Con cá gỗ VinFast
„Đằng sau Vinfast là Vingroup, đằng sau đó là cả nước Việt Nam. Bỏ tiền mua chút khí mỏng sẽ lấy được nhiều thứ mà Việt Nam có thể bán được, là đồng tiền khôn nhất của tư bản Mỹ. Đằng sau sự thành công ban đầu của một con cá gỗ là cái giá vừa đắt, vừa cay, vừa mặn...
Chiến tranh Ukraine và an ninh châu Á
Yuriko Koike (Project-Syndicate) Hải quân Nhật Bản trong một cuộc thao diễn quân sự hồi tháng 11. Nguồn: STR / AFP Đỗ Kim Thêm dịch Lời người dịch: Để đối phó với sự đe dọa dùng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và khát vọng xâm lăng của Trung cộng ở khu vực Thái Bình...
Tin Tổng Hợp Liên Quan đến Tự Do, Công Lý và Nhân Quyền tại Việt Nam (28.12.2022)
Đắk Lắk: Đi dự lễ Giáng sinh, hai người thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ bị sách nhiễu Các tín đồ Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên tụ tập lễ Giáng sinh 2022 Mục sư Aga Ngày 24/12, nhà chức trách tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ, tra khảo và tịch thu điện thoại của...
“HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN” cho đồng bào tị nạn Việt Nam!
Những kế hoạch nhằm phá vỡ chương trình định cư người tị nạn VN tại HK và Canada của Cộng Sản VN đã hoàn toàn thất bại. Mục đích của họ là để thế giới nghĩ rằng, ở VN hiện nay không có sự bất công hay ngược đãi nên “không còn người tị nạn”. Và chúng đã phỉ báng các vị tù nhân lương tâm, bằng cách gọi họ là “tù nhân vô lương tâm”.
Vùng đất hung và hoa trái
Du khách quốc tế thì đến một lần rồi tởn tới già, người Việt nào có điều kiện thì cuốn gói ra đi để tìm vùng đất khác mà sống, người lao động một khi bước chân ra khỏi đất nước thì tìm cách trốn ở lại. Đấy là hình ảnh của một vùng đất hung, bởi “đất lành chim đậu” là chân lý muôn đời.
Tự hào và bán khai
Đó là bức tranh tinh thần nòi giống. Một hợp quần như bao hợp quần khác trong thế giới tự nhiên. Nó thê thảm hơn những gì chúng ta có thể nghĩ. Nếu định nghĩa “văn minh là sự giải phóng con người ra khỏi con người”, thì nhìn từ cái cảm thức tự hào kia, văn minh vẫn là một cái gì hoàn toàn xa lạ ở đây, nếu không nói là bán khai, hoang dã.
Đặng Xương Hùng: Vài hàng gửi đến các bạn ở Bộ Ngoại giao
Tôi và các bạn đã từng sống trong những năm tháng lép vế của Bộ Ngoại giao. Nhưng đây là thời kỳ đen tối nhất. Đó là vì chế độ công an toàn trị đã bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng vào đảng ủy công an. Bộ công an dường như đã trở thành siêu bộ, muốn làm gì thì làm. Nhất là « lá chắn » không có vùng cấm.
Tưởng Niệm Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện
“Một người cầm bút dưới chế độ cộng sản tự nó là một điều bất hạnh.” Nguyễn Văn Lục Hôm nay tôi viết về thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (NCT) nhân ngày giỗ của anh. Đó là một điều vinh dự cho riêng tôi. Nhưng tôi xin viết rất ít và mong quý vị hiểu nhiều. Tôi cố gắng...
Tiếng Nước Mình
„Người Việt ở nơi đây từ đời này qua đời nọ nên bây giờ ai cũng đen thủi, đen thui y như người bản xứ. Ngó qua thiệt khó nhận ra là “Duồn” ai là “Miên” nữa. Sự khác biệt chỉ còn ở cái tiếng nước mình thôi. Bởi vậy, khi đã có cơ hội cắp sách đến trường thì ưu tiên là...
Kỳ thị bẩm sinh
Đằng sau những tuyên bố hời hợt ấy, chính là những cái đầu, chẳng những chỉ biết phân biệt chủng tộc, mà còn thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức về lịch sử thế giới và thiếu cả sự cởi mở trong cái nhìn về xã hội đương đại.