Seite auswählen

„Nhưng giờ đây chúng có thể ngang nhiên dọn bãi chờ hạ cánh an toàn ở Mỹ để sống đế vương là vì ai ? Vì 95 triệu người Việt chịu để cho chúng muốn làm gì thì làm.“

Dương Hoài Linh

Trong điều kiện sống bình thường bạn nói người dân sẽ không bao giờ nghe. Chẳng hạn như chuyện đồng bằng sông Cửu Long khô hạn đã  được mình nói từ 5,6 năm trước. Chuyện mất biển đảo trên Biển Đông cũng nói từ năm 2014. Chuyện đầu độc, ô nhiễm môi trường rồi đến chuyện Việt Nam là một khu tự trị của Trung cộng, chuyện cán bộ, tư sản đỏ CSVN vơ vét tài nguyên, lập BOT, bán nước đặc khu để đem tiền sang Mỹ ở những khu biệt thự cao cấp, sắm du thuyền,ăn tôm hùm, cho con cái học những trường tốt nhất nước Mỹ… nhưng có vẻ chỉ một số ít người  lưu ý, còn mạnh ai nấy sống, đứa nào làm được gì cứ làm, phá được gì cứ phá. Không ai kêu gọi nhau đoàn kết lại để làm một cái gì đó. Vấn đề này chẳng phải là không tưởng , thiếu thực tế bởi vì các cụ ngày xưa, các thế hệ trước đã làm. Có internet rồi hãy cứ vào google mà xem có bao nhiêu đảng phái ra đời trước 1945 và hoạt động liên tục. Đừng bao giờ đổ thừa tại CS đàn áp, vì người Pháp đàn áp cũng chẳng kém gì.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa La Quán Trung cũng nêu trường hợp các tướng Tàu khi bị địch đánh đã cho quân lui về một địa thế ba mặt là núi,sau lưng là vực thẳm nhằm khiến quân sĩ không còn đường lùi để vùng lên quyết tử. Quả nhiên trận ấy quân nhà đại thắng. Bởi vì khi đứng lại hoặc quay lui là sẽ chết con người với bản năng sinh tồn mới chiến thắng được nỗi sợ hãi.

Nhưng có lẽ với người Việt kế sách ấy hiện tại không ăn thua. Nếu ai có ý đó họ sẽ chửi là mong dân Việt cùng đường, mau chết, đồ bất nhân, ác… Chẳng hạn như trong dịch bệnh Vũ Hán, không một người Việt nào ở nước ngoài mong dịch bệnh giết dân mình cả. Họ chỉ mong người dân qua dịch để phát động bất tuân dân sự để thay đổi thể chế nhằm tránh những cái chết về sau và ngăn chặn những nguy cơ tương tự như đồng bằng miền Tây dưới đây.

Nói thật rằng những người Việt đến Mỹ vì vượt biển đánh đổi mạng sống của mình để mưu cầu tự do nhưng đổ mồ hôi, máu, nước mắt vẫn phải trông chờ vào trợ cấp xã hội Mỹ. Trong khi đó những kẻ nhờ ba tấc lưỡi mới xúi được 1 triệu mốt thanh niên miền Bắc chết thế, dân miền Nam đào hầm nuôi giấu, chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích…khiến Mỹ cắt viện trợ rồi huênh hoang chiến thắng lừa mấy đứa con nít. Thật ra chúng chẳng chiến thắng gì cả mà chỉ vì Mỹ và VNCH  không thể giết dân u mê như thiêu thân mà thôi.

Nhưng giờ đây chúng có thể ngang nhiên dọn bãi chờ hạ cánh an toàn ở Mỹ để sống đế vương là vì ai ? Vì 95 triệu người Việt chịu để cho chúng muốn làm gì thì làm. Luật pháp Mỹ mang tính phổ quát về nhân quyền không thể cấm chúng được vì như thế là vi hiến. Bởi nước Mỹ chào đón tất cả những người đến Mỹ hợp pháp bằng các con đường có thể đem đến nguồn lợi cho kinh tế hợp chủng quốc. Và nếu chúng có rửa tiền thì cũng là do dân Việt đã  để một chế độ mafia cầm quyền trong nước, từ đó có thể thành lập các công ty, tập đoàn sân sau để rồi hợp pháp hóa tài sản ăn cướp mà chúng có được.

Không một ai, một tổ chức quốc tế ,một điều luật nào của thế giới có thể cứu được nước Việt ngoài dân Việt.

Dương Hoài Linh

Thesaigonpost (03.03.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen