Seite auswählen
Họa sĩ trẻ tuổi Xèo Chu. (Hình: Reuters)

NEW YORK CITY, New York (NV) – Một cậu bé người Việt Nam 12 tuổi đang được nhiều người gọi là thần đồng hội họa vì bán được tranh có giá hơn $150,000.

Theo South China Morning Post, cậu bé Xèo Chu vừa ra mắt triển lãm “Big World, Little Eyes” (Thế Giới Lớn, Đôi Mắt Nhỏ) tại phòng tranh Georges Berges ở khu Soho thuộc quận Manhattan của New York. Triển lãm này tổ chức từ Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, đến Thứ Năm, 2 Tháng Giêng, 2020.

“Một khách hàng đến mua tranh lúc em mới 6 tuổi. Lúc đó em vui lắm,” Xèo kể.

Lúc 4 tuổi, Xèo xin mẹ, chủ một phòng tranh ở Việt Nam, cho mình vẽ với mấy người anh và được bà cho phép.

Về cuộc triển lãm ở New York, Xèo chia sẻ: “Mẹ bảo em sắp có triển lãm ở New York, nên em quyết định vẽ một bức tranh lớn. Em phải mất ba tháng để vẽ.”

Tác phẩm mới cho triển lãm ở New York của Xèo tuy chưa có tên, nhưng dài đến 15 foot.

Các tác phẩm của họa sĩ trẻ này đang được so sánh với họa sĩ trừu tượng nổi tiếng người Mỹ Jason Pollock vì có những nét rất giống.

Ông George Berges, chủ phòng tranh tổ chức triển lãm của Xèo, cho biết ông Pollock vẽ những tác phẩm nổi tiếng nhất của mình khi đã lớn tuổi, còn cậu bé người Việt Nam này thành công khi chỉ mới 12 tuổi.

“Xèo vẽ được những tác phẩm thành công khi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật. Vì vậy, tôi nghĩ cuộc đời của cậu bé này sẽ rất thú vị,” ông Berges nói.

Khi được hỏi tại sao thích vẽ, Xèo trả lời: “Em rất thích sự sáng tạo, có thể được chọn màu sắc thoải mái, muốn vẽ sao thì vẽ.” (TL)

Nguoi-Viet

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen