel/1810275589600426
Bị đơn, ông Lê Trung Khoa điều hành trang thông tin báo chí tiếng Việt hải ngoại Thoibao. de, tự coi mình là một phần của truyền thông đối nghịch với các phương tiện truyền thông bị nhà nước kiểm duyệt tại Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 vừa qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án vắng mặt ông 17 năm tù giam vì các hoạt động báo chí đưa tin từ Đức. Ba cộng tác viên tại Việt Nam bị cáo buộc hoặc thực sự làm việc cho Thoibao. de cũng bị kết án tù từ 5,5 đến 7 năm.
Thoibao. de đưa tin về chính trị trong chế độ độc đảng, về tham nhũng và đấu tranh quyền lực trong Đảng Cộng sản, và về các tập đoàn lớn như Vingroup. Cơ quan kiểm duyệt Việt Nam đã dùng tường lửa chặn truy cập Thoibao. de tại Việt Nam từ năm 2017. Từ tháng 12 năm 2025, các trang Facebook của Thoibao. de, vốn gần đây thu hút 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng, cũng bị chặn tại Việt Nam. Tập đoàn Meta đã hợp tác với chính quyền Hà Nội trong việc này.
Các vụ kiện này như “châu chấu đá voi”. Ông Khoa là chủ một doanh nghiệp nhỏ kiêm nhà báo, và cuộc chiến pháp lý đã khiến ông tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc tra cứu, phí luật sư và dịch thuật, đồng thời cũng lấy đi thời gian dành cho việc khảo cứu sâu hơn về chính trị Việt Nam để phục vụ độc giả Thoibao. de. Vụ kiện đầu tiên mà tỷ phú này gây áp lực lên nhà báo, ông Khoa đã thắng với tỷ lệ 80% hồi tháng 11 năm ngoái, và vụ kiện thứ hai hồi tháng 12, tòa án không cần mở phiên tòa, ông Khoa đã thắng với tỷ lệ 100%. Cả hai phán quyết đều chưa có hiệu lực pháp lý, vì chưa hết thời hạn kháng cáo. Ông Khoa hy vọng sẽ thắng vụ kiện lần thứ ba này nữa.
Ông Lê Trung Khoa nói: “Tôi kiểm tra kỹ lưỡng các lời lẽ của mình trước khi công bố nó. Về mặt pháp lý, ông tỷ phú thực sự không có bằng chứng pháp lý nào chống lại tôi. Tôi nghĩ rằng thậm chí ông ta kiện không phải để thắng kiện ở tòa. Tôi cho rằng ông ta muốn hủy hoại tôi về mặt tài chính và làm suy yếu tinh thần tôi bằng những vụ kiện này”. Một người đa nghi có thể thấy mối liên hệ giữa việc ông Khoa bị hệ thống tư pháp Hà Nội hình sự hóa và vụ kiện của ông tỷ phú này.
Ông Khoa không phải là người viết bài bằng tiếng Việt duy nhất trên toàn thế giới mà bị ông Vượng và các công ty của ông gửi thư cảnh cáo pháp lý và khởi kiện. Theo thông tin của tập đoàn Vingroup, họ đã khởi kiện 68 người như thế trên toàn thế giới, trong đó còn có hai người ở Đức. Đó là bà Huệ Như và ông Nguyễn Văn Đài, nhà bất đồng chính kiến người Việt Nam từng bị bỏ tù ở Việt Nam vì tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Luật sư Nguyễn Văn Đài là người được Hiệp hội Thẩm phán Đức trao tặng Giải thưởng Nhân quyền năm 2017.
Ông Raphael Thomas, luật sư đại diện cho ông Khoa trong vụ kiện này, cho biết: “Vụ kiện này là một vụ việc gây chấn động như trong phim: Một tập đoàn tại Việt Nam và người sáng lập của nó đang lạm dụng các tòa án của Đức để chống lại các bài báo phê bình của người Việt lưu vong, mà hầu như chỉ có độc giả tại Việt Nam đọc các bài báo đó. Bắt tay với chính phủ cộng sản phi dân chủ ở Hà Nội, Vingroup đang cố gắng bịt miệng báo chí phê bình bên ngoài Việt Nam bằng các vụ kiện vô vọng nhưng tốn kém. Lòng dũng cảm và sự kiên trì của thoibao. de và tổng biên tập Lê Trung Khoa, người vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 17 năm tù, rất đáng được tôn trọng.”
Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 lúc 14 giờ tại Tòa án Dân sự Berlin, đường Tegeler Weg, số 17-21. Phiên tòa sẽ diễn ra ở phòng nào, quý vị có thể hỏi thông tin tại Văn phòng báo chí của tòa án theo địa chỉ email: Pressestelle.Zivilgerichte@kg.berlin.de
và Số hồ sơ: 27 O 340/25
Địa chỉ : Tegeler Weg 17 – 21, 10589 Berlin-Charlottenburg
Phòng xử án: Tầng 1, phòng 143
Mời các bạn đến tham dự và đưa tin.
VỀ VỤ KIỆN GIỮA PHẠM NHẬT VƯỢNG VÀ LÊ TRUNG KHOA
Vụ kiện giữa Nhà báo Lê Trung Khoa và Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Berlin vào ngày hôm qua 13.01.2026, tuy thời tiết lạnh, nhưng vẫn có nhiều người Việt và người Đức tới dư.
Cuối buổi xử thì Tòa tuyên bố định giá cho cuộc tranh cãi -Tiếng Đức gọi là Streitwert rơi vào 100.000 €. Nhiều người lầm tưởng đây là án phí, nên họ lo cho ông Khoa là dù ông có thắng tỷ số 4:3 chăng nữa, thì cũng phải mất tới hơn 40.000 €. Như thế là ông Khoa sạt nghiệp; còn ông Vượng là tỷ phú dù phải trả gần 60.000 € thì cũng như gãi ghẻ mà thôi.
Nhưng thực sự Án phí không tính như vậy. Mà dựa vào Luật tính lệ phí Tòa đã được minh định sẵn gọi tắt là GKG (Gerichtskostengesetz). Tại đây có bảng „badem“ (Tabelle) quy định từng giá cho vụ tranh cãi tương ứng với lệ phí cho người thua kiện phải trả là bao nhiêu. Giá tranh cãi này là do Tòa quyết định, có tham khao qua bị đơn và nguyên đơn.
Ví dụ trong bảng đó ghi là giá tranh cãi về vụ nào đó là 5.000 € thì bên thua sẽ phải trả là 170,50€ Án phí: Nhưng nếu giá tranh cãi tới 10.000€ thì người thua hoàn toàn phải trả 283 €.
Theo bảng này thì với cuộc tranh cãi với giá 100.000 € thì ông Khoa thắng 4/7 chỉ phải trả khoảng 2.000 € án phí; Ông Vượng thắng 3/7 thì phải trả khoảng 2.500 €.(Giá này là tôi tính sơ bộ khoảng như thế. Có xê dịch lên xuống không dáng kể).
Nếu cộng cả tiền Luật sư và chi phí phụ vào nữa thì ông Khoa cao lắm thì tới 5.000€. Ông Vượng thì khoảng 6.000 €. Như thế thì đâu có nhiều.
Xét cho cùng ông Vượng là người thua rất đậm. Bởi ông không chỉ mất tiền nhiều hơn ông Khoa; mà ông còn mất rất nhiều mặt khác nữa . Đó là mất về uy tín và danh dự. Sự mất mát này nó âm ỉ, dài lâu và rất trìu tượng, không thể tính hết được .
Theo tôi đánh giá thì nó mất nhiều hơn và cay đắng hơn con số 6.000 € nhìn thấy kia. Còn ông Khoa chỉ mất có một tháng lương mà lại được chửi và lên án ông Vượng gần như thoải mái. Thế là ông Khoa lãi to còn gì.
Ông Khoa chỉ cần trả 5.000 € xong là êm. Danh vọng chả có gì lớn lao mà sợ mất hay tiếc nuối. Bạn đọc của ông vì khát tin, thèm tin vẫn cứ tìm đến ông xem và đọc „như chưa hề có cuộc chia li“ . Mà sau này biết đâu ông còn đông khách hơn.
Tóm lại đây là vụ kiện không phải là của người lớn với nhau, rất trẻ con và dại dột. Càng không phải của một ông tỷ phú giàu nhất VN với Nhà báo VN ở nước ngoài chỉ có nguyện vọng thiết tha là khai trí cho Đồng bào trong nước.
Lẽ ra không nên để xảy ra vụ kiện giữa người Đồng bang với nhau. Như vậy khác gì tự “vạch áo cho người xem lưng”. Có lẽ ông Vượng đâm đơn kiện là do Ba Đình thôi thúc và thí dại, để họ ném đá ông Khoa và giấu tay của họ đi, đổ vạ cho ông Vượng ném.
Qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã để lại vết tích nhơ nhớp lắm rồi. Giờ đây tội vịt chưa qua, tội gà đã đến . Chính phủ VN lại muốn cấm tự do ngôn luận, tự do báo chí ở cả nước ngoài. Nhưng càng cấm càng dở.
Cũng chính vì vậy mà Tòa án Đức họ đã định ra giá trị tranh cãi có vẻn vẹn con số khiêm nhường là 100.000€. Thực ra họ chị định khoảng 50.000 € thôi. Nhưng như thế thì Luật sư của hai bên đói.
Tôi đọc sách thì thấy Tòa án Đức không xử khi giá trị tranh cãi dưới 1.500 €. Thành thử tôi hay chôm tiền của vợ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ ở mức khiêm nhường là 1.499 €.
Vậy muốn để ông Khoa sạt nghiệp làm báo, về nhà vợ đuổi ra đường, nằm ngủ ở nhà ga có lò sưởi lấy tờ thoibao.de che mặt cho ruồi đỡ bu thì tôi nghĩ Tòa phải định ra giá trị một vụ kiện từ vài triệu Euro trở lên. Chứ chỉ phải trả có vài nghìn euro án phí, để được chửi xả láng và lại còn được Nhà mạng trả tiền quảng cáo, thì ông Khoa lãi to. Mà cứ đà này tôi cũng sẽ bắt chước thằng em non trẻ nhưng già kinh nghiệm và hết sức dũng cảm này…
Berlin, 14.01.2026
Nguyễn Doãn Đôn