Seite auswählen

„tại sao trong cái thời kỳ được gọi là rực rỡ này theo mô tả của báo chí rằng: quân đội ta mạnh lắm, tàu ngầm, súng ống và vũ khí hiện đại lắm mà sao phải run sợ trước kẻ xâm lăng với cái tên Trung cộng mà không dám gọi đích danh nó.“

Thảo Ngọc

Dân tộc ta tự hào bốn nghìn năm văn hiến, và có hàng nghìn năm bị giặc Tàu đô hộ, ngôn ngữ bị đồng hoá bằng tiếng Hán và lịch sử ghi nhận có gần 20 cuộc chiến với Trung cộng. Nhưng suốt chiều dài của lịch sử thì cha ông ta không không bao giờ tỏ ra hèn nhát và chịu khuất phục trước ách xâm lăng của kẻ thù phương Bắc.

Trong suốt chiều dài lịch sử,  bốn lần bị đô hộ bởi giặc Tàu thì chính ông cha ta muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của tiếng Hán, đó là sự phát minh ra tiếng Nôm của học giả Hàn Thuyên.

Dân tộc ta có đến 20 cuộc chiến trong lịch sử chống lại quân xâm lược phương Bắc, tất cả những cuộc chiến đó đều được gọi quân xâm lược một cách đích danh như Tây Hán, Nam Hán, Đại Tống, Nguyên Mông hay gần đây nhất là cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 nhà cầm quyền vẫn gọi là quân xâm lược Trung cộng.

Thế tại sao trong cái thời kỳ được gọi là rực rỡ này theo mô tả của báo chí rằng: quân đội ta mạnh lắm, tàu ngầm, súng ống và vũ khí hiện đại lắm mà sao phải run sợ trước kẻ xâm lăng với cái tên Trung cộng mà không dám gọi đích danh nó.

Sự hèn hạ, nhu nhược của nhà cầm quyền đã định hướng tuyên giáo để nhằm ru ngủ dân trước sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh.

Ngoài những việc như né tránh tên gọi thì một mặt tuyên giáo dẫn lối dư luận như kiểu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng ví von trước đại hội 12 rằng nếu có xung đột thì có còn ngồi đây mà bầu cử được không?

Một cái hèn của đứa xưng danh sĩ phu Bắc hà bộc lộ rõ bản chất nhu nhược của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Phát biểu trên không chỉ phơi bày bản chất cố hữu lo sợ né tránh đàn anh Trung Cộng mà còn cho thấy CSVN bị cô lập, bị thất bại vì chính sách đu dây và “ba không”:

– Không tham gia các liên minh quân sự.

– Không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào.

– Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.

Đến bao giờ CSVN dám nói và có tư thế để nói:

“Việt Nam yêu cầu nhà đương cục Trung Quốc tôn trọng chủ quyền về biển đảo của VN. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng và can thiệp”.

Để giành lại chủ quyền biển đảo không phải ngày một ngày hai, đấu tranh với Trung cộng cũng không phải 10,20, 30 năm mà là 4000 năm nay rồi, lịch sử không bao giờ lặp lại nhưng khi đã lặp lại thì nó là quy luật, kẻ nào đi trái với quy luật lịch sẽ phải trả giá đắt.

Thảo Ngọc

Thesaigonpost

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen