Seite auswählen

“… ai ngờ, hóa ra là ngành Việt Nam Học này, là chỉ học khái quát dạng học cho có, và lý do chính có ngành Việt Nam Học này là để “lách luật” để đào tạo HDVDL (Hướng Dẫn Viên Du Lịch). “

Brian

Mình nghĩ – ngay cả các học giả Tây phương mà nghiên cứu về Việt Nam xưa nay – chưa có thầy hay cô nào đáng gọi là một nhà Việt Nam Học đâu đúng không ? 

Theo mình biết, Việt Nam là một quốc gia có lịch sử văn hóa khá là đặc biệt.  Vì trong cả ngàn năm dựng và giữ nước tại mảnh đất hình chữ S này, đã có rất nhiều các nền văn hóa khác nhau hội nhập vào để làm ra một quốc gia Việt Nam.  Và do đặc thù lịch sử dân tộc cận đại, mà chúng ta không có nhiều tư liệu / tài liệu / sử liệu để mà thế giới có thể nghiêm túc mà nghiên cứu ngành Việt Nam Học gì cả.

Nên khi mình đọc được về ngành Việt Nam Học, mình mừng quá, vì cứ tưởng sẽ có ngành chính thức đào tạo người ta bài bản rất là đàng hoàng về Việt Nam Học, để mà đem đi truyền bá ra thế giới về lịch sử, xã hội, và văn hóa Việt Nam.  Và như vậy, không bao lâu chúng ta sẽ có những nhà Việt Nam Học cho thật đàng hoàng.

Nhưng ai ngờ, hóa ra là ngành Việt Nam Học này, là chỉ học khái quát dạng học cho có, và lý do chính có ngành Việt Nam Học này là để “lách luật” để đào tạo HDVDL (Hướng Dẫn Viên Du Lịch).  Mình đọc về điều này mà buồn cả buổi hôm nay.

Mình yêu thích Việt Nam và văn hóa Việt Nam, mình lúc nào cũng tự hào là người Việt, và mình xem ra lại còn muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam Học nữa.  Giờ mình biết đây là ngành chả liên quan gì đến Việt Nam Học như mình nghĩ, mà chỉ là một dạng ngành “lách luật” để đào tạo HDVDL, mình thật sự cảm thấy xấu hổ cho ai đó đã nghĩ ra tên ngành “Việt Nam Học” như thế này.  Trên thế giới, ví dụ khi người ta nói về American Studies, là người ta nghĩ ngay về ngành chuyên về lịch sử, xã hội và văn hóa Mỹ, chứ có ai ngờ là American Studies là ngành “lách luật” đâu ?

Và chả hiểu những ông Tây bà Đầm mà học ngành Việt Nam Học với những kiến thức cơ bản mà chả ai biết đúng sai như thế này, họ có nên là các đại sứ văn hóa người Việt trên thế giới không ? Hay họ là những bọn người Jack of All Trades Master of None ? Việt Nam Học thế nào mà lại có học về các chính sách của Đảng và Nhà nước nữa ? Xin đừng nói các ông Tây bà Đầm này lại là những DLV 47 ngoại quốc nha.  Hoặc tệ hơn nữa, họ học bậy những quyển sách bị viết vội và bậy như quyển của thầy PGS TS Hoàng Văn Khoán, rồi đem ra thế giới mà đầu độc cả thế giới, thì không hiểu đây nên được coi là niềm vui hay nỗi buồn của nhân loại ? 

Làm sao mà một trường danh tiếng như trường đại học KHXH & NV Hà Nội mà cũng tham gia vào trò chơi chữ này bạn nhỉ ? Họ lại còn quảng cáo là “Nếu bạn tham gia học ngành Việt Nam học, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về Việt Nam học như: kiến thức về văn hoá Việt Nam, lịch sử Việt Nam, văn học Việt Nam… Bạn sẽ là người hiểu biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam”.  Mình không hiểu làm sao một con người chỉ được học “các kiến thức cơ bản về Việt Nam Học” mà có thể “sẽ là người hiểu biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam” ? Ngay cả người Việt miền Bắc ngày nay còn không hiểu bao nhiêu về văn hóa người Việt ở miền Nam, thì làm gì có chuyện một ngành Việt Nam Học nào đó ở Hà Nội mà chỉ dạy cho người ta với kiến thức cơ bản lại khoe tung lên là “Bạn sẽ là người hiểu biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam” ? Mình nói, trường đại học KHXH & NV Hà Nội viết như vậy là nói láo, bạn nghĩ mình có nói sai không ? 

Và đáng xấu hổ hơn nữa, là trường đại học KHXH & NV Hà Nội lại còn viết ngay câu đầu là  “Bạn muốn trở thành Nhà Việt Nam học?”.  Vâng, chỉ học có kiến thức cơ bản mà lại đòi trở thành nhà Việt Nam Học, mình nói người Bắc là những người thích nói đùa.  Thế giới cũng chưa có nhà Việt Nam Học nào, mà trường đại học KHXH & NV Hà Nội sẽ cho ra lò các “nhà Việt Nam Học” cơ đấy.  Thiệt, mình muốn gào lên là “nói dối như Vẹm” đấy bạn ạ 

Tại sao một môi trường học thuật mà người ta cần phải quảng cáo láo và lạm dụng cả hai chữ “Việt Nam” như thế này ? Thật đáng xấu hổ.  Một đất nước mà có những trường đại học trong ngành giáo dục “chơi chữ” như thế này, mình thật buồn.  

Không lẽ người ta ngày nay đem luôn cả hai chữ “Việt Nam” ra để mà làm trò cười thiên hạ như thế này sao ?  Người ta không thấy làm như thế là một sự quốc nhục à ? 

Brian

(Thesaigonpost)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen